Đi chữa bệnh, bị "nhà ngoại" bán con, "bắt" vợ?

Sau khi vợ sinh, chồng đến nhà ngoại xin được đón vợ con về chăm sóc nhưng gia đình vợ cho hay họ đã bán đứa trẻ cho người khác và cấm không cho anh đón vợ về. Nín nhịn, anh cầu mong chính quyền địa phương can thiệp nhưng hiện vẫn không hay biết đứa con mình ở đâu...

Sau khi vợ sinh, chồng đến nhà ngoại xin được đón vợ con về chăm sóc nhưng gia đình vợ cho hay họ đã bán đứa trẻ cho người khác và cấm không cho anh đón vợ về. Nín nhịn, anh cầu mong chính quyền địa phương can thiệp nhưng hiện vẫn không hay biết đứa con mình ở đâu.

Cuộc hôn nhân chóng vánh

Trước đó, đám cưới của anh Ngô Duy Thế Anh (SN 1988) và chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1989) đều trú tại thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, được long trọng tổ chức vào ngày 26/9/2010 trong sự chứng kiến, chúc phúc của xóm giềng và gia đình hai bên.

Sau ngày cưới, dù chưa đăng ký kết hôn nhưng chị Hằng đã về sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc hôn nhân đang trong những ngày tháng êm ấm, mặn nồng thì căn bệnh bẩm sinh của anh Thế Anh đột nhiên tái phát. Cả nhà lo chạy chữa từ bệnh viện địa phương đến Trung ương nhưng hầu như không mang lại kết quả mong muốn nên sắp xếp cho Thế Anh vào Thanh Hóa ở cùng bố nuôi để tiện bề chăm nom. Lúc này, ở nhà chị Hằng đã có thai. Viện lý do mẹ chồng không biết cách chăm con, bà Nguyễn Thị Hòa (mẹ chị Hằng) đón con gái về săn sóc.

Theo đơn anh Thế Anh gửi báo PLVN, sau một thời gian chữa trị, bệnh tình thuyên giảm nên Thế Anh trở về nhà. Thương vợ “bụng mang, dạ chửa”,  nhiều lần anh đến nhà vợ ngỏ ý muốn đón chị Hằng về nhưng bà Hòa một mực không cho, bà yêu cầu phải có bố mẹ anh đến xin lỗi gia đình vợ thì họ mới cho đón chị Hằng về.

Không khí căng thẳng giữa hai gia đình chưa được giải quyết, nên ngày 19/8/2011 gia đình bà Hòa đưa chị Hằng đi sinh và không thông báo cho anh Thế Anh. Ngày 20/8/2011, nghe tin vợ sinh, Thế Anh tức tốc sang nhà ngoại xin đón hai mẹ con về. “Không ngờ, bố mẹ vợ tuyên bố là đã bán cháu đi rất xa. Mẹ vợ tôi còn thách rằng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, tôi muốn kiện đi đâu cũng được", anh Thế Anh nghẹn ngào cho biết.

Tâm trạng rối bời vì mất cháu, bà Bằng (mẹ anh Thế Anh) nói: “Đến giờ tôi vẫn bất ngờ và tức giận vì hành vi của gia đình con dâu. Con cái, cháu chắt trong nhà ai chẳng xót, thế mà bà ấy dám đã bán cháu đi, không cho con được biết mặt bố, biết mặt ông bà nội”. 

Chính quyền địa phương vô cảm

Ông Nguyễn Tiến Hòa, trưởng thôn Thượng, xã Mễ Trĩ cho biết: Trước khi anh Thế Anh và chị Hằng tổ chức đám cưới, ông đã hướng dẫn hai người làm thủ tục đăng kí kết hôn; một là để hai cháu có trách nhiệm với gia đình và bản thân, hai là thực hiện đúng theo pháp luật Nhà nước.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà cả hai chưa đăng kí được, dẫn đến sự việc đáng tiếc hôm nay. Cũng theo trưởng thôn Thượng, trước ngày chị Hằng sinh cháu, bà Hòa có nói chuyện với ông đề cập ý định cho đứa cháu để người khác nuôi. “Tôi khuyên gia đình nên suy nghĩ kĩ, dù sao đứa bé cũng là máu mủ ruột thịt của mình, cần để hai gia đình giải quyết mẫu thuẫn trước khi quyết định nhưng có vẻ họ không nghe. Sống ngay thủ đô vậy mà việc làm thiếu hiểu biết như thế này vẫn xảy ra”, ông Hòa nói.

Theo người dân địa phương, mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng chị Hằng không có mâu thuẫn, chị vẫn thương chồng, muốn quay về nhà chồng nhưng mẹ đẻ nhất định không cho. Từ sau ngày sinh con, chị Hằng vẫn ở lại nhà mẹ đẻ, tất cả hàng xóm láng giềng, ngay cả họ hàng ruột thịt bên ngoại chưa ai một lần được nhìn thấy cháu bé mới sinh, được nghe tiếng khóc trẻ con, cũng không ai biết cháu đang ở đâu.

Câu chuyện giờ không chỉ dừng lại là mâu thuẫn gia đình nữa mà nghiêm trọng hơn nó liên quan đến quyền được sống, được chăm sóc, bảo vệ đứa trẻ mới sinh bởi gia đình, người thân thích, máu mủ. Sau khi sự việc xảy ra, thôn Thượng đã báo cáo vụ việc nhiều lần đến UBND xã Mễ Trì, Công an huyện Từ Liêm, Ban Công tác bảo vệ quyền trẻ em của xã để can thiệp nhưng lạ lùng là các cơ quan này vẫn chưa có biện pháp cụ thể gì để giải quyết sự việc, tìm lại em bé mất tích.  

Minh Châu

Đọc thêm