Đừng để hậu quả xảy ra chính quyền mới xử lý

  Thời gian qua, Báo PLVN liên tục nhận được đơn của ông Chu Văn Tam (thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) phản ánh việc đất của ông bị chiếm dụng và gia đình ông liên tục bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà...  
Thời gian qua, Báo PLVN liên tục nhận được đơn của ông Chu Văn Tam (thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) phản ánh việc đất của ông bị chiếm dụng và gia đình ông liên tục bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà... 
Ngôi nhà trên đất đang tranh chấp
Theo đơn của ông Tam, đầu năm 1994, UBND xã Yên Phụ có chủ trương bán đất giãn dân, anh họ̣ của ông là Chu Văn Tiễu bốc thăm trúng một suất đất tổng diện tích là 90m2 thuộc tờ bản đồ số 15, thửa số 218A nhưng do không có tiền nên bảo ông Tam mua lại.
Lúc đó, ông Tam đang công tác tại Hà Nội nên đưa 20 triệu nhờ ông Chu Văn Bình nộp tiền hộ để mua mảnh đất. Ngày 14/8/1995, ông Bình đưa ông Tam lên UBND xã Yên Phụ để chuyển quyền sử dụng miếng đất trên sang tên ông Tam. Từ đó, ông Tam đã hoàn thành thủ tục giấy tờ và đóng lệ phí theo quy định của Nhà nước để làm giấy chứng nhậ̣n quyền sử dụng đất (GCN).
Tuy nhiên, năm 2009, vợ chồng Bình (bà Hà Thị Thủy) làm đơn gửi UBND xã Yên Phụ tố ông Tam chiế́m đoạt đất của ông Bình mặc dù ông Bình không có căn cứ gì để chứng minh miếng đất trên là của mình. Liên quan đến sự việc này, ông Tam liên tục nhận được tin bằng điện thoại di động có nội dung đe dọa, xỉ nhục và lăng mạ, khủng bố tinh thần gia đình ông; trong đó có câu: “Nếu thằng Tam về đòi đất sẽ giết, sẽ chặt đầu. Tao có tiền chạy án chỉ vài tháng tù thôi, thằng nào có tiền sẽ thắng...”.
Ông Bình còn xây căn nhà 5 tầng kiên cố trên mảnh đất thuộc quyền sử dụng của ông Tam. Trong buổi hòa giải tại UBND xã Yên Phụ ngày 9/12/2011, ông Bình tuyên bố sẽ giết cả̉ nhà ông Tam trước mặt lãnh đạo xã Yên Phụ và được ghi cụ thể trong biên bản làm việc. Từ đó đến nay ông Bình liên tục có hành vi đe dọa khiến gia đình ông Tam hoang mang cực độ. Ông Tam liên tục có đơn kêu cứu, khiếu nại lên UBND xã Yên Phụ nhưng dường như chính quyền không có biện pháp gì để ngăn chặn.
Trao đổi với PLVN, Chủ tịch UBND xã Yên Phụ - Nghiêm Văn Đào, cho biết: Chính quyền đã làm đúng trình tự pháp luật và tổ chức hòa giải nhiều lần. Đất đang tranh chấp chưa xác định ai đúng, ai sai nên khó xử lý. Còn các anh (tức PV) muốn biết rõ hơn thì tự đi mà tìm hiểu… ai cấm… Còn việc ông Tam có được sổ đỏ chắc là có tình tiết “a, b, c…”.  
Chủ tịch xã Nghiêm Văn Đào
Trước cách trả lời lập lờ của vị lãnh đạo xã, khi phóng viên hỏi tình tiết “a, b, c” là gì thì ông Đào không lý giải được. Có lẽ ông Đào quên rằng để làm thủ tục cấp GCN thì phải qua chính quyền xã xác nhận rồi mới đệ trình lên cấp trên giải quyết.
Ông Hồ Việt Cường - Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Phong - khẳng định: Mọi thủ tục giấy tờ và điều kiện cấp GCN) cho hộ ông Tam hoàn toàn hợp lệ. Ngày 3/6/2004, UBND huyện Yên Phong ra quyết định xử lý nộp tiền để cấp GCN nhưng tồn đọng chưa làm được ngay. Đến ngày 10/11/2011, ông Tam tiếp tục nộp hồ sơ và cơ quan chức năng đã cấp GCN theo đúng quy định. 
Cũng theo ông Cường, quyết định cấp năm 2004 là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để xác định chủ sử dụng lô đất. Còn năm 2011 mới cấp GCN cho ông Tam chẳng qua là cơ quan chuyên môn để tồn đọng hồ sơ. Đấy là do lỗi của cơ quan chuyên môn. 
Trước vụ việc khá nghiêm trọng này, thiết nghĩ cơ quan chức năng huyện Yên Phong cần khẩn trương vào cuộc làm rõ đúng sai để đảm bảo quyền lợi người dân, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Mộc Lan

Đọc thêm