Ghen tuông vô cớ, gã chồng truy sát vợ chết hụt...trả giá

Đứt gánh giữa đường, họ trở thành những người đồng cảnh ngộ nên tìm đến với nhau, chắp nối tình duyên và trở thành vợ chồng. Cứ tưởng sau một lần vấp ngã trong đời sống tình cảm, cặp “rổ rá cạp lại” này đã có đầy đủ vốn sống và những trải nghiệm cần thiết để vun vén cho tổ ấm của mình rộn rã tiếng cười. Nào ngờ, chỉ vì khát khao tình dục dẫn tới ghen tuông, nghi ngờ vô cớ, người chồng đã phải đếm bước vào trại tạm giam về tội giết người và oái oăm thay, nạn nhân chính là người vợ...
Đứt gánh giữa đường, họ trở thành những người đồng cảnh ngộ nên tìm đến với nhau, chắp nối tình duyên và trở thành vợ chồng. Cứ tưởng sau một lần vấp ngã trong đời sống tình cảm, cặp “rổ rá cạp lại” này đã có đầy đủ vốn sống và những trải nghiệm cần thiết để vun vén cho tổ ấm của mình rộn rã tiếng cười. Nào ngờ, chỉ vì khát khao tình dục dẫn tới ghen tuông, nghi ngờ vô cớ, người chồng đã phải đếm bước vào trại tạm giam về tội giết người và oái oăm thay, nạn nhân chính là người vợ.
1. Câu chuyện đáng trách hơn đáng thương này xảy ra ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên với nhân vật chính là Triệu Văn Chân, 37 tuổi, là hung thủ trong vụ án.
Chân sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, Chân đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống khó khăn và những bất hòa trong đời sống thường nhật đã khiến cho hạnh phúc vợ chồng của người thanh niên này rạn nứt, dẫn đến kết cục nửa đường đứt gánh.
5 năm trước, sau khi hai vợ chồng mỗi người mỗi ngả, Chân nhận nuôi dưỡng cô con gái Triệu Thị Đoàn rồi bám theo những nhóm người di cư vào miền núi Phú Yên. Trong những ngày đầu lập nghiệp ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, mối lương duyên mới đã đến với Chân. Người phụ nữ trẻ lọt vào mắt của chàng trai dân tộc Tày này là Lương Thị Vinh. Kém Chân 10 tuổi, Vinh cũng theo gia đình di cư vào đây và tương tự cảnh đời của Chân, Vinh cũng vừa ly hôn chồng khi đang mang thai đứa con đầu lòng. 
Bị can Triệu Văn Chân.
Dù mỗi người đều có con riêng nhưng cuộc sống của cặp vợ chồng Chân - Vinh vẫn trôi đi êm đềm theo dòng thời gian và cả hai có thêm niềm vui vô bờ bến khi đứa con chung chào đời.
Thấy đôi uyên ương cần mẫn lao động kiếm cơm, không riêng người thân của Chân - Vinh mà bà con cùng thôn xóm đều cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Không ngờ hạnh phúc gia đình họ sau này lại bị chính tay Chân phá hủy...
2. Vào khoảng 19h ngày 7/9/2011, tại nhà riêng của anh Lành Văn Vỹ ở gần nhà Triệu Văn Chân có bày cuộc nhậu với bạn bè. Trong lúc uống rượu, một người trong nhóm lớn tiếng tung tin rằng người vợ trước của Triệu Văn Chân là hiện thân của “ma”. Đang lơ mơ ngủ tại nhà riêng sau khi đã có men rượu, Chân nghe bên hàng xóm có kẻ bêu xấu mình nên bật dậy, chạy sang nhà anh Vỹ vặn hỏi.
Sau khi dùng tay tát vào mặt một người góp mặt trong bàn nhậu tên là Lành Văn Truyền, Chân trở về nhà mình lấy chiếc rựa quay trở lại chém vào mặt anh Truyền một nhát, gây thương tích. Nghe tin chồng dùng hung khí chém người, chị Lương Thị Vinh tỏ thái độ không bằng lòng trước kiểu hành xử côn đồ của Chân. 
Cũng từ bữa đó, chị Vinh tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với người chồng, thậm chí né tránh không muốn Chân vào ngủ cùng giường. Ngược lại, Chân là một gã đàn ông khao khát tình dục nên trong nhiều đêm liền, gã lực điền này đã cố cưỡng ép, đòi vợ phải “chiều” mình. 
Sau nhiều lần bị vợ chống cự, đẩy ra ngoài, thay vì tu tâm dưỡng tính để dẹp trừ máu côn đồ hung hãn trong người thì Chân lại cho rằng lỗi không phải do hắn mà là do chị Vinh đã thay lòng đổi dạ. Cũng từ đây, mối nghi ngờ của Chân rằng chị Vinh đang lén lút ngoại tình với người đàn ông khác dần dần xâm chiếm tâm trí của Chân. Cuối cùng sau nhiều ngày bị kiềm nén, Chân đã vô cớ nổi cơn ghen tuông và mưu tính sát hại người vợ mà mình đã chung sống suốt 5 năm trời.
3. Khoảng 3h sáng ngày 13/9, trong lúc chị Lương Thị Vinh cùng đứa con trai đang nằm ngủ, Chân xuống gian bếp lấy con dao phay bước vào giường đâm một nhát vào ngực vợ. Rất may là trời đất còn thương người vô tội nên đã xui khiến thế nào mà đúng vào lúc mũi dao sắp chạm vào lồng ngực chị Vinh thì chị này lại đưa tay kéo chiếc chăn phủ lên người. Nhờ hành động bất thần này, chị Vinh đã may mắn thoát chết và bật dậy kêu la.
Người vợ trẻ không thể ngờ rằng hung thủ cầm dao trước mặt mình chính là Triệu Văn Chân! Chị chưa kịp hỏi chồng can cớ gì lại mưu toan sát hại mình thì Chân đã lớn tiếng khống chế: “Mầy chê tao để lấy thằng khác, bữa nay tao giết mầy luôn!”. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, đứa con riêng của Chân là cháu Triệu Thị Đoàn thức giấc, đẩy cửa chạy ra ngoài hô hoán. 
Do ở gần đó nên cha mẹ ruột của chị Vinh là ông Lương Văn Phịa - bà Chu Thị Hiên vội vã chạy tới can ngăn. Nhân cơ hội đó, chị Vinh lao vội ra ngoài, nhưng Chân vẫn cầm dao đuổi theo.
Không giết được vợ, Chân xông vào nhà ông Phịa - bà Hiên đập phá tài sản vì cho rằng cha mẹ vợ đã bênh vực chị Vinh. Thấy Chân gào thét, đe dọa và tiếp tục lùng tìm chị Vinh trong đêm tối, ông Phịa, bà  Hiên vì lo ngại tính mạng con gái mình bất an nên đành phải gọi thêm một số người hàng xóm lao vào ngăn cản, bắt giữ Triệu Văn Chân và khẩn báo cho Công an xã Ea Ly.
Ngày 27/10/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Văn Chân về tội “Cố ý gây thương tích” trong vụ chém anh Lành Văn Truyền đêm 7/9/2011. 10 ngày sau đó, Triệu Văn Chân tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” trong vụ truy sát chị Lương Thị Vinh đêm 13/9/2011.
Theo một Điều tra viên, nạn nhân Lương Thị Vinh thoát chết là do trở ngại khách quan, việc này nằm ngoài ý muốn của hung thủ, chính vì vậy hành vi của Triệu Văn Chân có đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người. Theo đó, việc khởi tố điều tra và xử lý theo quy định pháp luật là cần thiết. 
Đến ngày 12/12/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố Triệu Văn Chân về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người” theo quy định tại Điều 104 và Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Việt Tường

Đọc thêm