“Giúp” người lạ, người đàn ông 34 tuổi phải nhận án tử

(PLVN) - TAND tỉnh Nghệ An vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dềnh Bá Lỉa (SN 1986, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Chỉ vì “giúp” người lạ, Lỉa phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Bị cáo Dềnh Bá Lỉa đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đắc Lam - PLO
Bị cáo Dềnh Bá Lỉa đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đắc Lam - PLO

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/7, Lỉa đi làm rẫy về gần khu vực biên giới xã Nậm Cắn - Lào thì gặp hai người đàn ông Lào (không rõ lai lịch). Lúc này, hai người lạ thuê Lỉa vận chuyển 5 gói ma túy đá với khối lượng 4.994 gam và hai gói ketamin có khối lượng 2.003 gam với tiền công là 500 USD. Do đang khó khăn, túng thiếu, Lỉa đã đồng ý.

Nhận tiền và ma túy xong, Lỉa mang về cất giấu trên gác bếp của gia đình. Tối 31/7, Lỉa nhận được điện thoại của một trong số 2 người Lào anh ta đã gặp trước đó. Qua điện thoại, đối phương bảo Lỉa mang ma túy đến giao cho khách theo số điện thoại ông ta nhắn. Lỉa đồng ý và mang ma túy đi giao theo yêu cầu. Khi đến đường liên bản Huồi Pốc- Noọng Dẻ (thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), Lỉa bị lực lượng chức năng vây bắt, thu giữ số ma túy trên.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, Lỉa bị HĐXX tuyên phạt tử hình theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo nhận định của HĐXX, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy rất lớn, cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung. 

Đọc thêm