Đêm kinh hoàng của một doanh nhân bị công an bắt trái luật

Theo tố cáo của ông Khanh, ông bị khóa 2 tay vào cửa sổ và chịu một loạt “biện pháp nghiệp vụ”, trong đó có việc bị dùng dùi cui điện chích nhiều lần lên thân thể. Ông Khanh phải "chịu trận" đến sáng thì được thả sau khi ký vào biên bản với nội dung “trong thời gian làm việc với CQĐT đã không bị xâm phạm đến sức khỏe”. Ông chỉ đủ sức lết về nhà rồi bất tỉnh...

Theo tố cáo của Giám đốc Công ty Thiên Trường, dù không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhưng ông đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn tạm giữ một đêm và bị đánh gây thương tích 10%.

Đòn oan

Theo tố cáo của ông Phạm Tuấn Khanh, Giám đốc Cty Thiên Trường (Lạng Sơn) gửi Cục Điều tra VKSND tối cao và các cơ quan báo chí thì ông Khanh đã bị một số cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Lạng Sơn, trong đó có Phó Trưởng phòng Nông Văn Tư bắt giữ trái pháp luật và đánh đập gây thương tích. Sự việc xảy ra vào đêm 3/7/2012.

Trước đó, tối 3/7, ông Khanh nhận được thông tin cháu ông là anh Trần Anh Khoa đánh nhau tại thôn Nà Thôn, xã Mai Pha, huyện Cao Lộc và bị giữ chiếc xe máy đăng ký tên Cty Thiên Trường. Vì vậy, ông Khanh đi taxi vào khu vực xảy ra xô xát để tìm Khoa. Do không gặp được Khoa nên ông Khanh đi nhờ xe ô tô của một người bạn trở lại TP Lạng Sơn và mượn xe ô tô của bạn mình về trụ sở Cty Thiên Trường tại số 408 phố Bà Triệu, TP Lạng Sơn, cũng là nơi tạm trú của anh Khoa.

Một lúc sau khi ông Khanh về đến nhà, Công an phường Đông Kinh và Công an TP Lạng Sơn có mặt và bắt giữ Khoa vì liên quan đến vụ việc gây thương tích vừa xảy ra tại xã Mai Pha. Sau khi Khoa bị bắt giữ, ông Khanh cũng lái chiếc xe mượn đến trụ sở Công an phường Đông Kinh để hỏi về việc bắt giữ đối với Khoa. Tại đây, sau khi ông Khanh được mời ra ngoài thì có một số người mặc thường phục yêu cầu ông Khanh đưa chìa khóa xe ô tô và buộc ông Khanh về trụ sở Phòng PC 45 làm việc. Lúc này khoảng nửa đêm.

Theo phản ánh của ông Khanh, tại trụ sở Phòng PC 45, ông Khanh được cán bộ PC 45 thông báo chính ông Khanh là “chủ mưu” vụ đòi nợ và đánh người xảy ra tại xã Mai Pha. Tuy nhiên, ông Khanh trần tình rằng ông không hề biết gì về vụ việc “đòi nợ, đánh người”. Lúc đó, có người đã nói to “thằng này là giám đốc Cty Thiên Trường, nó cậy lắm tiền nhiều của, quan hệ rộng. Treo ngược nó lên”. Ông Khanh bị buộc phải giao nộp điện thoại, đồng hồ.

Theo ông Khanh, ông bị bắt đứng lên ghế cạnh cửa sổ và bị khóa 2 tay bằng còng số 8 vào cửa sổ (hiện dấu vết của còng số 8 vẫn còn in sẹo trên cổ tay ông Khanh). Sau đó, một loạt các “biện pháp nghiệp vụ” đã được sử dụng đối với ông Khanh, trong đó có việc dùng dùi cui điện chích nhiều lần lên thân thể ông.

Ông Khanh phải "chịu trận" như vậy đến sáng 4/7/2012 thì được thả về sau khi ký vào biên bản làm việc với nội dung “trong thời gian làm việc với CQĐT đã không bị xâm phạm đến sức khỏe”. Ông Khanh chỉ đủ sức lết về nhà rồi bất tỉnh và được người nhà đưa vào Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn điều trị.

Thương tích của ông Khanh được mô tả trong Kết luận giám định

Chân tướng sự việc

Theo ông Nguyễn Phú Nhân, trú tại 82 phố Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn, ông là người đầu tiên phát hiện ông Khanh đang nằm bất tỉnh tại nhà số 40 Bà Triệu lúc hơn 8h ngày 4/7. Sau khi kiểm tra thấy trên người ông Khanh có nhiều vết bầm tím và nhiều “vết thương như lên sởi”, ông Nhân đã đưa ông Khanh vào viện để kiểm tra.

Sau khi điều trị sức khỏe tại BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn, ông Khanh đã xin chuyển viện về BV Bạch Mai (Hà Nội) để khám và điều trị thương tích. Sau đó, ông Khanh đã có đơn đề nghị Viện Pháp y quốc gia giám định thương tật đối với những thương tích trên người ông.

Theo kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia, ông Khanh bị nhiều thương tích trên cơ thể, như: bả vai tím bầm, vận động hai khớp vai hạn chế do bị đau; hai cổ tay có vết xây xước ra liên tục, vong quanh cổ tay; vùng mông trái và phải, vùng đùi trái và phải có nhiều vết sẹo không rõ hình và đã đóng vảy; cẳng chân, đùi có vết bầm tím. Viện Pháp y Quốc gia kết luận, tổn hại sức khỏe đối với ông Khanh là 10%. Ông Khanh khẳng định, những vết thương này do bị “dùng hình” trong đêm bị tạm giữ 3/7/2012.

Để làm rõ những tố cáo của ông Khanh, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với PC 45 Công an tỉnh Lạng Sơn. Ông Nguyễn Hữu Thăng, Quyền Trưởng phòng PC 45 thừa nhận có tạm giữ đối với ông Khanh và chiếc ô tô mà ông Khanh sử dụng vào đêm 3/7 (hiện vẫn chưa trả lại).

Tuy nhiên, khi được hỏi cán bộ PC 45 Công an tỉnh Lạng Sơn có đánh đập và sử dụng vũ lực đối với ông Khanh hay không thì ông Thăng không trả lời mà cho rằng PC 45 đã làm đúng pháp luật và đề nghị phóng viên làm việc với Cục Điều tra để được biết thêm thông tin.

Để làm rõ hơn sự việc, chúng tôi đã làm việc với VKSND TP Lạng Sơn thì được biết, ông Khanh không liên quan gì đến vụ việc đánh nhau gây thương tích xã ra tại xã Mai Pha, huyện Cao Lộc. Trong vụ việc này có 6 đối tượng tham gia đánh nhau, CQĐT Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố và tạm giam 5 đối tượng. VKSND TP Lạng Sơn cũng cho biết, cơ quan này không hề biết gì về sự việc xảy ra đối với ông Khanh vì ông Khanh không liên quan đến vụ án mà cơ quan này kiểm sát điều tra.

Việc ông Khanh có bị “dùng hình” như anh Khanh phản ánh hay không hiện đang được Cục Điều tra, VKSND tối cao làm rõ. Nhưng rõ ràng, việc bắt giữ ông Khanh khi ông này không có hành vi vi phạm pháp luật là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, có dấu hiệu của sự lạm quyền. Các cơ quan có trách nhiệm cần phải nhanh chóng điều tra và xử lý vụ việc này một cách nghiêm khắc những người làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                      

Luật sư Lê Văn Kiên, VPLS Ánh Sáng Công lý

Việc bắt giữ người phải có căn cứ, theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Việc tạm giữ người chỉ được áp dụng đối với người phạm tội quả tang, bị bắt khẩn cấp, bắt theo lệnh truy nã hoặc người phạm tội tự thú. Khi tạm giữ phải có quyết định tạm giữ do người có thẩm quyền ký. Đặc biệt, trong thời gian tạm giữ không được xâm phạm sức khỏe người bị tạm giữ. Việc cán bộ công an giữ người không có căn cứ và không đúng thủ tục là trường hợp bắt giữ người trái pháp luật.

Bình Minh           

Đọc thêm