Gia đình 2 trẻ mất tích ở Thanh Hóa kêu cứu

Sáng 10/7, cháu Lê Đình Hòa (SN 1996, trú tại thôn Diễn Trung, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đi học và bị mất tích đột ngột hiện chưa về nhà. Ngày 3/8, cháu Hà Phương Thùy (SN 2000, trú tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy) cũng bị ba người lạ mặt đến nhà lừa đưa đi khỏi địa phương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Sáng 10/7, cháu Lê Đình Hòa (SN 1996, trú tại thôn Diễn Trung, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đi học và bị mất tích đột ngột hiện chưa về nhà. Ngày 3/8, cháu Hà Phương Thùy (SN 2000, trú tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy) cũng bị ba người lạ mặt đến nhà lừa đưa đi khỏi địa phương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Chị Hà Thị Ngà (mẹ cháu Lê Đình Hòa) cho biết, sau khi phát hiện con trai mình đi học không trở về nhà, gia đình đã đi tìm nhiều nơi và báo cáo sự việc với Công an huyện, thế nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin của con trai.

Chị Hà kể: “Vào sáng 10/7, cháu Hòa (học lớp 9) đi học bằng xe đạp rồi mất tích. Sau 10 ngày cháu Hòa mất tích, gia đình tôi có nhận được một cuộc điện thoại vào ban đêm và khẳng định người gọi điện là cháu Hòa. Tuy nhiên, cháu Hòa gọi điện chỉ khóc và nói được một câu “Chị Hiền ơi” (Hiền là chị gái Hòa) thì cuộc điện thoại bị cắt”.

Cháu Lê Đình Hòa.
Cháu Lê Đình Hòa.

Anh Lê Đình Hiệp (bố Hòa) cho biết, anh có nghe thông tin về một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em để đưa lên khu vực biên giới phía Bắc làm thuê trong các hầm mỏ ở trong rừng hoặc sát hại để lấy nội tạng.

Gia đình anh Hiệp đang vô cùng hoang mang và lo lắng cho sự an toàn về tính mạng của con trai mình. “Trước khi mất tích biểu hiện tâm lý của cháu Hòa hoàn toàn bình thường, trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn nên gia đình loại bỏ khả năng cháu tức giận gia đình để bỏ nhà đi”, anh Hiệp nói.

Trường hợp mất tích bí ẩn nữa xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Thủy là cháu Hà Phương Thùy, con gái chị Hà Thị Thanh - xã Cẩm Ngọc, bị 3 người lạ mặt đến nhà đưa đi. Cháu Thùy là người khuyết tật ở chân bẩm sinh, phải ngồi xe lăn.

Bà Hà Thị Hình (bà ngoại cháu Thùy) kể lại, khoảng 10h ngày 3/8 có ba người (2 nữ, 1 nam) tìm đến nhà bà. Người đàn ông giới thiệu tên là Sỹ và nhóm người này đang làm việc tại “Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới tại Việt Nam, chuyên đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo”. Tiếp đó, hai người phụ nữ đi cùng gợi ý muốn đưa cháu Thùy đi làm việc theo tổ chức từ thiện. Nhóm khách lạ cam kết sẽ lo ăn ở cho cháu Thùy, mỗi tháng sẽ gửi cho gia đình chúng tôi thêm 1 triệu đồng”.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ cháu Thùy đang đi làm thuê tại Hà Nội, tưởng người lạ là người của tổ chức từ thiện nên bà Hình đồng ý để nhóm người lạ đưa cháu Thùy đi. Sau nhiều ngày cháu Thùy được những người lạ mặt kia đưa đi, muốn gặp cháu nhưng bà Hình không thể liên lạc được với nhóm người lạ.

 Cháu Hà Phương Thùy cùng em trai.
Cháu Hà Phương Thùy cùng em trai.

Chị Hà Thị Thanh cho biết: "Khi nhận được thông tin con gái mình bị người lạ đưa đi, ngay lập tức tôi đã về nhà xem sự tình thế nào và báo cáo sự việc với Công an xã và Công an huyện nhờ tìm kiếm”.

Chị Thanh cho biết thêm, kể từ ngày đi cháu Thùy chỉ điện về nhà hai lần. Lần gần đây nhất là ngày 2/9, cháu Thùy gọi về nói bị nhóm người lạ đưa đi bán tăm ở TP.Vinh (Nghệ An). “Tôi có nói với cháu là không đi làm việc đó nữa mà về nhà để đi học thì điện thoại đột ngột tắt, tôi gọi lại thì không liên lạc được”, chị Thanh cho biết.

Ông Cao Minh Long, Trưởng công an xã Cẩm Ngọc cho biết: “Quá trình xác minh thông tin, lãnh đạo xã Cẩm Ngọc đến văn phòng Tổ chức Tầm nhìn thế giới (chi nhánh tại huyện Cẩm Thủy) tìm hiểu sự việc. Đại diện Tổ chức Tầm nhìn thế giới ở đây khẳng định cơ quan này không cử ai đến nhà cháu Thùy để đưa cháu đi bán tăm”.

Hai vụ việc mất tích của cháu Lê Đình Hòa và Hà Phương Thùy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thạch Thành

Đọc thêm