Gã con rể khiến cả nhà vợ sống trong sợ hãi

Mỗi khi thấy Quốc từ xa, nhiều người đóng cửa, quay mặt đi chỗ khác. Một người hàng xóm với gia đình ông Nghĩa khẳng định đã nhiều lần thấy Quốc chửi bới, đánh đập gia đình nhà vợ, thậm chí đuổi bố vợ chạy khắp nơi ngoài đường...

Năm 2001, chị Dương Thị Mỹ Nương kết hôn với anh Lê Bảo Quốc người cùng xã Phước Lại (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và có một con kháu khỉnh. Nhưng sau đó, Quốc thường xuyên rượu chè, chửi bới vợ con rồi còn qua nhà vợ gây sự.Con rể bất hiếu     

Theo đơn kêu cứ của ông Dương Văn Nghĩa (cha của chị Nương) gửi đến báo Pháp Luật Việt Nam, khi vợ chồng Quốc chưa ly hôn, cứ mỗi lần rượu vào là Quốc lại xuống nhà ông gây sự bằng cách chửi bới và cầm dao rượt cả gia đình ông chạy tán loạn. Có lần ông đang cắt tóc cho khách thì Quốc chạy vào dùng ghế đánh vào đầu ông và khách; nhiều lần gia đình ông đang ăn cơm thì Quốc xông tới đạp đổ mâm cơm… Chịu đựng không nổi nên đầu năm 2007 chị Nương làm đơn ly hôn với Quốc.

Mọi việc tưởng dừng lại, nhưng không ngờ liên tiếp từ đó tới nay Quốc thường xuyên đe doạ, đánh đập người trong gia đình ông Nghĩa. Ông Nghĩa trình bày: Giữa năm 2007, khi gia đình đang ăn cơm thì Quốc cầm dao chặt đá xông vào đạp đổ mâm cơm rồi rượt chém cả nhà. Lúc đó, ông Nghĩa cùng gia đình chống đỡ, quật được Quốc và gọi công an xã tới làm việc. Thế nhưng, công an xã không bắt giữ Quốc mà thả cho về, sau đó mới mời hai bên lên làm việc. Tại trụ sở công an, Quốc côn đồ dùng đá ném vào đầu mẹ vợ khiến bà ngất xỉu tại chỗ.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn khi vào Tết năm 2009, ông Nghĩa đang thắp nhang thì Quốc xông vào đè ông xuống kê dao vào cổ đòi cắt, may có người can ngăn nên dao của Quốc chỉ làm ông bị thương nhẹ ở tay. Lúc đó, ông cũng báo công an xã nhưng công an xã chỉ bắt ông viết tường trình mà không mời Quốc lên làm việc vì “Hắn say rượu rồi, để hôm khác”?. Chỉ sau đó mấy ngày, Quốc lại xông tới đánh hai người con trai của ông Nghĩa khi họ đang vận chuyển tôm cho khách…

Theo đơn trình bày, từ đó tới nay, nhiều lần Quốc chặn đường những người trong gia đình ông Nghĩa để gây sự, chửi bới, khiêu khích. Mặc dù mỗi lần bị de dọa như vậy gia đình ông đều báo lên công an xã, nhưng không hiểu vì lý do gì mà công an không giải quyết rốt ráo?. Vì không bị xử lý nên 16h ngày 2/10/2011, trong lúc con trai ông Nghĩa và người bạn đang chở vật liệu xây dựng cho khách thì bị Quốc dùng hai con dao thủ sẵn đâm con ông Nghĩa. “Lúc đó, Quốc rút dao đâm Giang (con trai ông nghĩa) nhưng do Giang mặc quần jean nên dao xượt và gãy cán. Sau đó Quốc rút tiếp con dao khác để đâm Giang, thấy vậy tôi xông vào đỡ thì bị Quốc đâm xuyên cánh tay làm đứt gân và tiếp tục dùng dao chém vào mặt tôi. Chúng tôi bỏ chạy, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đuổi chém”- anh Nguyễn Văn Đệ, người bị Quốc đâm xuyên cánh tay kể lại.
      
Chính quyền thờ ơ

Để rõ hơn sự việc này, báo PLVN đã về địa phương tìm hiểu sự tình. Thấy chúng tôi, nhiều người dân kéo đến bày tỏ sự bức xúc cũng như lo lắng mỗi khi gặp Quốc. Nhiều người cho rằng, mỗi khi thấy Quốc từ xa là họ đóng cửa, quay mặt đi chỗ khác. Một người hàng xóm với gia đình ông Nghĩa khẳng định đã nhiều lần thấy Quốc chửi bới, đánh đập gia đình nhà vợ, thậm chí đuổi bố vợ chạy khắp nơi ngoài đường, người dân phải chạy ra can ngăn. Còn ông Lê Văn Hương - Trưởng Công an ấp Lũy, xã Phước Lại cho biết: “Mỗi lần bị Quốc quậy phá, gia đình ông Nghĩa đều gọi công an đến để can thiệp, nhưng đây là việc nội bộ của gia đình. Còn việc có lập biên bản hay không là do cấp trên, chứ tôi không biết”.

Người dân ở đây rất bức xúc và đặt vấn đề tại sao một người như vậy mà chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý?. Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư xã Phước Lại - Ngô Minh Trọng- cho biết: Mấy năm về trước có lẽ vì việc gia đình nên Quốc hay gây sự, nhưng nay thì hình như không còn. Khi chúng tôi hỏi mới đây Quốc có hành vi côn đồ thi ông Tuấn nói chưa nghe nói…

Việc gia đình ông Nghĩa đang phải sống trong sợ hãi mỗi khi ra đường vì tính côn đồ, thách thức của Quốc là có thật, hành vi của Quốc là liên tục và kéo dài trong nhiều năm qua. Mong sao sự việc sớm được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có biện pháp nghiêm minh với những ai dám coi thường sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác. Xa hơn nữa là đem lại sự bình yên, trật tự xã hội ở địa phương.                                                                                        

Tại Công an huyện Cần Giuộc, Trung úy Nguyễn Duy Linh - cán bộ tổng hợp cho biết hiện vụ việc đang thụ lý điều tra và chờ kết quả giám định thương tật của anh Nguyễn Văn Đệ. Khi có kết quả, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án, nếu không cũng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm và trả lời rõ cho báo chí. 

Nhóm PV    
 

Đọc thêm