Giấc mơ 1 triệu ngôi nhà giá rẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin TP HCM sẽ xây 1 triệu căn nhà có giá thấp nhất để công nhân, lao động, người thu nhập thấp tiếp cận được nhằm thay thế chung cư cũ, nhà trên kênh rạch, khu nhà trọ... khiến dư luận đặc biệt chú ý.
Giấc mơ 1 triệu ngôi nhà giá rẻ

Càng chú ý hơn nữa khi thông tin trên được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP công bố tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 4,7, Nhà Bè và Cần Giờ trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội XV, chiều 11/10, khi đề cập đến chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thời gian tới.

Theo ông Mãi, TP còn nhiều khu nhà trọ của người lao động diện tích chật hẹp. Trước đây, khi chưa có dịch người lao động sáng đi làm, tối về nên nơi ở chủ yếu để ngủ. Tuy nhiên, dịch 4 tháng liền phải giãn cách xã hội, vợ chồng con cái ở trong một diện tích chật hẹp sẽ không ổn. Việc này tác động lớn đến đời sống tinh thần người dân.

“TP đón một lượng lớn người lao động đến đây góp phần xây dựng, phát triển TP, nhưng việc chăm lo cho họ chưa có sự đầu tư đúng mức. Thời gian tới TP sẽ thực hiện tốt hơn”, ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP cho biết, trong kế hoạch phục hồi kinh tế sắp tới có 11 kế hoạch thành phần, trong đó có phương án xây nhà cho công nhân và người thu nhập thấp. Cuối tuần này, Thường trực UBND TP nghe báo cáo chi tiết chương trình phát triển một triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp.

“TP sẽ phát triển những nhà giá thấp nhất có thể, để công nhân dễ tiếp cận và cũng thay thế các chung cư cũ, nhà trên kênh rạch, cải thiện các khu nhà trọ hiện nay. Đây là một trong những việc chính quyền TP đã thấy, cần phải làm ngay”, ông Mãi nói và cho biết liên quan việc này, quận 7 đã đề xuất TP một số địa điểm để xây dựng nhà cho công nhân thuê.

Kỳ vọng của tân Chủ tịch TP là rất đúng đắn, rất hợp lòng người. Giấc mơ của nhiều triệu người ở TP HCM là một mái nhà của mình giá vừa túi tiền. Nếu có một ngôi nhà đảm bảo các điều kiện sống mức trung bình, rất nhiều người đã không bị nhiễm virus SARS-Cov-2 trong trận đại dịch vừa qua. Nếu có một mái nhà để ung dung ở mà không phải lo bị chủ trọ thúc giục tiền nhà ngày ngày, cả trăm ngàn người đã không “tháo chạy” khỏi TP để về quê. Nếu có một mái nhà yên ổn, cả triệu người đã có thể thảnh thơi đầu óc sống một cuộc sống vui vẻ hơn, mạnh khỏe hơn, đóng góp được cho xã hội nhiều hơn.

Dư luận đặc biệt chú ý đến công bố mới của tân Chủ tịch TP, nhưng cũng không ít ý kiến hoài nghi. Một triệu căn nhà giá rẻ đâu phải chuyện nhỏ, đó là diện tích đất khổng lồ, nguồn vốn khổng lồ, đụng chạm đến không ít lợi ích nhóm, đụng chạm đến “miếng mồi” của những “tay to bất động sản” bấy lâu nay làm mưa làm gió trên thị trường. Ngay bản thân chương trình nhà ở xã hội ở tầm cỡ toàn quốc, theo báo cáo chính thức của Bộ Xây dựng, nhiều năm nay còn chưa đạt mục tiêu. TP HCM liệu có đủ lực, đủ quyết tâm làm hay không.

Sau cơn “bạo bệnh”, TP HCM phải có những quyết sách mới. Mừng vì TP đã có chủ trương mới, các cán bộ tâm huyết của TP đã có quyết tâm, đã thể hiện qua những phát ngôn rất rõ ràng. Nhưng người dân sẽ còn mừng hơn nữa nếu những lời nói ấy sẽ sớm biến thành hiện thực, chứ không chỉ nằm trong “kế hoạch”, không chỉ nằm trên giấy.

Đọc thêm