Giết người vì mâu thuẫn trong kê biên tài sản sau ly hôn

Tại thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ án mạng giữa em vợ là Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi) với anh rể là Nguyễn Ngọc Giang (36 tuổi). Nguyên nhân ban đầu được biết là do xích mích trong quá trình cán bộ TAND huyện Yên Dũng tiến hành định giá tài sản để giải quyết việc ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Giang.

Tại thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ án mạng giữa em vợ là Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi) với anh rể là Nguyễn Ngọc Giang (36 tuổi).

 Nguyên nhân ban đầu được biết là do xích mích trong quá trình cán bộ TAND huyện Yên Dũng tiến hành định giá tài sản để giải quyết việc ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Giang.

Trần tình của gia đình nạn nhân

Ông Nguyễn Ngọc Vân

Ông Nguyễn Ngọc Vân - bố đẻ của nạn nhân kể lại: “Cách đây chừng ba năm, ông Cài - bố vợ của Giang bàn với Giang chung nhau mua một miếng đất. Con tôi đồng ý và đứng ra đặt cọc tiền, làm giấy quyền sử dụng đất mang tên nó. Sau đó, ông Cài bảo Giang ký vào một lá đơn soạn sẵn về việc chuyển quyền sử dụng đất cho con trai ông là Nguyễn Văn Hưng.

Thuận theo ý bố, vợ chồng anh Giang xuống gặp địa chính để sang tên. Nhưng khi xong việc, đợi mãi không thấy bố vợ nói gì về tiền chuyển nhượng, anh Giang liền hỏi và nhận được lời hứa của bố vợ sẽ trả cho 70 triệu đồng.

Chờ mãi không thấy bố vợ trả, do cần tiền đi học lái xe, Giang lại hỏi thì ông Cài nói rằng đã đưa tiền cho vợ Giang. Con tôi về hỏi vợ thì vợ nó lại bảo rằng ông Cài chưa đưa một đồng nào. Giang đến hỏi lại bố vợ thì giữa hai bố con xảy ra to tiếng và nó bị bố vợ đuổi về”.


Sự việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, nhưng một thời gian sau khi anh Giang đi làm về thì phát hiện thấy vợ mang bán hết thóc lúa trong nhà, đồ đạc cũng chuyển dần về nhà ông Cài, rồi sau đó mới sang xin phép bố chồng cho trở về bên ngoại sống. “Con dâu tôi đi chỉ để lại vài cân thóc và ít lạc bị mốc, đồ đạc chung của hai đứa gần như là nó mang đi hết. Suốt bao nhiêu năm tôi không thấy vợ chồng nó to tiếng bao giờ, tự nhiên lại bỏ nhau. Chúng tôi đã tìm mọi cách can ngăn nhưng nó không nghe” - ông Vân cho biết.
Sau bốn lần được TAND huyện Yên Dũng mời lên hoà giải không thành, Tòa quyết định thành lập tổ định giá tài sản để giải quyết việc ly hôn. Mâu thuẫn âm ỉ từ trước bắt đầu bùng phát tại đây.

Đứa giết người, kẻ thấy chết không cứu

9h sáng ngày 9/4, buổi định giá tài sản được bắt đầu. Theo ông Vân, chị Hoa kê khai 13 hạng mục khác nhau, trong đó có cả những thứ của ông mua cho hai vợ chồng như đất, tủ, giường... Bên cạnh đó, chị Hoa cũng kê khai thêm bốn mục khác như gạch, sắt mà vợ chồng chị cho người khác vay nhưng Tòa không chấp nhận nên chị Hoa không ký biên bản. Thế là giữa chị và bố chồng đã xảy ra cãi vã.

Ông Nguyễn Viết Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Gián, người có mặt trực tiếp trong buổi định giá cho hay, chị Hoa đã có lời lẽ chửi bới, xúc phạm tới ông Vân như “ĐM mày! Mày là đồ chó má, ăn cả cứt đái của con tao”. Thấy vợ chửi bố mình, anh Giang cũng lớn tiếng chạy ra sân: “Con này láo, để tao tát cho mày cái”. Vừa giơ tay định tát vợ thì anh Giang bị em vợ là Nguyễn Văn Hưng dùng gạch ném vào người, thấy mình yếm thế, anh Giang liền dùng điện thoại gọi thêm anh Phú sang trợ giúp. Nhờ có cán bộ công an xã và mọi người can ngăn nên xô xát giữa hai bên tạm thời lắng xuống, Hưng cũng bỏ ra về.

Anh Giang

Sau khi đoàn định giá ra về, án mạng đã xảy ra. Ông Nguyễn Ngọc Cánh, người chứng kiến vụ việc cho biết: “Giang từ nhà đi ra thì gặp bố con ông Cài ở ngoài đường đợi sẵn. Em rể anh Giang là Nghĩa đã dùng cọc tre đập vào gáy và trước mặt. Tiếp đó, Hưng rút dao chọc tiết lợn ra đâm một nhát vào người anh Giang. Thấy anh Giang bị đánh, anh Phú đi cùng chạy ra can ngăn cũng bị Hưng đâm vào đùi và tay. Anh Giang chạy được vài bước thì gục ngã. Hưng bỏ chạy về nhà, ông Cài và con gái cũng quay lưng bỏ đi, không để ý gì đến nạn nhân”.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Giang đã chết trước khi đến bệnh viện. Chiều cùng ngày, đối tượng Hưng đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Giang.
“Tội cho anh Giang! Anh ấy chết đi để lại hai đứa con nhỏ. Đứa thì theo ông nội, đứa thì theo mẹ. Chẳng biết chúng nó có giữ được tình anh em không nữa vì mâu thuẫn giữa hai gia đình thông gia là quá lớn” - một người dân trong xóm thở dài.
                                                                                                                                                                       Văn Minh

Đọc thêm