Gã con rể bất nhân giết cả gia đình nhà vợ lĩnh án tử hình

(PLO) - Được gia đình vợ cưu mang, đùm bọc giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần nhưng Huỳnh Văn Tấn (SN 1975, ngụ xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) vẫn chứng nào tật nấy. Để rồi trong cơn tức giận, y nhẫn tâm xuống tay sát hại cả gia đình nhà vợ.
Bị cáo Tấn khi bị dẫn giải.
Bị cáo Tấn khi bị dẫn giải.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Huỳnh Văn Tấn và chị Huỳnh Thị Thu Hà (ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) kết hôn năm 2012, có một con chung. Kể từ khi kết hôn, vợ chồng Tấn sống nhờ gia đình nhà vợ. Được cha mẹ vợ bao bọc cả về vật chất lẫn tình cảm, lẽ ra Tấn phải biết trân trọng điều đó để sống sao cho xứng đáng. Ngược lại, bị cáo có thái độ dựa dẫm, ỷ lại gia đình vợ và không tu chí làm ăn, ham nhậu nhẹt bê tha. 
Mặc cho chị Hà và gia đình lựa lời bảo ban khuyên nhủ, Tấn vẫn không chịu sửa mình. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình do một mình chị Hà lo liệu. Xót con gái, chán gã con rể vô tích sự, cha mẹ chị Hà đuổi Tấn ra khỏi nhà với mong muốn nếu còn chút lòng tự trọng, Tấn sẽ thay đổi tâm tính. Tuy nhiên, Tấn bỏ về nhà cha mẹ ruột ở Bến Tre sinh sống và vẫn chứng nào tật ấy.
Khoảng 21h ngày 30/7/2014, sau khi nhậu xỉn, Tấn ghé qua nhà vợ và gây sự với chị Hà. Trong lúc cãi nhau, Tấn lấy cây búa chẻ củi để trước nhà đập vỡ nhiều vật dụng trong nhà. Xót của, chị Hà chửi lại Tấn. Tức giận, Tấn dùng búa đập thẳng vào đầu vợ làm chị Hà tử vong tại chỗ. Lúc này bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hà) đang ngủ nghe tiếng xô xát và kêu cứu của chị Hà liền đi ra can ngăn cũng bị Tấn đập nhiều nhát vào người làm bà Dung tử vong trên đường đi cấp cứu. 
Chứng kiến toàn bộ hành vi tàn ác của đứa em rể bất nhân, anh Huỳnh Văn Tài (anh trai chị Hà) không dám can ngăn mà lấy xe chạy đi báo công an phường. Khi anh Tài vừa trở về đến trước cửa nhà thì bị Tấn phục sẵn cầm búa đập một nhát chí mạng vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Tài cũng tử vong sau đó mấy ngày. Nhận tin báo, công an đến hiện trường và tiến hành bắt giữ Huỳnh Văn Tấn khi sát thủ vẫn cầm nguyên cây búa, hung khí giết người trong tay.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Văn Tấn bịa ra lý do giết bà Dung là do thấy bà cầm dao tấn công mình, còn giết anh Tài cũng do thấy anh Tài cầm cây định đánh mình. Tuy nhiên, những lời khai này không có cơ sở nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tiền Giang không chấp nhận và tuyên tử hình đối với bị cáo Tấn. 
Sau đó Tấn đã làm đơn kháng cáo xin được tha tội chết. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tấn nói lý do kháng cáo là muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng tất cả các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đã được phiên tòa sơ thẩm xem xét, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới nên Tòa tuyên y án tử hình Huỳnh Văn Tấn./.

Đọc thêm