Đạo diễn tương lai sát hại người tình

Tại phường Phú Mỹ lại vừa xảy ra một vụ án tình man rợ mà thủ phạm là một đạo diễn tương lai.

Tại phường Phú Mỹ lại vừa xảy ra một vụ án tình man rợ mà thủ phạm là một đạo diễn tương lai.

Theo điều tra ban đầu, kẻ gây ra vụ án tình lần này là Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), là sinh viên khoa Đạo diễn Trường CĐ Sân khấu nghệ thuật TP.HCM, niên khóa 2006-2010. Nạn nhân là chị Lê Ngọc Như H. (thường gọi Quỳnh Như, 21 tuổi, ở phường 10, quận Gò Vấp) là sinh viên cùng khóa và cũng là người yêu của hung thủ.

Đám cưới bất thành

Trong quá trình học tập tại trường, Vũ và chị Như yêu nhau, dự tính đi đến chuyện hôn nhân nhưng mẹ Như là bà Hồ Thị Kim D. chưa đồng ý vì cho rằng đôi bạn còn quá trẻ để lập gia đình. Tuy vậy, hai người vẫn quyết tâm nên duyên vợ chồng và đã cùng nhau đi xem ngày làm đám cưới, dự định vào 16/4 Âm lịch.

1
Hung thủ

Ngày 16/3/2010, Vũ - Như thuê một phòng trọ để ở chung trên đường số 9, phường Phú Mỹ, quận 7 và xin đi làm ở Công ty PUNGKOOK thuộc Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7.

Khoảng 3h ngày 15/4, khu trọ vang lên tiếng Như kêu la. Nghĩ rằng Vũ và Như đều còn trẻ nên việc to tiếng, gây gổ là chuyện bình thường người trong xóm trọ không ai quan tâm. Sáng 16/4, mọi người thấy Vũ khóa cửa phòng, đi ra ngoài đường. Đến 11h45 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên đường Huỳnh Tấn Phát khi một nam thanh niên đã lao đầu vào xe tải BKS 57K-1213. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt - Pháp nhưng không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác định: người than niên quẫn trí ấy chính là Nguyễn Anh Vũ!

Dò tìm máy điện thoại của Vũ, công an thấy có một số điện thoại ghi tên “má vợ” nên đã gọi tới số này để thông báo tình trạng của nạn nhân. Người nghe chính là bà Hồ Thị Kim D., mẹ của nữ sinh Quỳnh Như. Bà D. giật mình bởi một tuần trước đó, khi về nhà chơi, Như có nói với bà: “Anh Vũ bảo sẽ giết con nếu con không còn yêu anh ấy nữa!”.

Liên lạc với con gái không được, bà D. lập tức nhờ đồng nghiệp của con gái là anh Nguyễn Đỗ Minh Bằng (SN 1990, ở phường Phú Mỹ, quận 7) đưa đến nhà trọ, phá cửa phòng tìm con gái “rượu” thì thấy Như nằm bất động trên chiếc giường mà đầu giường cắm hai nén hương đã cháy hết chỉ còn trơ chân, trên mặt cô gái phủ một tờ giấy trắng... Cơ quan điều tra xác định: nạn nhân tử vong do bị siết cổ, bị vật tày đánh vào đầu.

Tại hiện trường, các điều tra viên thu giữ những vật chứng được nghi là phương tiện gây án như dây, phích cắm điện, chày đâm tiêu có dính máu. Trong phòng để lại hai lá thư khổ giấy A4 và tập nhật ký dài 46 trang của Vũ có nội dung than trách mẹ Như cấm cản hai người yêu nhau nên tìm đến cái chết. Theo nhật ký, do buồn vì chuyện tình với “nàng”, “vợ yêu”, “vợ chưa cưới của tôi” (các từ ngữ chỉ Như), Vũ đã từng uống thuốc ngủ, tự chích điện vào người nhưng không chết. Anh Bằng cho biết, 6h sáng 16/4, anh định đón Như đi làm (do xe của Như bị hỏng) thì nhận được tin nhắn của Vũ: “Hôm nay không rước nha, H. đi công chuyện”.

Vụ án tình nhanh chóng được làm rõ, kẻ sát nhân chính là Nguyễn Anh Vũ. Qua những dòng tuyệt mệnh để lại, khả năng Vũ bị chứng tâm thần, tự kỷ, mặc cảm với hoàn cảnh gia đình nghèo khó (bố mất sớm, mẹ bệnh tâm thần, thời gian đi học vẫn về Bình Dương đi làm kiếm sống) lại thêm chứng ghen tuông vô cớ, sợ người yêu ruồng bỏ nên đã dẫn đến tội ác không thể dung thứ.

Cuộc sống không chỉ có tình yêu

2
Kiểm tra tang vật vụ án

Bình luận về vụ án tình man rợ gây chấn động dư luận này, Thạc sĩ Xã hội học Nghiêm Xuân Nam (công tác tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) nói: “Vụ án này là kết cục của một tình yêu dại khờ. Theo một số công trình nghiên cứu về tâm lý tình yêu, tình yêu dại khờ hay còn gọi là tình yêu mù quáng. Loại tình yêu này như cơn lốc, nó đến quá nhanh, nó bắt đầu từ ngày đôi lứa gặp nhau rồi nhanh chóng sống chung hoặc đính hôn, rồi kết hôn mà người trong cuộc khó có thể biết được cái gì đã xảy ra và ngày mai sẽ như thế nào.

Trong bản chất, tình yêu dại khờ là một sự gắn bó được tạo thành trên cơ sở của sự đam mê không có yếu tố bền vững, ổn định của tình cảm, nó cần thời gian để phát triển. Các bạn trẻ khi thấy mình có dấu hiệu yêu dại khờ, yêu mù quáng như trên thì nên tĩnh tâm nhìn lại mình, nghe người lớn phân tích bởi chúng ta không chỉ có tình yêu để sống và chỉ sống vì tình yêu. Cuộc sống quanh ta gồm có gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và vô số mối quan hệ xã hội khác mà trong đó, tình yêu chỉ là một thành tố”.


Hơn một năm trước, tại phường Phú Mỹ cũng xảy ra một vụ án tình tương tự. Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2006, Lê Minh Hoàng (khi đó 32 tuổi) cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (khi đó 30 tuổi, cùng quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu) đến TP.HCM thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7. Sóng gió nổi lên khi người yêu cũ của chị Thảo ra tù và chị Thảo đã đến ở nhiều ngày với người này. Khoảng 10h ngày 17/1/2009, Hoàng yêu cầu chị Thảo chấm dứt “tình tay ba” rồi hai người to tiếng. Mất bình tĩnh, Hoàng đã dùng dao đâm chết người yêu rồi 2 lần tự sát nhưng bất thành.

Tầm Tin

Đọc thêm