Địa phương ngang nhiên cắt điện, 50 người khuyết tật lâm cảnh khốn khó

Nửa tháng nay, Cơ sở dạy nghề Nhân Tâm dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi phải ngưng hoạt động hoàn toàn, vì không có nước sinh hoạt do địa phương ra quyết định cắt mất nguồn điện.

Nửa tháng nay, Cơ sở dạy nghề Nhân Tâm dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi phải ngưng hoạt động hoàn toàn, vì không có nước sinh hoạt do địa phương ra quyết định cắt mất nguồn điện.

Ông Lê Thành Phương (họa sỹ Lê Phương), người sáng lập cơ sở này bức xúc: “Khi cơ sở bị cắt điện, ngưng cung cấp nguồn điện sinh hoạt nhưng không nhận được thông báo, không lập biên bản cắt điện tại hiện trường, trong khi trung tâm Nhân Tâm chưa thiếu Điện lực một khoản tiền nợ nào”. 

Theo đơn trình bày, lúc 10h15 ngày 7/3 có ba thanh niên tự xưng: Hà Văn Tiến (Thanh tra xây dựng phường Tân Thới Nhất), Phan Văn Cường, Bạch Quang Chương (hai nhân viên của Điện lực Hóc Môn) đến cơ sở Nhân Tâm đề nghị tiến hành cắt điện đối với Cty TNHH Định Sơn (do ông Lê Huy Hậu làm GĐ) thuê mướn. 

Hóa đơn thanh toán tiền điện mà Cơ sở Nhân Tâm vừa trả vào 12/3 và đơn kêu cứu.
Hóa đơn thanh toán tiền điện mà Cơ sở Nhân Tâm vừa trả vào 12/3 và đơn kêu cứu.
Tuy nhiên, trên thực tế Cty Định Sơn đã không còn tồn tại ở địa chỉ này từ nhiều năm nay. Hiện phần đất này được Cơ sở Nhân Tâm thuê lại và chính thức chuyển đến đây vào ngày 18/9/2010. Cơ sở Nhân Tâm cũng vừa thanh toán hóa đơn tiền điện vào ngày 12/3 với số tiền 745,718 nghìn đồng.

Song, quá trình tiến hành cắt điện, phía bên cắt không cho cơ sở Nhân Tâm biết lý do, không trao biên bản làm việc đúng quy định của Điện lực TP.HCM. Sau khi, phía cơ sở Nhân Tâm có yêu cầu ký xác nhận vào biên bản vừa cắt, ngưng cung cấp điện thì cả ba người này đều không ký, rồi lên xe bỏ đi (?!).

Bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1963), một mạnh thường quân chính thức tặng cho Cơ sở Dạy nghề Nhân Tâm 1600 m2 đất tại Củ Chi bức xúc: “Trong lúc các tấm lòng nhân ái đang tiến hành xây nhà trao tặng cơ sở Nhân Tâm, chuyển các cháu về Củ Chi, nở nào cơ quan, chính quyền địa phương của phường Tân Thới Nhất, quận 12 cùng công ty Điện lực Hóc Môn lại cắt ngang nguồn điện sinh hoạt của cơ sở Nhân Tâm.  

Mất điện, tất cả các lớp học, hoạt động của cơ sở Nhân Tâm bị ngưng hoàn toàn.
Mất điện, tất cả các lớp học, hoạt động của cơ sở Nhân Tâm bị ngưng hoàn toàn.
Không có điện là không có nước (nước bơm từ lòng đất lên), hiện nay, các cháu không có nước sinh hoạt, việc vệ sinh hàng ngày có em đã hơn 5 ngày chưa được tắm rửa, cơ hội cho những chứng bệnh dịch ngoài da dễ thâm nhập. Các cháu chưa đủ tự tin để đi khắp lối xóm xin vệ sinh nhờ, các cháu rất cần được mở lại nguồn điện sinh hoạt...”. 

Trao đổi với Báo PLVN Online, ông Nguyễn Ngọc Phú Cường, Trưởng phòng Công ty Điện lực Hóc Môn nói: “Phía bên Điện lực cắt điện sinh hoạt là do yêu cầu của phường Tân Thới Nhất, không liên quan đến biên lai thu tiền điện hay khách hàng. Cty Điện lực làm theo yêu cầu công văn số 61/UBND của Chủ tịch địa phương, bà Trần Thị Trung”.  

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này cũng như muốn có lời giải thích thỏa đáng của bà Trần Thị Trung (Chủ tịch phường Tân Thới Nhất, quận 12), tuy nhiên sau gần một đồng hồ chờ đợi vẫn không gặp được bà chủ tịch phường, với lý do: bận họp.

Trong khi đó, người đại diện phát ngôn với báo chí là ông Trần Văn Trung (Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất) lại liên tục “hạch sách” phóng viên, dùng ngôn từ khiếm nhã, nhưng vẫn không cung cấp thông tin gì.

Theo nhiều người dân sống lâu năm tại khu vực này cho biết, phần đất cơ sở dạy nghề Nhân Tâm đang thuê, chủ sở hữu đã chết từ lâu, nhiều người có ngỏ ý muốn mua phần đất đó nhưng luôn sợ bị tranh chấp, vì chưa có chủ sở hữu rõ ràng.   

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Công Hà

Đọc thêm