Diễn biến mới vụ "siêu lừa tiền tỷ "lột da" cả người thân"

Sau khi PLVN đăng bài “Siêu lừa tiền tỷ lột da cả người thân” và “Có dấu hiệu tẩu tán tài sản”, ngày 07/5/2012, UBND huyện Củ Chi ban hành Văn bản số 2689/UBND-VP yêu cầu cơ quan chức năng xem xét ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản theo đơn của 11 nạn nhân.

Sau khi PLVN đăng bài “Siêu lừa tiền tỷ lột da cả người thân” và “Có dấu hiệu tẩu tán tài sản”, ngày 07/5/2012, UBND huyện Củ Chi ban hành Văn bản số 2689/UBND-VP yêu cầu cơ quan chức năng xem xét ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản theo đơn của 11 nạn nhân.

Đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng huyện Củ Chi và TPHCM.
Đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng huyện Củ Chi và TPHCM.

Trước đó, ngày 12/4/2012, Đại tá Lê Hoàng Vân- Chánh Văn Phòng Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM ký thông báo chuyển đơn của 11 nạn nhân yêu cầu Phòng CSĐT TP về TTXH - Công an thnh phố giải quyết theo thẩm quyền….Tuy nhiên, chẳng những không lo sợ mà Trần Thị Kim Hiền và Lưu Nguyễn Tường Minh còn nhắn tin hăm dọa nạn nhân, thách thức công luận.

Gửi tin nhắn thách thức và hăm dọa

Theo đơn của các nạn nhân mà đa phần là người thân của đôi vợ chồng này gửi cơ quan chức năng huyện Củ Chi ,TP.HCM thì sau khi báo chí đăng tải, họ  thường xuyên nhận được các tin nhắn uy hiếp, khủng bố tinh thần.

Nhất là khi  Báo PLVN liên tục đăng tải thông tin vụ việc nói trên thì từ số điện thoại 0985 695 269- 0982 306 553 - 0986 766 142 (số điện thoại của Hiền- Minh thường sử dụng), gửi tin nhắn vào số điện thoại của chị Văn Thị Thuận, là những người mà vợ chồng Hiền- Minh gọi bằng dì với nội dung: “Ha ha tao mà đi cũng có tụi bây đi nữa đó, ở đâu cũng có luật pháp hết, tụi bây tưởng tụi tao ở rừng mới ra hả”; “Hậu quả của cái ác giờ tính sao đây khó xử quá” hoặc “…mấy bà có biết chuyện phỉ bán người ta như thế nào không bây giờ tôi không thèm cầu xin người ta nữa người ta chẳng bị thưa bà về tiền giang đó cho mấy bà sáng mắt ra…”.

Mạo nhận con chủ tịch UBND huyện?

Không dừng lại đó, theo đơn tố cáo gửi đến Thành ủy, UBND TP.HCM ngày 09/4/2012 về việc mạo nhận con dâu - con trai Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, chị Văn Thị Mai và Văn Thị Thuận cho biết: Do cha mẹ Kim Hiền bỏ nhau khi Hiền mới vài tháng tuổi, Hiền sống gần gia đình bên ngoại, được bà ngoại và các dì cậu, dượng… hết mực yêu thương, vì nghĩ rằng Hiền thiếu tình thương của cha.

Đến năm 20 tuổi, Hiền đi may và lấy chồng là Lưu Nguyễn Tường Minh, quê ở Ap Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi… Tuy ở Củ Chi nhưng vợ chồng Hiền - Minh thường về Tiền Giang thăm ngoại; rất nhiều lần Hiền- Minh “giới thiệu”” với người thân về gia đình chồng rất có bề thế ở địa phương, cha chồng làm Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, mẹ chồng làm ở Ngân hàng…trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tèo chỉ là Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Cũng từ đó, gia đình bên ngoại, gồm các dì, dượng và anh em họ hàng với Kim Hiền đã gom góp tiền bạc, tư trang, cầm cố nhà đất… lấy tiền đưa cho Hiền-Minh mượn làm ăn, hi vọng sẽ có khoản lợi nhuận để dành về sau.  Đến khi Hiền - Minh tuyên bố vỡ nợ thì mọi người mới vỡ lẽ cha chồng Kim Hiền chưa làm Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ngày nào.

Chị Văn Thị Mai, một người thân của vợ chồng Hiền - Minh nghẹn lời nói: “Một điều mà ai cũng dễ dàng cảm nhận được, hàng chục người thân gia đình bên ngoại chúng tôi, trong đó có cả bà ngoại, không ai đành lòng đưa con cháu mình vào vòng lao lý hết. Nhưng với Hiền - Minh thì… hết ý kiến.

Vì hai đứa quá quắt lắm rồi, tôi cam đoan Hiền- Minh không thể thực hiện “bài bản” hình thức lấy tiền của người thân như trên, tơi nghĩ rằng có ai đó đứng phía sau “chỉ đạo” từ A-Z và đang “vẽ đường cho hươu chạy”.

Thiết nghĩ Công an huyện Củ Chi cần làm rõ việc nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần các nạn nhân và sớm xử lý vụ việc đảm bảo quyền lợi của người dân và tính nghiêm minh của pháp luật. 

Anh Duy - Trần Hơn

Đọc thêm