Đồng bằng sông Cửu Long: “Yêu râu xanh” - nỗi ám ảnh của bậc phụ huynh

(PLO) - Nạn xâm hại tình dục trẻ em luôn là một vấn đề “nóng” được dư luận đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, ở nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tình trạng hiếp dâm trẻ em xảy ra thường xuyên hơn và với những thủ đoạn tinh vi khiến các ngành chức năng và các bậc phụ huynh lo ngại.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hàng loạt những vụ án thương tâm

Bởi sự ngây thơ và non nớt nên trẻ em thường là những đối tượng mà bọn “yêu râu xanh” thường hay nhắm đến. Chúng dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần làm bị hại có thai thậm chí là giết chết. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường về sinh lý và tâm lý của trẻ em.

Tại Cần Thơ, em P.T.H.T (15 tuổi) bán vé số dạo thấy Phạm Hữu Nghĩa đang ngồi quán uống cafe nên đến mời mua. Nghĩa mua vé số và gợi ý T sau này mang vé số đến nhà Nghĩa sẽ mua. Sau đó, T đến nhà Nghĩa mời mua vé số. Nghĩa mua vé số rồi rủ T quan hệ tình dục hứa sẽ cho tiền T. Với cách thức tương tự, Nghĩa đã dụ dỗ giao cấu với T nhiều lần dẫn đến T có thai.

Ngoài ra, một phần do sự tò mò, hiếu kì của tuổi mới lớn, chủ quan với tình cảm bản thân, các em không lường hết những hệ lụy của việc mình đang làm nên đã “vô tình” gây nên những hậu quả đau lòng. Em N.T.T.D (14 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) được mẹ dẫn đến đến cơ quan công an trình báo về việc em bị xâm hại. Em D cho biết, em có tình cảm với Cường nên D gọi điện thoại cho Cường qua nhà rước về phòng trọ chơi. Tại đây, D và Cường đã tự nguyện quan hệ với nhau. Thấy con đi chơi suốt đêm không về nên mẹ gặng hỏi và D đã thừa nhận đã làm chuyện người lớn với Cường.

Đã có nhiều trường hợp các em là nạn nhân bị xâm hại tình dục và bị giết chết một cách dã man. Tại Sóc Trăng, em L.T.M.N 11 tuổi, trên đường về nhà, N đi ngang nhà Danh Thal. Thấy N, Thal chạy ra dùng tay bịt miệng, kẹp cổ, kéo N ra sau nhà. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, thấy N nằm bất động, Thal lôi nạn nhân giấu vào nhà vệ sinh rồi vào nhà nằm ngủ.

Không thấy con gái về nhà, gia đình N tỏa đi tìm và hốt hoảng phát hiện N nằm bất động trong nhà vệ sinh của Thal. Gia đình đưa N đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định N đã tử vong vì ngạt thở trước đó.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp kẻ gây án lại chính là bạn thân, người thân của gia đình các nạn nhân. Lẽ ra ở tuổi 11, em N.T.L.Đ ( ngụ tỉnh Vĩnh Long) phải được hưởng hạnh phúc trong tình cảm gia đình, thì nay em luôn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng khi bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục. Em phải sống trong tấm bi kịch do chính hai người thân thiết nhất gây nên, cứ ngỡ họ sẽ bảo vệ mình ai ngờ lại chính là kẻ gây nên tội ác. Đây là cú sốc tâm lý theo em mãi mãi trong cuộc đời. 

Ở tại Cà Mau, vụ việc bé gái H.M.K (sinh năm 2004, đang học lớp 5, ở ấp 7, xã Tân Lộc Thới Bình) bị hàng xóm dụ dỗ cho bánh, cho tiền để xâm hại tình dục nhiều lần. Quá uất ức, đến ngày 11/2, em K uống nhiều loại thuốc tự tử dẫn đến tử vong, để lại di thư vẫn làm cho dư luận không khỏi bàng hoàng khi các cơ quan vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. 

Các bậc phụ huynh canh cánh... nỗi lo

Trước tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra phức tạp như hiện nay đã khiến các bậc cha mẹ khu vực ĐBSCL rất hoan mang, lo sợ cho con cháu của mình.

Bà Ngô Thị Biếu (ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Tôi có cháu gái 5 tuổi, thời gian gần đây nghe nói tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra phổ biến và rất phức tạp nên rất lo sợ và hoang mang. Tôi và cha mẹ cháu phải thay phiên theo bên cạnh trông coi cháu suốt ngày. Vì hiện nay các đối tượng xấu rất đa dạng mình không biết được ai là người tốt, người xấu nên không phải lúc nào cũng cảnh giác, đề phòng”.

Cùng chung nỗi lo trên, bà Nguyễn Thị Tím (ngụ TP Cần Thơ) bày tỏ: “Tôi có đứa con gái 5 tuổi, gia đình tôi nghèo, thời gian trước cả hai vợ chồng đều phải đi làm thuê kiếm tiền lo cuộc sống nên gửi con cho người quen chăm sóc hộ nhưng gần đây nạn hiếp dâm trẻ em có xu hướng càng ngày càng gia tăng nên tôi phải ở nhà trông nom con. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình nhưng vì con cái đành chịu”.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đối tượng phạm tội với đủ mọi lứa tuổi với nhiều thủ đoạn, phổ biến là thủ phạm thường lợi dụng sự quen biết, lúc người lớn không có ở nhà, trẻ em đi một mình nơi vắng vẻ… dụ dỗ cho bánh kẹo, cho tiền rồi xâm hại. Bên cạnh đó, các bị hại phần lớn có hoàn cảnh sống khó khăn, cha mẹ đi làm xa để con ở nhà một mình không ai coi sóc hoặc gia đình, người thân lơ là trong việc quản lý. Đây là cơ hội tốt để các “yêu râu xanh” lợi dụng, giở trò đồi bại với các em.

Vì thế, mọi gia đình cần phải quan tâm và quản lý nghiêm hơn nữa đối với con cháu nhằm hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đồng thời, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Hướng dẫn, giáo dục trẻ em kiến thức và cách phòng chống bị xâm hại tình dục ngay khi còn trên ghế nhà trường.

Đọc thêm