Giả danh cán bộ viễn thông, nữ phiên dịch và đồng bọn lĩnh án

(PLO) - Ngỡ rằng được làm phiên dịch cho một “đại gia” người Đài Loan, Ngọc nhanh chóng đồng ý sang Trung Quốc làm việc. Tuy nhiên, khi sang đến đây Ngọc lại chỉ gọi điện lừa đảo để chiếm đoạt tiền của các bị hại trong nước sau đó cùng đồng bọn lĩnh án.
Ngọc và Hiếu tại tòa
Ngọc và Hiếu tại tòa

Hôm nay (19/5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Minh Ngọc (SN 1990, trú ở phường Phù Liễu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Vũ Đức Hiếu (SN 1992, ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS.

Hầu tòa, Ngọc khai nhận vào năm 2013, do thông thạo tiếng Trung nên đã nói chuyện và quen biết với đối tượng tên A Béo (người Đài Loan) qua mạng Internet. Sau đó, Ngọc nhanh chóng được A Béo mời sang Trung Quốc để làm phiên dịch riêng cho đối tượng với giá 15 triệu đồng/tháng.

Sau một thời gian suy nghĩ, Ngọc rời quê hương với ý định sang nước bạn kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Thế nhưng, khi sang đến Đông Hưng, Trung Quốc (khu vực giáp ranh cửa khẩu Móng Cái) Ngọc lại được “ông chủ” giao cho nhiệm vụ khác.

Theo đó, Ngọc được A Béo thuê nhà cho ở gần nơi có phủ sóng của mạng di động Mobiphone rồi hàng ngày gọi điện về nước giả danh là nhân viên của một công ty tài chính sẵn sàng cho vay vốn với lãi suất thấp để kinh doanh. 

Biết rằng đây là một hình thức lừa đảo, nhưng Ngọc vẫn “đâm lao theo lao” làm theo chỉ định của “sếp”. Khi chủ thuê bao ở Việt Nam đồng ý, Ngọc sẽ hướng dẫn họ mở tài khoản ngân hàng, làm thẻ Visa debit, Master, mua sim Mobifone và đăng ký dịch vụ Internet banking (dịch vụ chuyển tiền qua Internet) rồi yêu cầu họ muốn vay tiền phải thông báo lại toàn bộ thông tin về tài khoản, mã số thẻ và chứng minh thư photo rồi đưa cho người của A Béo đã chuẩn bị từ trước.

Sau gần 2 tháng làm việc, công việc của Ngọc không được suôn sẻ vì không lừa được ai. A Béo đã nhanh chóng tuyển thêm Vũ Đức Hiếu để hỗ trợ Ngọc nhưng kết quả vẫn không khả thi.

Thấy nhân viên làm việc không hiệu quả, A Béo đã suy tính sang cách làm khác để đem lại “lợi nhuận”. Tháng 8/2014, A Béo chỉ đạo Hiếu quay về Việt Nam thuê một số người mở hàng loạt tài khoản và thẻ rút tiền tự động (ATM) của nhiều Ngân hàng khác nhau sau đó chuyển thông tin lại cho A Béo.

Ngày 27/8/2014, Ngọc cùng đồng bọn gọi điện vào số máy bàn của gia đình bà Hoàng Thị Tâm (SN: 1954, trú tại Ba Đình, Hà Nội) mạo nhận là nhân viên của công ty viễn thông và “thông báo” với bà Tâm đang nợ hàng triệu đồng tiền cước điện thoại.

Hoảng hồn, bà Tâm thanh minh thì được hướng dẫn và kết nối với một Đại tá công an rởm thông báo bà đang vướng vào một vụ án ma túy đặc biệt lớn.

Biết bà Tâm Sợ hãi, Đại tá công an giả mạo trên đã yêu cầu bà chuyển vào tài khoản Ngân hàng 333 triệu đồng vào tài khoản do Hiếu làm từ trước để “cơ quan chức năng kiểm tra”.

Không một chút nghi ngờ gì, bà Tâm liền mang tiền ra Ngân hàng chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng lừa đảo . Nhận được tin, Ngọc chỉ đạo Hiếu đang đứng trực sẵn ở cây ATM rút hết sạch tiền tiền tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn tương tự, Ngọc và đồng bọn cũng đã lừa đảo được bà Tạ Thị V (SN 1957, trú ở quận Đống Đa) với số tiền 200 triệu đồng.

Đến ngày 25/11/2014, Hiếu và Ngọc bị bắt. Các đối tượng còn lại thì được tách rút hồ sơ xử lý sau.

Trả lời HĐXX, Hiếu cho biết sau khi rút tiền thì chỉ trích được một phần rất ít còn lại thì chuyển về cho A Béo để ăn chia theo đường xe khách.

Trước khi HĐXX vào nghị án, Ngọc và Hiếu đều mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm quay trở lại hòa nhập cộng đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt hai bị cáo Trần Thị Minh Ngọc và Vũ Đức Hiếu mỗi người lĩnh 7 năm tù giam theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Đọc thêm