Đường lưu thông hay bãi "tập kết" rác thải?

Là tuyến giao lộ chính, cửa ngõ lưu thông đón chào hàng ngàn lượt khách mỗi ngày trước khi vào TP.HCM. Thế nhưng, mấy tháng nay, hàng ngày, luôn xuất hiện bãi rác lớn nằm án ngữ giữa lộ, làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc hàng chục hộ dân...

Là tuyến giao lộ chính, cửa ngõ lưu thông đón chào hàng ngàn lượt khách mỗi ngày trước khi vào TP.HCM. Thế nhưng, mấy tháng nay, hàng ngày, luôn xuất hiện bãi rác lớn nằm án ngữ giữa lộ, làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc hàng chục hộ dân.

Bãi rác lớn tự phát, dài hơn 10 mét, nằm án ngữ giữa lộ. Ảnh: Công Hà

Khối lượng rác thải lớn, dài hơn chục mét, bốc mùi hôi thối, nằm phía đầu ngõ hẻm vào chợ Lạc Quang, chạy dọc dài theo các căn hộ dân cư, trước nhà số 326 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM), xuất hiện từ mấy tháng qua, rồi trở thành bãi rác tự phát, liên tục tồn tại cho đến hôm nay.

Nhiều hộ dân quanh khu vực bức xúc phản ánh, trong dịp nghỉ tết Nguyên đán 2012 vừa qua, bãi rác này đã chất thành đống cao, dài cả chục mét, nằm án ngữ giữa lộ hơn 20 ngày nhưng không một đơn vị nào thu gom, làm vệ sinh. Những lần mưa xuống, nước từ rác thải bị phân hủy chảy ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân xung quanh.

Các em bé không còn cơ hội được bố mẹ dìu đi chập chững để hóng mát. Ảnh: Công Hà

“Nhiều hộ dân phải đóng khép kín cửa, không thể nào chịu nổi với mùi hôi thối bốc lên từ khi đống rác này xuất hiện. Mỗi chiều, các em bé từ 4 đến 5 tuổi luôn được bố, mẹ dìu đi chập chững trước sân nhà, vỉa hè, nay không còn nữa, không ít trẻ em đã bị mắc bệnh về đường hô hấp vì ở gần khu vực này. Khi chúng tôi phản ánh những hộ kinh doanh trong chợ thì họ chỉ trả lời không biết ai chuyển rác đến?”, nhiều người dân sống gần đó bức xúc.

Người đàn ông, chuyên gom rác thải từ trong chợ. Sau đó, “phóng bừa” ra giữa lộ.

Phóng viên Báo Pháp luật VN online có mặt chứng kiến tại hiện trường, ghi nhận lại thực tế qua hình ảnh khẳng định, nguồn rác tự phát trên chính do những người đàn ông, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên chợ (không mặc đồng phục). Hàng ngày, họ chuyên gom rác thải từ các hộ kinh doanh tại chợ này, vận chuyển bằng xe thô sơ rồi “phóng bừa” ra giữa tuyến giao lộ Trường Chinh, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. 

Công Hà

Đọc thêm