Đoàn bác sĩ BVĐK Quảng Nam “phúng điếu” thiếu nữ chết oan?

Sau khi PLVN Online đăng bài “Bệnh viện chẩn đoán sai, một thiếu nữ chết oan?”, lúc 15h ngày 8/9, phóng viên PLVN Online tiếp tục nhận tin báo của người dân xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam có một số người lạ mặt đi xe ô tô biển số Đà Nẵng tới nhà nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 1992, ở tổ 1, thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh) đưa 15 triệu đồng nói là “cúng hương”, “hỗ trợ” cho gia đình nạn nhân…
[links()]Sau khi PLVN Online đăng bài “Bệnh viện chẩn đoán sai, một thiếu nữ chết oan?”, lúc 15h chiều 8/9, phóng viên PLVN Online tiếp tục nhận tin báo của người dân xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam có một số người lạ mặt đi xe ô tô biển số Đà Nẵng tới nhà nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 1992, ở tổ 1, thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh) đưa 15 triệu đồng nói là “cúng hương”, “hỗ trợ” cho gia đình nạn nhân…
Khi thấy phóng viên xuất hiện, đoàn bác sĩ BVĐK Quảng Nam đã nhanh chân đặt bì thư tiền cúng hương lên bàn thờ cháu Hiền và rời khỏi nhà nạn nhân.
Khoảng 16h15 cùng ngày, chúng tôi tận mắt chứng kiến một số người lạ mặt mà người dân điện báo là người của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, gồm ông Phạm Ngọc Ẩn, Phó giám đốc BVĐK Quảng Nam; ông Dương Quốc Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp; ông Trần Tấn Dũng, Trưởng khoa Trung tâm hồi sức; ông Nguyễn Tấn Diệu, Trưởng khoa Lây; bà Trịnh Thị Thu Phượng, Trưởng khoa Da Liễu; ông Tuấn, bác sĩ khoa Cấp cứu.

Vừa thấy phóng viên xuất hiện, tất cả những người này nhanh chân đặt một phong bì thư lên bàn thờ cháu Hiền và lên xe ô tô ra về.

Trao đổi với phóng viên PLVN Online, bà Trịnh Thị Minh (SN 1960) mẹ của nạn nhân Hiền cho biết: “Vào lúc 15h hôm nay, một đoàn  khoảng 7 người đi xe ô tô biển số 43X-3087 đến nhà tôi. Có một người đàn ông xưng là bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, phó giám đốc BVĐK Quảng Nam và cùng các trưởng các khoa của bệnh viện, nói đến xin lỗi gia đình, nhận sai sót về cái chết oan của cháu Hiền do bác sĩ không chu đáo và mong rằng gia đình rút lại đơn kiện”.
Số tiền mà đoàn bác sĩ để lại trên bàn thờ em Hiền.
Bà Minh kể tiếp: “Ông Ẩn nói, dù sao cháu Hiền cũng chết rồi, trước tiên bệnh viện có lời xin lỗi, động viện gia đình và hiện nay BVĐK Quảng Nam không có tiền để bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, đây là số tiền 15 triệu đồng do một vài bác sĩ góp lại hỗ trợ hương khói cho cháu Hiền. Mong gia đình rút lại đơn khiếu nại đã gửi lên Sở Y tế tỉnh Quảng Nam”.

Như PLVN Online đã thông tin, trước cái chết tức tưởi của con gái, gia đình bà Minh đã làm đơn khiếu nại gửi lên BVĐK Quảng Nam và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Gia Hân - Trương Tam

Đọc thêm