Đi cướp để kiếm một triệu đồng trả tiền nhà trọ

(PLO) - Chỉ vì không có đủ 1 triệu đồng để trả tiền tháng cho chủ phòng trọ, 7 ngày liên tiếp cứ bị chủ nhà hối thúc, bốn chàng trai trẻ đã bàn kế hoạch đi cướp. Số tiền cướp được có vụ chưa đủ để đổ tiền xăng, nhưng cái giá bị cáo phải trả lại thật cay đắng.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Bốn bị cáo trong vụ án, có hai bị cáo khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên bao gồm: Nguyễn Trường Mạnh Tấn (SN 1993), Đinh Xuân Hiền (SN 1994, Sinh viên trường Trung cấp kinh tế), Lê Quốc Huy (SN 1996, học sinh lớp 11), Trương Tiến Triển (SN 1996, làm bếp nhà hàng) cùng ngụ thôn Quảng Hòa, phường Cam Thành Nam, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.
Theo lời khai của các bị cáo và hồ sơ vụ án thể hiện, không có tiền trả tiền nhà trọ cho chủ, sợ bị đuổi không có chỗ ở,  bốn thanh niên đã bàn bạc rủ nhau đi cướp giật lấy tiền trả tiền trọ.
Sau khi bàn bạc, Hiền và Tấn mang CMND đi thuê hai chiếc xe mô tô. Đến khoảng 12h ngày 18/7/2013, Hiền chạy một xe chở Tấn; Triển chạy một xe chở Huy đi trên các con đường ở TP. Nha Trang xem ai sơ hở thì cướp giật tài sản. 
Đến 12h40’ cùng ngày, khi đi ngang qua nhà số 18 Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, cả bọn phát hiện một phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè theo hướng xuống biển, trên vai trái có đeo một giỏ xách. 
Thấy vậy, Hiền nói với Triển và Huy chạy vượt lên giật giỏ xách, còn Hiền và Tấn đi sau cản đường nếu bị truy đuổi. Giật xong, cả bọn bỏ chạy ra hướng đường Phạm Văn Đồng. 
Khi đến cầu vượt, thấy vắng người, cả bọn dừng xe lục giỏ xách lấy được một điện thoại di động Trung Quốc đen và 51 ngàn đồng, còn lại một số giấy tờ và 300 ngàn đồng, do lục soát không thấy nên vứt lại cùng giỏ xách. 
Sau đó cả bọn đi đến đường Hoàng Diệu, Nha Trang đổ xăng hết 60 ngàn đồng. Do không đủ tiền trả nên Triển đã thế chiếc điện thoại vừa cướp giật được cho nhân viên cây xăng, còn 51 ngàn đồng thì cả bọn xài hết.
Vài tiếng đồng hồ sau, cả nhóm tiếp tục rủ nhau đi gây án tiếp. Trên đại lộ Nguyễn Tất Thành theo hướng Nha Trang – Cam Ranh, khi đến cầu Bình Tân, cả bọn phát hiện hai phụ nữ chở nhau đi phía trước cùng chiều, trên xe có để một giỏ xách nên lao tới giật. Phi vụ này cũng không kiếm được nhiều hơn, giỏ xách của nạn nhân cũng chỉ có 140 ngàn đồng cùng một số thuốc tây, giấy tờ.        
Tiếp tục đi theo hướng vào TP. Cam Ranh, khoảng 15h, đến đoạn Bãi Dong thuộc địa phận Cam Lâm, chúng phát hiện một phụ nữ đang đi xe máy ngược chiều, phía trước baga xe máy có để một túi xách. Cả bọn bàn nhau quay lại cướp giật. Tài sản chúng cướp được lần này là 890 ngàn đồng và 1 hộp yến sào.
Bi hài ở chỗ nhóm cướp “non tay” nên không phát hiện ra nơi giấu tiền trong túi xách trong lần cướp thứ tư này. Chúng quẳng chiếc túi có gần 21 triệu đồng xuống đường. 
Cũng chính vì vụ cướp này do xảy ra ở địa phận của huyện Cam Lâm nên cơ quan tố tụng huyện Cam Lâm đã thụ lý và trước phiên xử vào đầu tháng 4/2014 này, ngày 13/3/2014, TAND huyện Cam Lâm đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Tấn và Triển cùng 3 năm 6 tháng tù, Hiền 3 năm tù, Huy 21 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.
Qua xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai của các bị cáo tại tòa, cũng như các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Tấn 3 năm 6 tháng tù, Hiền 3 năm 3 tháng tù, Triển 2 năm 6 tháng tù, Huy 2 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Án tuyên xong, các bị cáo được áp giải ra xe đặc chủng để đưa về trại, gia đình các bị cáo vội ùa chạy theo, rưng rưng nước mắt: “Cố gắng nghe con, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về làm lại từ đầu”. 

Đọc thêm