Gia đình muốn quật mồ khám nghiệm tử thi vì mơ báo mộng chết oan

(PLO) - Người con trai đột ngột qua đời đã hơn 1 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Nhung (ngụ khu vực 9, phường Châu Văn Liêm, TP.Cần Thơ) không ngày nào không khắc khoải nghĩ về sự mất mát. Người mẹ già bảo rằng, đã hai lần bà mơ thấy con “báo mộng” chết oan. 
Ông Nguyễn Quốc Việt chỉ nơi ông Liêm nằm chết
Ông Nguyễn Quốc Việt chỉ nơi ông Liêm nằm chết
Vốn sẵn nghi vấn lại thêm giấc mơ lạ khiến gia đình bà Nhung đứng ngồi không yên, ai cũng mong được quật mồ khám nghiệm pháp y lần hai để tìm câu trả lời cho mối nghi ngờ.
Mơ con về báo mộng
76 tuổi, sức khỏe mỗi ngày một suy yếu nhưng hơn 1 năm qua, kể từ khi người con trai bất ngờ qua đời, bà Nguyễn Thị Nhung không có nổi một ngày ngủ ngon. Ngày nào bà cũng buồn bã, băn khoăn, ngờ vực về cái chết của con. Theo lời kể của người mẹ, sự việc xảy ra vào tối 18/4/2014, khi đó con trai là Lê Thanh Liêm (SN 1962) đi làm trở về nhà. 
“Tới ngõ, nó núp vào bụi chuối giả vờ là ăn trộm. Nó làm vậy là muốn gia đình cảnh giác hơn bởi đêm hôm trước nhà mất trộm gà. Ai dè, đứa cháu trai tưởng trộm thật mới chọi hòn đá nhỏ trúng đầu cậu nó khiến thằng Liêm bị trầy da đầu. Khoảng 4h30 ngày hôm sau (tức 19/4), con tui đi nhậu cùng hai người nữa là Việt, Hoàng ở cùng xóm. Nhậu đến 8h sáng tại vườn cam nhà ông Việt thì Hoàng đi về, Việt và con tui ngủ tại đó. Đến 10h ông Việt thức giấc rời khỏi vườn. Con tui vẫn ngủ lại. Tới 17h chiều ông Việt quay lại vườn thì phát hiện con tui chết nên báo cho gia đình tui”, bà Nhung kể. 
Bà Nhung và một số người thân đều khẳng định cái chết của ông Liêm có nhiều dấu hiệu bất thường. Sẵn có nghi ngờ và quá nhớ thương con, không ngày nào người mẹ không nghĩ về con. Bà lão xúc động kể: “Sau khi con tui chết được khoảng 4-5 tháng, tui nằm mơ thấy con hai lần, lần nào nó cũng nói bị chết oan. Kêu khổ. Cho nên nhà tui càng nghi ngờ”.
Qua lời kể, lúc sinh thời người con xấu số của bà vốn là một thợ cơ khí. Ông Liêm cao lớn, hiền lành nhưng lại nhút nhát. Chuyện tình cảm của ông gặp nhiều trắc trở nên người đàn ông quyết định sống độc thân. Trước khi qua đời, ông Liêm sinh sống trong căn chòi nhỏ dựng trên mảnh vườn của gia đình.
Chưa nhận được kết luận điều tra?
Em trai của ông Liêm cho biết, 7 tháng trước, gia đình có liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm câu trả lời về cái chết của người thân nhưng rồi vẫn phải chờ đợi. Đến ngày giỗ đầu ông Liêm vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan điều tra. Sau đó, vì nghi ngờ ông Liêm bị sát hại, bởi thời điểm trước khi ông Liêm chết ít lâu, ông có mâu thuẫn với một người ở địa phương và bị chửi mắng, dọa dẫm nên gia đình làm đơn tới Viện kiểm sát.
Người thân của ông Liêm (bên trái) mong muốn được khám nghiệm tử thi lần hai.
 Người thân của ông Liêm (bên trái) mong muốn được khám nghiệm tử thi lần hai.
Ngày 13/5/2015, Viện KSND TP.Cần Thơ đã có Công văn số 346 trả lời gia đình thông báo, quá trình Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.Cần Thơ có thành lập đoàn khám nghiệm tử thi. Bản kết luận giám định kết luận nạn nhân tử vong do choáng, sau viêm cơ tim. Bản kết luận kiểm nghiệm độc chất không tìm thấy độc chất thường gặp. 
Công văn trên còn cho biết, trên cơ sở xác minh, điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định nguyên nhân chết của ông Liêm là do bệnh lý, không có dấu hiệu tội phạm nên đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự vào ngày 13/8/2014 theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. 
Thế nhưng người thân của ông Liêm lại khẳng định chưa nhận được thông báo từ cơ quan điều tra nên vẫn rất nghi ngờ. “Trước khi anh tôi chết, anh tôi vốn ưa ca hát. Ở cạnh nhà có người không ưa anh tôi ca, thấy bực bội đã nhiều lần mắng anh tôi, còn đe dọa đánh. Trùng hợp là thời điểm xảy ra mâu thuẫn thì anh tôi chết bất thường trong vườn cam nhà hàng xóm. Khi chết trên thi thể cũng có nhiều dấu hiệu bất thường, thử hỏi như vậy làm sao nhà tôi lại không nghi vấn chứ”, ông Lê Văn Sữa (41 tuổi, em trai ông Liêm) nói.
Mong được quật mồ khám nghiệm lại
Quay trở lại, khoảng 22h ngày 19/4/2014, thi thể ông Liêm được khám nghiệm pháp y ngay tại nhà. Nhiều người thân của ông Liêm khẳng định, ban đầu khi cơ quan chức năng đề nghị khám nghiệm pháp y, gia đình đã không đồng ý bởi nghĩ đơn giản ông Liêm chết do say xỉn, nằm ngủ ở vườn mà trúng gió. Thế nhưng, bác sĩ pháp y nghi vấn cái chết của ông Liêm bất thường, nên gia đình mới thuận ý để khám nghiệm. 
Người nhà khẳng định, sau khi khám nghiệm pháp y, cán bộ pháp y có đọc thông báo sơ bộ, trên thi thể ông Liêm có vết bầm vắt ngang lưng, bầm ở tai, cổ, 2 rẻ xương sườn bị dập. Đến thời điểm hiện tại, gia đình không được biết những dấu hiệu bất thường đó có phải do ngoại lực tác động gây ra hay do nguyên nhân gì?
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1968, hàng xóm của ông Liêm) là người đỡ đầu nạn nhân khi khám nghiệm cho hay: “Phần cổ ông Liêm mềm èo, lặc lìa như bị gãy xương. Trong khi toàn thân ông cứng. Tui cứ thắc mắc hoài vì sao lại có dấu hiệu bất thường đó”, ông Phúc nhận định. Sự ngờ vực càng tăng lên khi ông Nguyễn Quốc Việt (SN 1956, ngụ cùng khu vực) là người nhậu cùng và cũng là người phát hiện ông Liêm tử vong cũng nêu ra nhiều “dấu hiệu bất thường”. 
Theo như lời kể, khi chết người xấu số mặc áo sơ mi màu kem, nằm chết cách vị trí nằm ngủ khoảng 10m. Chết trong tư thế mặt ngửa lên trời, mắt trợn ngược, chân phải duỗi thẳng, chân trái co gối, hai tay chỏi các ngón tay khum lại như tư thế đỡ, nắm vật gì đó. Ở miệng ông Liêm có nước miếng chảy ra. 
“17h chiều tôi quay lại vườn thấy Liêm nằm cách xa chỗ ngủ cả chục mét. Tôi lại gần thấy tư thế nằm cứng đơ, lay gọi không thấy thưa biết xảy ra chuyện chẳng lành nên hô hoán bà con hàng xóm biết. Mọi người kéo ra thì chắc chắn ông Liêm chết rồi. Người thân ông Liêm tới thấy cảnh đó thì bàng hoàng, vội chạy đi trình báo chính quyền địa phương, công an”, nhân chứng nhớ lại.
Cũng ngờ vực về cái chết của bạn nhậu, chủ vườn cam (hiện trường xảy ra sự việc) phân tích thêm thông tin: “Hồi đó tôi mới trồng cam, cây cam còn nhỏ, các ụ đất cao lắm, cỏ vườn cũng ít mọc. Ông Liêm nằm chết rất kỳ lạ, tư thế như thể đang chống đỡ điều gì đó. Vị trí nằm chết cách nơi nằm ngủ khoảng 10 mét là điều bất thường. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đây”, ông Việt nhận xét.
Chị gái của nạn nhân cũng bày tỏ sự nghi ngờ: “Sau khi khám nghiệm rõ ràng tai chúng tôi nghe bác sĩ có đọc trên người em tôi có hai chiếc sườn bị dập, cổ bầm, lưng có vết bầm vắt ngang, không hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra mà gây ra những vết bầm đó”, người chị giãi bày.
Về phần bà Nhung, suốt mấy tháng qua từ khi nằm mơ thấy con, bà lão mất ăn mất ngủ. Người mẹ và những người anh em của ông Liêm đều tha thiết mong muốn được quật mồ khám nghiệm pháp y lần 2 để làm rõ hơn, giải tỏa những nghi vực của gia đình về cái chết đột ngột của người thân. 
“Không ngày nào tui không nghĩ về con, nhà tui mong muốn sự việc càng sáng tỏ bao nhiêu thì chúng tui mới có thể thanh thản được. Nếu dù rất đau lòng tui tha thiết đề nghị quật mộ con tui khám nghiệm lần nữa xem nguyên nhân có như vậy thực không”, bà cụ buồn bã nói...

Đọc thêm