Đường dây vận chuyển, mua bán 168kg ma túy tại TP HCM: VKS đề nghị 18 án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 8/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) đưa đối tượng Kim Soon Sik (63 tuổi), (Kang Seon Hak, 30 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc); Li Tian Guan (58 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); Lê Hồ Vũ (36 tuổi) và 18 người khác (trong đó có 1 người dưới 18 tuổi) ra xét xử về các tội “Vận chuyển, Tàng trữ, Mua bán, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Cảnh sát phong tỏa xe container có khối đá granite chứa ma túy, rạng sáng 19/7/2020.
Cảnh sát phong tỏa xe container có khối đá granite chứa ma túy, rạng sáng 19/7/2020.

Ma túy trong container đá granite

Trong vụ án này, Vũ được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển tổng cộng 168,8 kg ma túy. Vũ sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân. Toàn bộ số ma túy này Vũ khai lấy từ một người gốc Việt tên Be sống tại Campuchia.

Kim Soon Sik từng là cựu cảnh sát Hàn Quốc, được cho là rất am tường về nghiệp vụ, khả năng soi chiếu các mặt hàng xuất khẩu. Kim Soon Sik bị đuổi khỏi ngành do vi phạm và từng nhiều lần bị tuyên án tại Hàn Quốc. Từ 2000 - 2016, Kim Soon Sik 6 lần bị phạt tù về hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh, vượt biên.

Sau khi mãn hạn tù, năm 2019, Sik đến Việt Nam thuê căn hộ trên đường Song Hành (Thủ Đức, TP HCM) sống và tìm kiếm cơ hội làm ăn. Kim sau đó cùng với người tình là một phụ nữ Việt Nam (40 tuổi), điều hành Cty TNHH Xuất nhập khẩu máy và thiết bị công nghiệp APE, chuyên xuất khẩu đá xây dựng (granite) sang thị trường Hàn Quốc.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Kim Soon Sik quen Li Tian Guan trong một lần đi ăn tại nhà hàng Hàn Quốc. Đến tháng 6/2020, Kim Soon Sik nhận lời đề nghị về việc vận chuyển ma túy thuê cho Li Tian Guan với tiền công là 5 triệu Won cho mỗi kg và rủ thêm Kang Seon Hak (từng là bạn tù) cùng tham gia.

Từ 3 - 12/7/2020, Kim Soon Sik và Kang Seon Hak đã 3 lần nhận tổng cộng 39,5kg ma túy từ Vũ. Số ma túy này Kim Soon Sik mang về căn hộ kiểm tra, sau đó mang đến xưởng tại nhà người tình đóng vào giữa các kiện đá granite.

Tối 18/7/2020, Kim Soon Sik nói người tình thuê xe chở 10 kiện đá đến cảng Cát Lái làm thủ tục xuất khẩu đi Hàn Quốc. Khuya hôm đó, khi xe chở hàng vào cảng làm thủ tục thì bị Bộ Công an phát hiện. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm nhiều người và thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy.

Quá trình thẩm vấn, Kim Soon Sik kêu oan, cho rằng chỉ là người vận chuyển thuê hàng hóa cho Li Tian Guan, không biết bên trong chứa ma túy, chỉ nghĩ là thuốc tăng cường sinh lý Viagra. Bị cáo này nói, tuy ở Hàn Quốc từng là cảnh sát nhưng phụ trách về lĩnh vực con người, lãnh sự nên không hề nghi ngờ số hàng được thuê vận chuyển là ma túy.

Bị cáo Li Tian Guan cũng kêu oan, cho rằng bị Vũ và đồng phạm “hãm hại”. Li Tian Guan khai được đồng hương gọi điện nói "đến gặp Vũ để nhận hàng, sau đó giao cho Kim Soon Sik" mà không biết bên trong có ma túy.

Ma túy được giấu bên trong các phiến đá.

Ma túy được giấu bên trong các phiến đá.

Trả lời thẩm vấn, Vũ khai theo chỉ đạo của đối tượng tên Be đã 3 lần giao cho Li Tian Guan tổng cộng 39,5kg ma túy, người này sau đó giao cho Kim Soon Sik.

Vũ cho rằng quen Be từ tháng 6/2020 do một người bạn xã hội giới thiệu. Ngoài thuê căn biệt thự ở huyện Bình Chánh (TP HCM) làm nơi cất giấu hàng hóa, Vũ còn thuê một căn hộ khác cho đồng phạm làm nơi giao nhận ma túy. Tổng cộng, Vũ 4 lần nhận từ Be 168kg ma tuý các loại. Ma túy được Be cất giấu trong các xylanh thuỷ lực hoặc máy công nghiệp, sau đó thuê người giao cho Vũ.

Số ma túy này Vũ nhiều lần giao cho khách theo yêu cầu của Be, trong đó có 39,5kg giao cho nhóm người Hàn Quốc và Trung Quốc. Còn lại 74kg cất giấu tại biệt thự đã bị cảnh sát thu giữ.

VKS đánh giá “vụ án đặc biệt nghiêm trọng”

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND tối cao đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng; các bị cáo đã câu kết với nhau, trong đó có nhiều người nước ngoài, để vận chuyển, tàng trữ, mua bán số lượng lớn ma túy. Một phần ma túy trong đường dây đã được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, một phần khác đưa ra nước ngoài.

Bị cáo Vũ bị xác định vai trò chính, sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân; là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi nguy hiểm nhất với lượng ma túy hơn 168kg. Toàn bộ số ma túy này Vũ khai lấy từ một người tên Be sống tại Campuchia. Các bị cáo khác là người thực hiện và giúp sức tích cực cho Vũ; còn Kim Soon Sik và đồng hương Kang Seon Hak là người giúp sức tích cực cho Li Tian Guan trong việc vận chuyển gần 40kg ma túy.

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Lê Hồ Vũ; Kim Soon Sik, Kang Seon Hak, Li Tian Guan và 14 bị cáo khác mức án tử hình. Còn lại 3 người bị đề nghị án chung thân, một bị cáo chưa thành niên bị đề nghị 17 - 18 năm tù. Tất cả bị cáo còn phải nộp phạt 30 - 100 triệu đồng.

Bị cáo Vũ (ngoài cùng bên phải) tại phiên xử.

Bị cáo Vũ (ngoài cùng bên phải) tại phiên xử.

Hồi tháng 8/2023, tòa từng đưa vụ án ra xét xử, song sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết.

Quá trình điều tra bổ sung, Bộ Công an và VKSND tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Kim Soon Sik và hai người ngoại quốc cũng như hầu hết các bị cáo còn lại. Một số bị cáo khác bị truy tố thêm tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy” hoặc chuyển từ tội “Vận chuyển” sang “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, CQĐT xác định người tình của Kim Soon Sik không biết ông ta vận chuyển ma tuý nên không có căn cứ xử lý. Đối với đối tượng tên Be và một số người khác, hiện CQĐT chưa xác định được lai lịch nên sẽ xử lý sau khi có căn cứ.

Rạng sáng 19/7/2020, lực lượng Cục Phòng, chống ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và đơn vị điều tra chống buôn lậu đã kiểm tra container 20 feet, trọng lượng gần 30 tấn tại cảng Cát Lái. 40kg ma túy dạng đá được phát hiện cất giấu bên trong các tảng đá dài, lớn.

Theo khai báo hải quan, container này chứa đá granite chuẩn bị khử trùng đưa xuống tàu sang cảng Incheon (Hàn Quốc). Ban chuyên án đánh giá, tội phạm ma túy rất tinh vi nhưng trước đó chưa lần nào giấu ma túy vào các phiến đá xây dựng.

Đọc thêm