Giết chủ nợ rồi nhắn tin tống tiền gia đình bị hại

(PLO) - Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Thản (27 tuổi, quê Hải Dương, trú tại thôn Đắk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Vũ Đức Thản quê ở xã Đông Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nhưng đã vào làm kinh tế mới tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Với nghề làm rẫy, trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, tiêu, nhờ khỏe mạnh, chịu khó nên gia đình Thản cũng có bát ăn, bát để.
Quá trình làm ăn, Thản thường xuyên mua phân bón và thuốc trừ sâu của chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1974, trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức), có khi được cho nợ, cuối vụ thu hoạch mới thanh toán. Chính vì trước đây Thản tỏ ra sòng phẳng nên chị Thắm tin tưởng, tiếp tục cho nợ. Tính đến cuối tháng 10/2014, số tiền hàng Thản nợ chị Thắm đã lên tới 25 triệu đồng. Chị Thắm nhiều lần đòi nợ nhưng Thản cứ khất lần, chưa thanh toán.
Sáng  10/11/2014, có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) nhờ Thản tìm người mua khoai lang, Thản đã liên lạc và hẹn chị Thắm 14h cùng ngày sẽ gặp nhau tại chốt Trương Tấn Bửu thuộc Đồn Biên phòng 769 đóng trên địa bàn xã Quảng Trực để nhờ chị Thắm dẫn đi xem khoai lang. Sau đó, Thản cầm theo một con dao bấm và một đoạn dây rồi chạy xe máy đến gần chốt Trương Tấn Bửu thì xe hỏng nên Thản đứng ở đó đợi chị Thắm vào.
Khoảng 5 phút sau chị Thắm đi xe máy  tới và bảo Thản lên xe để chị chở đi. Đi được 300m, Thản bảo chị Thắm dừng xe để đợi người bán khoai đến dẫn đi. Trong lúc đợi người bán khoai đến, Thản nói với chị Thắm là chờ Thản đi nhổ cây nhân trần và cây trinh nữ về làm thuốc, khi nào người bán khoai đến gọi điện thì Thản sẽ quay lại. Sau đó Thản cầm theo con dao bấm để nếu thấy cây trinh nữ thì đào lấy rễ. Thấy Thản nói vậy, chị Thắm cũng bỏ lại xe máy, cùng đi tìm nhổ cây nhân trần và cây trinh nữ giúp Thản. 
Đi được một lúc thì giữa hai người xảy ra cãi vã về việc chị Thắm nhắc lại món nợ 25 triệu đồng lâu ngày không trả. Thản đã không một lời nhận lỗi về việc chậm trả hay hứa hẹn sẽ sớm thu xếp nợ nần mà còn lớn tiếng xúc phạm chủ nợ. Tức tối, chị Thắm đã giơ tay định tát một cái vào mặt Thản nhưng bị cáo giơ tay cầm dao lên đỡ được. 
Quá trình giằng co, con dao khiến cả Thản và chị Thắm đều bị sây sát. Sau đó Thản giằng được con giao, đâm mạnh một nhát vào phía sau bả vai chị Thắm. Thấy máu ra nhiều, Thản lấy áo và khăn băng vết thương cho chị Thắm. Thấy chị Thắm nằm im, Thản lấy điện thoại của chị Thắm bỏ vào túi rồi lấy chiếc áo khoác của chị Thắm và con dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó Thản vứt chiếc áo của chị Thắm và con dao gây án, đồng thời bỏ chiếc khăn che mặt và chiếc điện thoại (đã lấy sim ra) của chị Thắm vào bếp đốt.
Đến 20h cùng ngày, nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Thản lấy sim điện thoại của chị Thắm bỏ vào máy của mình và nhắn tin cho chồng nạn nhân với nội dung nhằm đánh lạc hướng gia đình bị hại: “Vợ mày đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn vợ mày về, chuẩn bị 700 triệu đồng tiền chuộc, nếu báo Công an thì xác vợ mày cũng không tìm được đâu, cho mày thời gian một ngày để chuẩn bị tiền, tao sẽ gọi lại”. Nhắn tin xong Thản tháo sim ra, cất đi. 
Về phía gia đình nạn nhân, chiều tối hôm đó không thấy chị Thắm về, đến tối lại nhận được tin nhắn “khủng bố” trên thì vô cùng hoang mang lo sợ. Sau khi báo công an và chia nhau đi tìm kiếm, đến trưa ngày 11/11/2014, gia đình đã tìm thấy thi thể chị Thắm trong rẫy. Biết tin đã tìm thấy xác chị Thắm, gã sát nhân bỏ sim của chị Thắm vào bếp đốt rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 19/11/2014, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Thản khi đang lẩn trốn tại quê nhà xã Đông Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Thản tù chung thân cho cả hai tội danh, đồng thời buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 239 triệu đồng./.

Đọc thêm