Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người tử vong vượt 15.000

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến ngày 9/2, số người thiệt mạng trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 đã lên tới ít nhất 15.383 người.
Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được gấp rút triển khai.
Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được gấp rút triển khai.

CNN dẫn thông tin từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết, thống kê số người tử vong do động đất tăng mạnh chủ yếu là do số lượng nạn nhân tăng vọt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Cơ quan Quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết ở nước này đã thêm hơn 3.000 người trong vài giờ và hiện ở mức 12.391 người.

Thống kê cho thấy, số người chết ở Syria ít nhất là 2.992 người, bao gồm 1.730 người ở các khu vực hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc và 1.262 người chết ở các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát.

Các cơ quan viện trợ cảnh báo rằng con số cuối cùng có thể sẽ cao hơn nhiều. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, có ít nhất 3 công dân Mỹ đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng chục nghìn người khác cũng đã bị thương sau trận động đất. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở cả hai quốc gia.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người còn sống sót tại một tòa nhà bị đổ sập ở thành phố Harim, Syria.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người còn sống sót tại một tòa nhà bị đổ sập ở thành phố Harim, Syria.

Hàng nghìn tòa nhà đã bị sập và các cơ quan viện trợ đặc biệt lo lắng về tình hình tại vùng tây bắc Syria, nơi có hơn 4 triệu người đang trông chờ vào hỗ trợ nhân đạo.

Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành, trong đó, các nhóm viện trợ và các nước đã gấp rút đưa các đội cứu hộ đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết lạnh giá đang gây thêm nguy hiểm cho những người sống sót và làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/2 đã đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất để xem xét thiệt hại cũng như theo dõi nỗ lực cứu hộ. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có 2 người phụ nữ được tìm thấy sống sót sau 62 giờ bị vùi dưới đống đổ nát.

Phát biểu trước báo giới ở tỉnh Kahramanmaras, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thừa nhận thiếu sót trong phản ứng ban đầu của chính phủ sau thiên tai, bao gồm chuyện đường sá và sân bay.

"Chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào ngày mai và sau này. Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề về nhiên liệu... nhưng chúng tôi cũng sẽ khắc phục những vấn đề đó", ông Erdogan nói.

Đọc thêm