Doanh nghiệp bị “vu” là …"côn đồ đột lốt doanh nghiệp”

Một số người đã cố tình “vu” doanh nghiệp của hai bị can này là “côn đồ đột lốt doanh nghiệp”. Phía người nhà bị can khẳng định, đó là hành động hạ thấp uy tín, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của hai doanh nghiệp này.

Từ việc hai công an điều khiển xe máy đi ngược chiều và dẫn đến xô xát, hậu quả là giám đốc doanh nghiệp vận tải tư nhân Mận Vũ - Đào Quốc Vũ và giám đốc Công ty NTHH thương mại Ánh Dương Phạm Xuân Minh (cả hai doanh nghiệp này đều đóng tại huyện Kỳ Anh) bị khởi tố và bắt tạm giam. Trong khi đó, người nhà hai bị can đang chịu nhiều áp lực vì bị “vu vạ” là xã hội đen đội lốt doanh nghiệp. Sự thật thế nào?

Chiếc xe máy biển “tứ quý” tại hiện trường. Ảnh do người nhà bị can cung cấp
Công an cũng đi ngược chiều
Theo phản ánh của người nhà bị đơn, chiều ngày 8/3/2012, khi ông Vũ điều khiển xe ô tô rẽ xuống đường Việt Lào (thị trấn Kỳ Anh) thì gặp hai thanh niên đi xe máy ngược chiều. Người nhà ông Vũ cho biết, do tưởng hai thanh niên kia là em trai của chủ quán karaoke gần đó nên ông Vũ đã quay xe trở lại bám theo. Khi thấy xe ô tô sau lưng thì người điều khiển xe máy vù ga rẽ vào quán thì xe bị trượt nghiêng, đúng lúc xe ô tô của ông Vũ cũng tiến tới. Sau đó, việc xô xát đã xảy ra. 
Phản ánh của người nhà bị đơn cho hay, hai thanh niên đã kéo ông Vũ ra khỏi xe và đánh vào người ông V, ngay sau đó vợ chồng ông Minh ở xã Kỳ Lâm đã vào can ngăn. 
Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giam đối với bị can Đào Quốc Vũ và Phạm Xuân Minh. 
Quá trình bắt người, theo phản ánh của người nhà bị can, công an huyện Kỳ Anh đã huy động rất đông cán bộ chiến sĩ đến thực hiện lệnh bắt, rất nhiều người dân tò mò sự việc đã đến quan sát. 
Hiện tại, bị can Vũ đang điều trị tại bệnh viện 103 tại Hà Nội, còn bị can Minh đang trong trại tạm giam.
Ông Bùi Đức Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Kỳ Anh cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang viện, hai thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều có tên là Đạt và Hoàng, hiện đang công tác tại công an huyện Kỳ Anh.
Cố tình triệt hạ uy tín doanh nghiệp?
Theo người nhà nạn nhân, do đây đang trong quá trình vụ án đang được điều tra, xem xét nên chưa thể kết luận gì. Tuy nhiên, qua sự việc này, một số người đã cố tình “vu” doanh nghiệp của hai bị can này là “côn đồ đột lốt doanh nghiệp”. Phía người nhà bị can khẳng định, đó là hành động hạ thấp uy tín, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của hai doanh nghiệp này.
Viện trưởng VKS huyện Kỳ Anh - Bùi Đức Quang đã bác bỏ hai bị can bị khởi tố nói trên là “xã hội đen”. Chủ tịch UBND thị trấn Kỳ Anh, ông Nguyễn Thế Anh cho hay, ông Vũ là người làm ăn lớn, người dân ở địa phương ai cũng biết.
Chủ doanh nghiệp Mận Vũ năm nào cũng đóng góp cho các chương trình từ thiện xã hội tại địa bàn. Sự việc hai chủ doanh nghiệp bị khởi tố, ông Anh nói “sự việc vấp váp là chuyện bình thường, không đến nỗi lớn lắm. “Bên công an họ có hỏi tôi mấy lần, tôi nói hậu quả chưa có gì lớn nên giơ cao đánh khẽ, giáo dục là chính. Còn để cho người dân làm ăn”, ông Anh, cho biết. 
Chi cục trưởng chi cục thuế huyện Kỳ Anh, ông Trần Xuân Phượng gọi doanh nghiệp Mận Vũ và Công ty Ánh Dương là đơn vị đầu đàn về thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo ông Phượng, với gần 200 doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn, nhưng Công ty Ánh Dương là đơn vị nộp thuế nhiều nhất.
Chỉ tính riêng năm 2011, doanh nghiệp này đóng thuế hơn 10,6 tỷ đồng và đang được Cục thuế Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Tài chính tặng bằng khen. Còn doanh nghiệp Mận Vũ cũng đã được Cục thuế Hà Tĩnh tặng bằng khen, về nghĩa vụ thuế, năm 2010 công ty đóng thuế 3,7 tỷ đồng, năm 2011 đóng thuế hơn 800 triệu đồng.
“Vì công ty Ánh Dương có trụ sở ở Kỳ Tân nên quy định là trích 30% số thuế của doanh nghiệp này về cho địa phương, với một xã như Kỳ Tân, mỗi năm nhận được ngân sách 3 tỷ đồng từ Công ty Ánh Dương là “giấc mơ” đối với các xã khác trong tỉnh”, ông Phượng, cho biết.
Như Trang

Đọc thêm