Bi kịch gia đình trong vụ án giết vợ rồi tự tử

(PLO) - Dù đã “đường ai nấy đi”, mỗi người đã có “một nửa khác” của mình, nhưng họ lại quay về sống chung để từ đó liên tục xảy ra mâu thuẫn. Bất hòa lên đến đỉnh điểm, người chồng đâm vợ nhiều nhát đến tử vong, sau đó tự sát bất thành. Trọng án xảy ra tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).
Căn nhà nơi xảy ra án mạng chồng đoạt mạng vợ
Căn nhà nơi xảy ra án mạng chồng đoạt mạng vợ
Nhầm tưởng là vụ cướp
Theo lời kể của các nhân chứng, vào khoảng 20h30’ ngày 8/6, mọi người nghe thấy tiếng xô xát ồn ào từ căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi) và chị Trần Thị Bưởi (40 tuổi, ngụ ấp Trường An). 
Mọi người ban đầu không ai quan tâm bởi chuyện cặp vợ chồng này gây gổ, cãi cọ nhau không có gì mới mà là “chuyện thường ngày ở xóm”. Chỉ đến khi đứa con trai 5 tuổi của họ la lớn lên “Cứu mẹ cháu với các bác ơi”.
Hàng xóm không thể vào trong nhà được bởi cửa trước cửa sau đều bị khóa trái. Nhìn qua các ô trên cánh cửa, mọi người phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng: Chị Bưởi nằm trên sàn nhà, Sơn nằm đè lên trên người vợ, cả hai bất động. 
Một nhân chứng kể lại: “Ban đầu chúng tôi nghĩ chắc vợ chồng này bị cướp hay bị trả thù gì đó. Nhưng khi xô cửa vào thì không được bởi các cửa đã bị khóa trái. Lúc đó chúng tôi mới hay Sơn giết vợ rồi tự sát”.
Khi công an địa phương có mặt, mọi người dùng búa chặt phá ổ khóa vào nhà. Kiểm tra ban đầu thấy chị Bưởi đã tử vong, Sơn vẫn thở thoi thóp, trên ngực trái vẫn còn có một con dao Thái cắm sâu.  
Bác sĩ Đặng Minh Hiền, Trưởng khoa ngoại tổng quát (Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng) cho biết: Anh Sơn được công an địa phương đưa vào cấp cứu tại bệnh viện lúc 22h49’ ngày 8/6 trong trạng thái hết sức nguy kịch, con dao Thái còn nguyên trên ngực trái. 
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ để cứu bệnh nhân. Kết quả phẫu thuật cho thấy Sơn bị một vết dao đâm thấu từ trước ra sau gây xuyên phổi, rách cơ tim, may mắn chưa vào sâu trong tim nên thoát chết. 
Ca phẫu thuật kết thúc lúc 0h30’ ngày 9/6, bệnh nhân Sơn được cứu sống. Đến chiều ngày 9/6, khi có mặt tại phòng bệnh, thấy Sơn rất tỉnh táo, mở to mắt nhìn xung quanh. Chỉ đến khi thấy khách lạ, anh mới nhắm mắt, nằm im bất động.
Một hàng xóm thuật lại câu chuyện với giọng run run: “Từ nhỏ tới giờ tôi mới thấy có người đâm vợ tàn bạo như thế. Trên người chị Bưởi có rất nhiều vết thương, trong đó có một vết rất sâu trên ngực mà sau khi công an khám nghiệm tử thi xong chúng tôi mới biết là chị Bưởi bị đứt cuống tim”.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng chồng đoạt mạng vợ
 Căn nhà nơi xảy ra án mạng chồng đoạt mạng vợ
Hệ lụy từ lối sống “thoải mái”
Anh Sơn không phải là dân gốc Trường Khánh mà là người nơi khác. Sau khi kết hôn với chị Bưởi (là người dân ở tại địa phương), anh chuyển về ở nhà vợ, làm tài xế cho một cơ sở sản xuất nước đóng chai ở TP.Sóc Trăng, còn chị Bưởi làm nghề uốn tóc tại nhà.
Khi con gái được 4 - 5 tuổi, do mâu thuẫn nên vợ chồng chia tay, sống ly thân mỗi người một nơi. Trong khoảng thời gian sống ly thân đó, Sơn cũng tìm được cho mình một “tình yêu mới” và có với người phụ nữ này một cậu con trai. 
Chị Bưởi cũng tìm được người mới, cũng có với người đàn ông này một cậu con trai năm nay vừa tròn 5 tuổi. 
Rồi “tình cũ không rủ cũng về”, mấy năm gần đây, hai người quay lại chung sống với nhau. Sơn không mang con riêng về, nhưng chị Bưởi thì có.  
Hàng xóm cho hay, hầu như không ngày nào cặp vợ chồng này không xảy ra “đụng độ”. Căn nhà lúc nào cũng ồn ào, loảng xoảng bởi tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng la hét, chửi rủa của Sơn. 
Mâu thuẫn kéo dài khiến cho hàng xóm từ chỗ ngạc nhiên trở nên quen thuộc, không mấy ai quan tâm đến đôi vợ chồng này nữa. Hôm xảy ra án mạng, con gái của vợ chồng về chơi bên nhà ông bà ngoại, chỉ còn con trai riêng của chị Bưởi ở nhà.
Căn nhà của cặp đôi “sướm nắng chiều mưa” không lớn lắm, mái lợp lá, bốn vách cũng được che bằng lá, cửa bằng những thanh tre chẻ dài được đóng cố định bằng đinh vào khung cũng bằng tre. Chị Bưởi được gia đình đưa về an táng trên đất của gia đình ở cách căn nhà của chị khoảng trên dưới 1km, còn căn nhà đóng cửa khóa kín, bên trong chỉ một chiếc bóng đèn nhỏ sáng le lói suốt ngày đêm.
Thủ phạm vẫn nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng dưới sự giám sát, bảo vệ của công an huyện Long Phú trong trạng thái sức khỏe ổn định. Một cán bộ điều tra cho biết: Sau khi Sơn hồi tỉnh, cán bộ điều tra sẽ làm việc với Sơn để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, àm rõ nguyên nhân và động cơ gây án./.