Kẻ chết người vào tù sau bữa nhậu vui

(PLO) - Lâu ngày không được gặp nhau, một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu. Họ không ngờ mục đích gặp gỡ bạn bè thông qua cuộc nhậu lại biến thành cuộc ẩu đả khiến kẻ chết người đi tù...
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Biến tiệc nhậu thành ngày giỗ bạn
Khoảng 17h ngày 7/3/2015, anh Lại Văn Nang bày tiệc nhậu tại nhà riêng ở khu phố 1 (phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) có mời một số bạn bè gồm: Nguyễn Văn Tý (tức Tý mỡ), Nguyễn Quốc Cường (tức Cường lắc), Lê Văn Thanh (tức Ty chó), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Hoàng (tức Vàng) và Nguyễn Văn Sớt đến nhậu. Trong lúc ngồi nhậu Trung điện thoại gọi thêm bạn là Trần Thiện Quang đến uống cùng.
Khi Quang đến cùng tham gia chiếu nhậu thì Trung, Quang, Tý, Cường thách đố nhau uống bia, nếu ai say trước thì phải trả tiền mua bia để bữa sau tổ chức ăn nhậu tiếp. Bốn người chia ra hai phe: một bên là Trung và Quang, bên kia là Tý và Cường. Sau khi uống gần hết bốn thùng bia nhưng vẫn chưa phân thắng bại thì Tý lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cách nơi ngồi nhậu khoảng 4 mét. 
Cùng lúc này Quang cũng đi vào nhà vệ sinh, thấy Tý tiểu xong và quay ra gần đến khu vực nhà bếp, không hiểu vì động cơ gì mà Quang bỗng dùng tay định chụp vào vai phải của Tý. Dù đang say “quắc cần câu” nhưng Tý vẫn kịp né người tránh và bị ngã, Quang tiếp tục nhào tới đánh Tý, Tý dùng tay chống đỡ làm chén bát trong nhà đổ. Nghe tiếng ồn ào, mọi người chạy vào thấy Tý và Quang đang đánh nhau nên can ngăn.
Sau khi được can ngăn, Cường, Tý và Hoàng đi theo cửa hông nhà để ra đường hẻm sát vách nhà ông Nào. Còn Quang đi ra cửa trước để  ra đường, lúc này Lê Văn Thanh ở khu vực nhà bếp nhìn thấy một con dao (loại dao Thái Lan) cán bằng gỗ màu nâu dài khoảng 10cm, lưỡi bằng kim loại sáng trắng dài khoảng 10-12cm, mũi dao nhọn để ở trên kệ bếp. Khi thấy Cường, Tý, Hoàng đang đứng ở đường bê tông thì Thanh đã đưa con dao này cho Tý.
Sau đó Tý, Thanh, Hoàng, Cường đi ra phía trước cổng chính nhà ông Nào (gần đó) để về. Đang đi Cường nhìn thấy anh Quang và anh Trung đang đứng trước nhà ông Nào lên Cường và Hoàng chạy đến để đánh anh Quang. Thấy vậy Trung can ngăn thì bị Cường, Hoàng đánh phải bỏ chạy vào nhà ông Nào. 
Ngay lúc đó Tý chạy đến, anh Quang thấy Tý chạy đến giơ tay định đánh thì Tý cầm dao bằng tay phải đưa lên đâm về phía trước một nhát trúng vào vùng bụng, một nhát trúng vào vùng ngực. Bị Tý đâm, anh Quang bỏ chạy vào nhà ông Nào và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Bi kịch do “ma men” dẫn lối
Gây án xong, Tý vứt con dao tang vật rồi bỏ trốn. Đến hôm sau (8/3/2015), biết tin anh Quang đã tử vong, Tý đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Rang -Tháp Chàm trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định người bị hại Lê Thiện Quang có lỗi trước là đã đánh bị cáo Tý khiến bị cáo bực tức đánh lại, dẫn đến thảm án nên Nguyễn Văn Tý bị khởi tố về tội “Giết người” theo Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự. 
Về vai trò đồng phạm của Lê Văn Thanh, cơ quan công an xác định tuy Thanh không trực tiếp gây án nhưng lại là kẻ đưa con dao cho Tý để Tý có hung khí sát hại anh Quang, bởi vậy Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tý.   
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mới đây, các bị cáo thành khẩn nhận tội, tỏ ra ân hận cho rằng hôm đó do “ma men” dẫn lối chứ bị cáo không có ý định hại anh Quang. Giờ sự việc đã lỡ xảy ra, các bị cáo chỉ biết xin gia đình người bị hại tha thứ. Tuy nhiên, nỗi đau mất con quá lớn, quá đột ngột khiến gia đình người bị hại không thể mở lòng xin giảm án cho các bị cáo được mà đề nghị Tòa xử theo pháp luật. 
Được biết, sau khi các bị cáo gây án, gia đình bị cáo Tý đã cố gắng vay mượn hết sức cũng chỉ bồi thường được 12 triệu đồng, gia đình bị cáo Thanh bồi thường được 5 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo cùng tỏ ra ăn năn hối cải và tha thiết xin được hưởng mức án khoan hồng để sớm có cơ hội trở về, lao động kiếm tiền bù đắp những mất mát, đau thương cho gia đình người bị hại. Các bị cáo và gia đình họ chỉ biết xin gia đình người bị hại tha thứ và thông cảm cho hoàn cảnh của họ mà rộng lòng để các bị cáo được hưởng lượng khoan hồng.
Có mặt tại phiên tòa, cha mẹ bị cáo Tý và bị cáo Thanh cứ luôn miệng kêu khổ, họ giãi bày rằng các bị cáo cũng như người bị hại vốn là những thanh niên hiền lành, chịu khó làm ăn chứ đâu phải chơi bời, phá phách hay ham nhậu nhẹt gì cho cam. Theo cha mẹ họ, các bị cáo còn là lao động chính trong gia đình, giờ nông nổi gây án, bản thân các bị cáo phải vào tù, cha mẹ, gia đình cũng mất chỗ nương tựa. 
“Gia đình chúng tôi thông cảm cho cảnh ngộ của các bị cáo, vậy ai sẽ thông cảm cho nỗi đau của gia đình chúng tôi đây? Đành rằng các bị cáo trẻ người non dạ và bột phát, nhất thời gây án và đã phải trả giá, nhưng dù sao các bị cáo vẫn còn có ngày để trở về, trong khi con trai tôi thì vĩnh viễn đã phải nằm lại ở tuổi đôi mươi. Vợ chồng chúng tôi cũng nghèo, nay ốm mai đau còn biết trông đợi vào ai nữa...” - mẹ bị hại nghẹn ngào. Nhìn gương mặt các đấng sinh thành chan hòa nước mắt, ai cũng thấy mủi lòng. Chỉ vì hành động nóng vội nhất thời của tuổi trẻ mà biết bao mảnh đời lâm vào cảnh tang thương... 
Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tý mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Lê Văn Thanh do chỉ là người đưa con dao cho Tý chứ không trực tiếp gây án, hơn nữa thời điểm phạm tội Thanh mới 17 tuổi nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, chỉ bị tuyên 5 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm