“Dao kiếm vô tình” đoạt mạng người vô tội

(PLO) - Bị rượu làm mất kiểm soát hành vi, bị cáo Hoàng Tuấn Anh đã cầm dao phi trúng vào người lái xe tải ngồi trên ca bin xe đang chạy chầm chậm qua đường khiến thanh niên này thiệt mạng oan uổng.
“Dao kiếm vô tình” đoạt mạng người vô tội
 Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Lào Cai, Hoàng Tuấn Anh cho rằng mình chỉ vô ý làm chết người chứ không cố ý đoạt mạng nạn nhân, chỉ tại dao kiếm vô tình mới gây ra tội ác. Tuy nhiên, sự ngụy biện xảo trá đó đã bị Tòa bác bỏ, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Hoàng Tuấn Anh mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.
Trước khi trở thành sát nhân, bị cáo Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, ở tổ 1B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vốn là một thanh niên hiền lành, chưa gây ra điều tiếng gì. Trai thị trấn, đẹp trai lại trẻ khỏe nên Tuấn cũng đã có người yêu, dự định sẽ tiến hành hôn lễ trong năm tới. Tuy nhiên, tất cả những dự định tốt đẹp về tình yêu, hạnh phúc của thanh niên trẻ này đã tan tành chỉ trong một bữa rượu say bí tỉ, Tuấn đã nổi máu côn đồ trở thành kẻ giết người.
Vụ án xảy ra vào tối 19/10/2013, Tuấn cùng Vàng Ồng Ú đến nhà anh Trần Xuân Tiến cùng thị trấn để ăn cơm, uống rượu mừng sinh nhật Tiến. Đến 21h30’, Hoàng Tuấn Anh uống hết khoảng nửa lít rượu và có to tiếng trong mâm cơm nên bị Nông Đức Toàn cùng dự sinh nhật cầm cốc ném vào đầu bên trái làm chảy máu, được mọi người can ngăn và Hoàng Tuấn Anh được Tiến và Ú đưa về nhà chị Hoàng Thị Nhâm ở tổ 7a, thị trấn Phố Ràng nghỉ.
 Khi đi đến trước cửa nhà chị Nhâm thì xe của Tiến chuyển hướng đột ngột, không xi nhan nên xe của anh Nguyễn Văn Biền (trú tại tổ 9a, thị trấn Phố Ràng) đi phía sau lao vào gần xe của Tiến. Hai bên xảy ra xô xát, cãi vã giữa đường nên các xe trên đường không lưu thông được. Khi được mọi người can ngăn, Biền lên xe đi tiếp. Các xe trên đường cũng dần chuyển bánh.
Tuấn Anh có đi lại trên đường và thấy vết thương trên đầu do bị Toàn ném cốc vào chảy máu, lại có sẵn hơi men trong người nên Tuấn Anh nghĩ là Toàn chặn đường đánh mình. Tuấn Anh liền chạy vào nhà chị Nhâm cạnh đường lấy một con dao bầu rồi chạy ra ngoài đứng ở vỉa hè nhà chị Nhâm để quan sát, tìm kiếm Toàn nhưng không thấy Toàn đâu. 
Đúng lúc đó, thấy chiếc xe tải BKS 21H- 3859 do anh Ngô Văn Thịnh (SN1990, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển đang chuyển bánh chầm chậm trước mặt, hướng đi Yên Bái. Trong trạng thái say rượu, Tuấn Anh lại nghĩ mình bị chiếc xe này va chạm nên đã vung dao ném từ dưới lên trên nhằm vào cabin ô tô, mũi dao đã cắm trúng vào cổ bên trái của anh Thịnh đang ngồi lái xe.
Sau khi ném dao xong, Tuấn Anh đi vào nhà chị Nhâm, nghe mọi người nói con dao trúng vào người lái xe nên Tuấn Anh đã trèo qua tường phía sau nhà chị Nhâm để bỏ trốn. Đến 0h30’ ngày 20/10/2013, Tuấn Anh ra công an huyện Bảo Yên đầu thú. 
Nạn nhân Ngô Văn Thịnh, sau khi bị dao đâm trúng cổ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Vừa qua, TAND tỉnh Lào Cai đã xét xử sơ thẩm vụ án. Trước Tòa, bị cáo Hoàng Tuấn Anh cố ngụy biện rằng mình không cố ý tước đoạt tính mạng anh Ngô Văn Thịnh, chẳng qua bị cáo “ném nhầm” con dao vào cabin xe ô tô, dao kiếm vô tình nên gây ra án mạng.
Bị cáo cho rằng mình chỉ vô ý làm chết người chứ không phạm tội giết người. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phân tích cho bị cáo biết đó chỉ là sự ngụy biện xảo trá, không thuyết phục. Bị cáo là người trưởng thành, khỏe mạnh nên buộc phải nhận thức được rằng hành vi phi dao nếu trúng người sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi, dẫn đến hậu quả là anh Thịnh thiệt mạng. 
Như vậy, việc truy tố, xét xử bị cáo về tội “Giết người” là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội. Trả giá cho hành vi trên, bị cáo Hoàng Tuấn Anh đã bị TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. 

Đọc thêm