Gượng gạo khi làm... người đồng tính

Khó có những cảm xúc tinh tế đi tới cùng khi màn ảnh của Việt Nam mới manh nha tới những câu chuyện thầm kín nhưng có thật trong xã hội hiện đại: đồng tính. Thế nhưng, nếu chỉ dừng ở đó, khán giả sẽ thêm e ngại và nhìn nhận về thế giới thứ ba thêm khe khắt, thậm chí sợ hãi...

Nếu vài năm trước đây, đề tài đồng tính thường chỉ là các vai phụ “lướt” qua các cảnh trong phim thì gần đây, những nhân vật đồng tính với những thân phận đã được đưa lên màn ảnh Việt, dẫu những vai diễn mới này dường như còn quá sức với diễn viên...

Theo mốt?

Thời gian gần đây, những bộ phim về đồng tính đang được khai thác khá dày trên màn ảnh Việt, trong đó phải kể tới: “Chơi vơi”, “Để mai tính”, “Phía cuối cầu vồng” (đang phát sóng trong khung giờ vàng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam). Trước nữa, những phim có bóng dáng nhân vật đồng tính cũng khá nhiều như: “Cô gái xấu xí”, “Chạy án”, “Ngôi nhà có nhiều cửa sổ”, “Vòng nguyệt quế”, “Xúc xắc tình yêu”…

"Chị" Hội trong phim Để Mai Tính, vai diễn thành công của diễn viên Thái Hòa
"Chị" Hội trong phim Để Mai Tính, Thái Hòa thủ vai.

Trong số này, nổi bật nhất là “Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với hai nhân vật đồng tính nữ Duyên (Đỗ Hải Yến đóng) và Cầm (Linh Đan đóng). Trong phim, hai nhân vật không nói lời yêu nhau, cũng không có cảnh yêu đương nồng cháy, nhưng người xem cảm nhận được sự hiện diện của mối tình đồng giới giữa họ qua ánh mắt, những cái chạm tay… mà ở đó, chứa đựng những khổ đau, khắc khoải, dằn vặt...

Còn trong “Để mai tính” của đạo diễn Charles Nguyễn xoay quanh chuyện tình giữa Hội và Dũng lại được nhìn dưới góc độ hài hước. Hay “Phía cuối cầu vồng” của đạo diễn Mai Hồng Phong đã “nhập cuộc” đồng tính bằng mối tình giữa Kat và Bảo Trang.

Và sắp tới, bộ phim về đề tài đồng tính của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có cái tên rất dài “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” sẽ bấm máy vào tháng 5/2011, như một lời cảnh báo về một hiện tượng có thật bắt đầu manh nha xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai: mại dâm đồng tính nam bên cạnh mại dâm nữ. Bộ phim muốn miêu tả về đời sống cũng như thế giới nội tâm của những người mại dâm, cả nam lẫn nữ.

Và “chơi vơi”...

Trên thế giới, nói tới đề tài đồng tính không thể không nhắc đến “Brokeback Mountain” nổi tiếng của đạo diễn Lý An. Bộ phim được trình chiếu vào cuối năm 2005 và đoạt rất nhiều giải thưởng như: Oscar 2006 cho Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất; Quả cầu vàng 2006 cho Phim hay nhất (thể loại chính kịch), kịch bản xuất sắc nhất, bài hát chủ đề hay nhất và Giải Sư tử vàng LHP Venice 2005.

Bộ phim đồng tính “Bá Vương Biệt Cơ” của Trần Khải Ca cũng đứng đầu trong danh sách các phim Trung Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại với hơn 25.000 khán giả bình chọn. Phim là câu chuyện về hai người đàn ông diễn viên nhà hát hí kịch Bắc Kinh. Họ gắn với nhau như vai diễn trên kinh kịch của chính mình Bá Vương Biệt Cơ.

Nhưng rồi cuộc sống êm đẹp chỉ kéo dài cho đến khi có người đàn bà xen vào mối quan hệ thân thiết của họ. Họ cố gắng tìm lối thoát, tìm một giải pháp tình thế cho riêng mình, lại một bi kịch không tránh khỏi lại xảy ra khi mà người đàn ông yếu đuối không thể bảo vệ được cho cả hai người yêu mình.

“Bá Vương Biệt Cơ” đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế như giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm 1994, giải Quả Cầu Vàng cho phim tiếng nước ngoài hay nhất, được đề cử giải Oscar cho Phim tiếng nước ngoài hay nhất…Phim cũng được lọt vào danh sách 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại của tạp chí Time.

Năm 2007, bộ phim đồng tính “Xăm mình” của nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan Dương Thừa Lâm và Lương Lạc Thi khiến khán giả Châu Á sững sờ. Bộ phim là câu chuyện kể về Takeko một nghệ sĩ xăm hình đang chăm sóc cho em trai bị chấn thương và không thể nhận ra bất kì ai sau khi chứng kiến cái chết của người cha trong trận động đất.Sau đó, khi Takeko gặp Jade lần đầu tiên tại cửa hàng của mình, cả hai đã cùng rơi vào vòng xoáy của mối tình đồng tính.

Trước đó 1 năm, một bộ phim về đề tài nhạy cảm cũng đã khiến cả châu Á phải ngỡ ngàng vì số giải thưởng mà nó dành được. Đó là “The King And The Clown”. Được mệnh danh là “Brokeback Mountain của Hàn Quốc”, “The King And The Clown tuy  không có những cảnh quay táo bạo về tình dục nhưng vẫn thành công và chinh phục khán giả. Bộ phim nhận 2 giải thưởng tại lễ trao giải Beaksang lần thứ 42 và nhận tới 15 đề cử cho giải thưởng Daojong.

Đành rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tuy nhiên, với vấn đề còn quá mới mẻ và nhạy cảm ở ta, đồng tính còn được nhìn ở góc độ xa lạ và dường như vì thế, thân phận và nhân vật chưa được đẩy tới cùng, ngay cả trong phim “ Chơi vơi”. Ở phim “ Phía cuối cầu vồng”, hoa hậu thân thiện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Dương Thùy Linh trong vai Kat dù đã phá vỡ hình ảnh nữ tính quen thuộc của mình để trở thành một cô gái đồng tính luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Thế nhưng cô cũng vào vai quá cứng nhắc và gượng gạo.

Lục Diệp vai Bảo Trang đã thổ lộ về cảnh đóng tình tứ với Kat: “Khi chưa bắt đầu, tôi nghĩ sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng khi vào cảnh thật mới thấy không đơn giản chút nào. Nhất là những cảnh Kat “tình cảm” với Bảo Trang khi cô say rượu… khiến tôi nổi da gà và nhột không chịu được nên đã đứng phắt dậy”.

Khó có những cảm xúc tinh tế đi tới cùng khi màn ảnh của ta mới chỉ manh nha tới những câu chuyện thầm kín nhưng có thật trong xã hội hiện đại: đồng tính. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó, vô hình trung, khán giả thêm e ngại và nhìn nhận về thế giới thứ ba thêm khe khắt, thậm chí sợ hãi...

Miên Thảo