Dùng dao đâm mẹ, gã trai hồ đồ lĩnh 14 năm tù

(PLO) -Sáng nay (26/3), Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử Nguyễn Duy Linh (Sn 1989, trú tại thôn An Khoái, Dân Hòa, Thanh Oai, TP. Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1, Điểm đ, n, Điều 93 BLHS.
Dùng dao đâm mẹ, gã trai hồ đồ lĩnh 14 năm tù

Xuất phát từ việc Linh quen và yêu Lê Thị Thắng (Sn 1990, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Khi Linh đưa Thắng về xin phép bố mẹ để tổ chức đám cưới cho mình thì bà Lê Thị Mỹ (Sn 1967, là mẹ Linh) không đồng ý và kịch liệt phản đối nhưng Linh vẫn quyết tâm cưới Thắng về làm vợ. Từ khi cưới vợ về sống cùng bố mẹ, bà Mỹ thường xuyên kiếm cớ chửi vợ chồng Thắng – Linh.

Khoảng 20h15 ngày 6/6/2013 tại gia đinh ông Nguyễn Gia Khải (SN 1962, là bố của Linh) ở thôn An Khoái, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, do bức xúc vì bị mẹ chửi mắng, Linh đã sang gọi bà Nguyễn Thị Ngọ (Sn 1966, là hàng xóm) để hòa giải. Khi Linh về đến cổng nhà thấy bà Mỹ tiếp tục chửi mình.

Thấy vậy, Linh đi xuống gian nhà dưới lấy 1 dao bầu mũi nhọn rồi đi về phái bà Mỹ đồng thời cầm mặt ngang của dao đập một cái vào vùng quai hàm rồi tay trái đẩy bà Mỹ lùi lại. Lúc này bà Mỹ vẫn chửi nên Linh tiến lại gần, tay trái túm vào vai, tay phải cầm dao đâm 1 nhát vào bụng bà Mỹ.

Tiếp đó, Linh tiếp tục đẩy bà Mỹ về phía trước đối diện mình rồi đâm thêm một nhát nữa vào bụng mẹ của mình. Thấy vậy, ông Khải trong nhà chạy ra hô hoán và đưa vợ mình đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên bà Mỹ đã  qua cơn nguy kịch.

Sau khi đâm mẹ mình xong, Linh cầm dao đi ra ngoài. Đến sáng hôm sau, Linh đã đến công an huyện Thanh Oai đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh đã khóc và xin lỗi mẹ mình. Bà Mỹ cũng đã đồng ý và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho đứa con trai tội lỗi. Mức án 14 năm là cái giá đắt mà Linh phải trả cho giây phút hồ đồ, mất tính người.

Đọc thêm