Diễn viên Kim Đào tiết lộ hành trình 16 ngày chiến đấu với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa cùng con trai 10 tuổi vượt bạo bệnh COVID-19, nữ diễn viên Kim Đào vội lên kịch bản chuẩn bị lên sân khấu mang lại tiếng cười cho khán giả.
Kim Đào và con trai lạc quan vượt qua COVID-19.
Kim Đào và con trai lạc quan vượt qua COVID-19.

Nữ diễn viên Kim Đào tiết lộ cô và con trai 10 tuổi vừa hồi phục sau 16 ngày điều trị COVID-19 tại bệnh viện và thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày. May mắn là trong quá trình điều trị có nhiều người hâm mộ và anh em nghệ sĩ động viên, chia sẻ nên cô và con trai sớm giữ vững tinh thần.

Kim Đào cũng chạnh lòng chia sẻ về quá khứ nhiều góc khuất tưởng chừng không có tương lai của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi cô nhắc về hành trình chạm đến ước mơ nghệ thuật và trở thành nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến.

Lạc quan chiến đấu vượt bạo bệnh

Nhắc lại những ngày bị COVID-19 hành cả thể xác lẫn tinh thần, Kim Đào không khỏi rùng mình: “Khi con trai tôi kiểm tra ở xóm thì bị dương tính, lúc đó tôi và gia đình vẫn âm tính. Tôi đã rất hoang mang, lo sợ nhưng ráng bình tĩnh sắp xếp theo con vào bệnh viện dã chiến. Con tôi chỉ 2 ngày sau là hết triệu chứng bệnh, vui vẻ bình thường, nhưng sang ngày thứ 3 thì tôi bị dương tính. Đêm đó tôi sốt tới 38 - 39 độ, mắt lờ đờ không thấy đường, tay run bần bật, lúc súc miệng ra rất nhiều đờm và máu. Tôi hoảng loạn, đứng khóc trong nhà vệ sinh. Khi tôi mất vị giác, bỏ ăn thì con tôi pha nước cam cho tôi uống, lấy cơm đút tôi ăn. Thấy con lo lắng nhiều như vậy, tôi càng phải cố gắng vượt qua để cùng con trở về”.

Nữ diễn viên và con trai động viên nhau cố gắng vượt qua khi mắc COVID-19.

Nữ diễn viên và con trai động viên nhau cố gắng vượt qua khi mắc COVID-19.

Ở trong bệnh viện lo cho mình và con một, thì diễn viên Kim Đào sốt ruột cảnh mẹ ruột một mình tự cách ly tại nhà, không thuốc, không thực phẩm tới mười. May mắn, nhiều anh chị em nghệ sĩ như đạo diễn Quốc Thuận, diễn viên Đại Nghĩa... ngay khi nhận tin đã tích cực hỗ trợ để nữ diễn viên yên tâm trị bệnh.

Vượt cơn bệnh như một kỳ tích, diễn viên Kim Đào càng trân trọng hơn sức khỏe và biết ơn đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm cùng dân chống dịch. Tại chương trình, cô không quên dành nhiều lời tri ân sâu sắc, ấm lòng đến họ. “Mỗi đêm thấy xe 50 chỗ chở F0 tới, nó đông tới mức mà tôi nhìn vừa buồn, vừa sợ. Các y, bác sĩ, tình nguyện viên rất nhiệt tình, chia ca 4 tiếng luân phiên nhau chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ động viên chúng tôi cố gắng ăn uống, khỏe mạnh để còn có ngày về nhà; còn họ cũng không biết khi nào về nhà được”, Kim Đào chia sẻ.

Từ người rửa chén thuê đến nữ diễn viên “sáng giá”

Với nét diễn xuất duyên dáng, hài hước và nguồn năng lượng tích cực, Kim Đào dù là “tay ngang” bước vào nghệ thuật nhưng vẫn nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và anh chị em đồng nghiệp.

Ít ai biết rằng, để được đứng dưới ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên đã trải qua quá khứ nhiều góc tối. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Kim Đào một mình nuôi con và mẹ ruột, lăn xả đủ mọi ngành nghề: diễn xuất, bán hàng online, làm nhạc chế, viết kịch bản..., để có thêm thu nhập. Gánh nặng cơm áo gạo tiền liên tục đè nặng lên vai nữ diễn viên, nhưng chưa một ngày nào cô ngừng cố gắng, hay giảm bớt tinh thần lạc quan.

Nhắc về khoảng thời gian khó khăn, diễn viên Kim Đào có chút bồi hồi: “Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên TP HCM lập nghiệp được 6 năm rồi. Ngày trước dưới quê, tôi kết hôn sớm, có đứa con, không bằng cấp nghề nghiệp gì, ngày ngày chỉ đi rửa chén thuê mà không biết tương lai sẽ ra sao. TP HCM là nơi ‘cải tạo’ lại cuộc đời tôi. Bước chân lên thành phố là điều đúng đắn của cuộc đời tôi.

Có những ngày tôi không biết làm gì để kiếm tiền mua sữa cho con, thì có người cho tôi mượn xe đi làm shipper, có người mở lòng cho tôi chỗ ở mà không cần biết nhỏ này có trộm cắp gì không, công viên Hoàng Văn Thụ sẵn sàng rộng mở để tối tôi ngủ hơn một tháng trời. Người nơi đây không có gì ngoài tình thương”.

Kim Đào và con trai trên sân khấu một gameshow hài.

Kim Đào và con trai trên sân khấu một gameshow hài.

Nữ diễn viên cũng không quên bày tỏ sự biết ơn tới anh em nghệ sĩ, tới những người dù không thân thích vẫn giúp đỡ cô nhiệt tình mà không cần đền đáp. Chính những tình cảm yêu thương sẻ chia đó càng khiến nữ diễn viên nặng tình thêm ở mảnh đất Sài thành.

Chia sẻ về dự định tương lai, diễn viên Kim Đào cho biết "đã thèm cảm giác đi làm lắm rồi, những ngày ở nhà đã viết sẵn 50 - 60 kịch bản ai mua thì bán, không ai mua thì mình lấy mình quay luôn".

Họ hy vọng sớm thấy Kim Đào trở lại sân khấu, tiếp tục cống hiến vì nghệ thuật và mang nhiều tiếng cười đến cho khán giả.

Đọc thêm