Độc giả đòi công bằng cho sinh linh bị đánh chết trong bụng mẹ

Rất nhiều ý kiến phản hồi sau khi đọc bài viết "Giải cứu vợ mang thai, chồng phải ngồi tù", bày tỏ sự băn khoăn về mức án đối với Tuấn, bị cáo phạm tội giết người vì cứu vợ, và bày tỏ sự bức xúc với bị cáo Toàn. Các ý kiến cho rằng, cần phải có mức án thích đáng với những kẻ đã khiến vợ anh Tuấn phải sảy thai...

[links()]Rất nhiều ý kiến phản hồi sau khi đọc bài viết "Giải cứu vợ mang thai, chồng phải ngồi tù", bày tỏ sự băn khoăn về mức án đối với Tuấn, bị cáo phạm tội giết người vì cứu vợ, và bày tỏ sự bức xúc với bị cáo Toàn. Các ý kiến cho rằng, cần phải có mức án thích đáng với những kẻ đã khiến vợ anh Tuấn phải sảy thai...

Bị cáo Tuấn và toàn tại phiên tòa.
Bị cáo Tuấn và Toàn tại phiên tòa.

“Tôi đọc xong bài báo rất bức xúc. Trong vụ án này có tới 2 người thiệt mạng, một là gã thanh niên đã trưởng thành có đầy đủ nhận thức và hành vi, 2 là một em bé 3 tháng tuổi chưa kịp được nhìn thấy mặt trời. Thêm vào đó là nỗi đau cả về thể chất và tinh thần của một thai phụ vô can bị hành hung tới mức sảy thai. Ai là người bị hại?. Ai là kẻ khiến mọi chuyện xảy ra như vậy?”, độc giả gửi từ địa chỉ nguyen...@gmail.com, bày tỏ.

“Tuấn giết người đền mạng, thế cái mạng người trọng bụng vợ Tuấn cũng bị đánh mà mất mạng, sao không thấy nhắc tới? Thai 3 tháng chưa phải là mạng người sao?", độc giả Dương, email duong...79@yahoo.com, đặt câu hỏi.

Dựa trên những thông tin bài báo đã nêu, độc giả Nguyễn Giang Châu (Hà Nội) và Đỗ Thanh Tuấn (Thanh Hóa), phân tích nêu tình tiết vụ việc theo bài báo phản ánh: "Thấy một mình không thể đánh lại hai thanh niên to khỏe nên Tuấn tháo chạy. Tuy nhiên, khi vừa chạy được mấy bước thì Tuấn ngoảnh lại và thấy Toàn và Hà đang đánh, đấm túi bụi vào vợ mình là Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Tuấn chạy vào một nhà trọ gần đó lấy 2 con dao rồi chạy ra để giải cứu cho vợ. Thấy Tuấn cầm dao nhưng hai gã thanh niên vẫn không buông tha cho chị Tuyền, mà tiếp tục đánh, tát để trêu ngươi Tuấn".

Độc giả Đỗ Thanh Tuấn nhận định: “Tuấn đã gây ra án mạng thì Tuấn phải chịu tội. Điều đó không có gì phải bàn cãi nữa cả. Nhưng còn về phần 2 thanh niên kia thì sao?. Sau khi đã đánh Tuấn, Tuấn đã tháo chạy rồi thì thôi, sao chúng có thể tiếp tục ra tay tàn nhẫn với vợ Tuấn -  một phụ nữ tay yếu chân mềm chứ? Hậu quả chúng gây ra thì sao đây. Một sinh linh mất mạng một cách đau đớn trong bụng mẹ, đó không phải mất một mạng sống sao?.

Tại sao cha nó lại phải lãnh án 14 năm tù chỉ vì cố bảo vệ mẹ nó và nó. Còn kẻ đã cố ý gây ra cái chết cho nó, làm bị thương cha mẹ nó lại chỉ là 2 năm tù với tội danh là gây rối mất trật tự thôi?".

Một độc giả ở có địa chỉ email: tranthithanhnhangl@gmail.com cũng có quan điểm tương tự: “Tại sao người gây sự đánh người trước làm sẩy thai chị kia lại chỉ bị có 2 năm, trong khi cũng là giết một mạng người?."

Độc giả Lê Thế Chữ (nguyenthe...@gmail.com) nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh hơn. Đọc giả này nêu ý kiến: “Trong tình cảnh này, gia đình hai bên đều mất 1 mạng người, đều tội. Xét lỗi ở đây cũng do đám thanh niên sinh sự, gây gổ trước. Tôi nghĩ nhà chức trách nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho gia đình anh Tuấn vì dù sao họ cũng đã bồi thường rồi".

Tối 16/6/2012, Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1989 ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chở vợ và cậu con trai hơn 2 tuổi đi dạo phố.

Khi về gần tới nhà trọ, họ gặp hai thanh niên (Phan Anh Toàn và Nguyễn Hữu Hà) đi trên cùng một chiếc xe máy đang lạng lách, kèm theo vài cô gái khác đi cùng chiều. Tuấn bóp còi xin vượt lên, nhưng hai thanh niên chèn ép không cho Tuấn vượt lên.

Sau một quãng đường khá dài thì Tuấn cũng đã vượt lên đi trước. Về đến hẻm nhà mình, Tuấn bị hai thanh niên này gây gổ. 

Thấy một mình không thể đánh lại hai thanh niên to khỏe nên Tuấn tháo chạy. Tuy nhiên, khi vừa chạy được mấy bước thì Tuấn ngoảnh lại và thấy Toàn và Hà đang đánh, đấm túi bụi vào vợ mình là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (lúc đó đang mang thai 3 tháng). Tuấn chạy vào một nhà trọ gần đó lấy 2 con dao chạy ra giải cứu cho vợ.

Kết cục, Tuấn đâm Hà tử vong. Gây án xong, Tuấn đem vợ đi khám thì biết vợ mình sẩy thai.

Nhật Thanh (tổng hợp)

Đọc thêm