Hà Nội: Một vợ liệt sỹ từ chối nhận nhà tình nghĩa

Sự kiện hi hữu trên xảy ra vào ngày 14/2/2012, tại buổi “bàn giao quyền sử dụng nhà ở” được tổ chức tại trụ sở UBND phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội)…

Sự kiện hi hữu trên xảy ra vào ngày 14/2/2012, tại buổi “bàn giao quyền sử dụng nhà ở” được tổ chức tại trụ sở UBND phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội)…

Cảm ơn và từ chối

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông - đọc quyết định “bàn giao quyền sử dụng nhà”, bà Nguyễn Thị Hà (vợ liệt sỹ Bùi Xuân Liên, trú tại khu Cầu Đơ, phường Hà Cầu) đã cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan và “xin không nhận nhà” vì “trước sau gì thì bàn thờ của chồng tôi cũng phải ra đường”.

xfn
Bà Hà và đại diện chính quyền tại cuộc họp ngày 14/2/2012.

Lý do từ chốí căn nhà gần 40m2 trên xuất phát từ nội dụng Quyết định “giao quyền sử dụng nhà” số 14967/ QĐ- UBND của UBND quận Hà Đông ký ngày 27/10/2011. Theo đó, “bà Hà được sử dụng căn nhà để ở và làm nơi thời cúng liệt sỹ Bùi Xuân Liên, không được cho thuê, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, Nhà và đất do UBND quận Hà Đông và UBND phường Hà Cầu quản lý theo quy định”. Trong khi đó, tại Công văn của UBND quận Hà Đông số 1084/UBND VP (22/7/2011) đã nêu rõ “Xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Hà”.

Đại diện gia đình bà Hà giải thích: “Đã là nhà tình nghĩa thì bà Hà phải có quyền sở hữu hoặc ít nhất phải có quyền thừa kế. Tại sao nhà lại vẫn do UBND quận và phường Hà Cầu quản lý. Việc UBND quận Hà Đông cấm bà Hà giao thừa kế căn nhà cho con cháu đồng nghĩa với việc đây chỉ là nhà ở tạm. UBND quận sẽ lấy lại căn nhà này khi bà Hà mất đi thì cũng có nghĩa mất nơi thờ cúng cho các liệt sỹ”.

Việc từ chối nhận nhà trên đây đã khiến cả hội nghị ngỡ ngàng và phải thống nhất phương án “đề nghị UBND quận xem xét lại Quyết định giao nhà cho bà Hà”. Tuy sự việc này vẫn phải chờ ý kiến từ UBND quận Hà Đông nhưng cũng cần nhắc lại rằng, trong các văn bản chỉ đạo, cả Sở Tài nguyên Môi trường và UBND TP.Hà Nội chỉ có nội dung rằng “bà Hà không được mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê” mà không có nội dung “cấm thừa kế”. Tại sao UBND quận Hà Đông lại đưa thêm nội dung “cấm thừa kế” vào Quyết định giao nhà cho bà Hà?

Một sự mặc cả có toan tính?

Sự việc giao nhà cho bà Hà nói trên không đơn giản là một hoạt động tình nghĩa mà nó xuất phát từ một biện pháp “chữa cháy” khá lộ của UBND phường Hà Cầu mà PLVN từng phản ánh trong số báo 115 (25/4/2011).

Theo đó, vào tháng 9/2010, UBND phường Hà Cầu đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ căn nhà hơn 30m2 của bà Hà trên Thửa đất số 4, Tờ bản đồ số 14 (2b-I-B-d) năm 1998 (lúc đó là xã Hà Cầu) để “mở rộng ngõ đi chung”. Bất chấp việc thửa đất này mang tên bà Hà trong sổ mục kê (theo quy định của luật đất đai thì đây là đất ở hợp pháp), UBND phường Hà Cầu vẫn khăng khăng cho rằng bà Hà đã lấn chiếm đất công để rồi phá dỡ nhà, chuyển bát hương và ảnh liệt sỹ về trụ sở UBND phường.

Bức xúc trước cách hàng xử trên của chính quyền, bà Hà đã khởi kiện vụ kiện hành chính đối với Chủ tịch UBND phường Hà Cầu TAND quận Hà Đông, yêu cầu được trả lại đất và bồi thường thiệt hại do bị phá nhà trái pháp luật. Tuy nhiên, đã gần 1 năm kể từ khi thụ lý vụ án, TAND quận Hà Đông vẫn nhùng nhằng, chưa mở phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình khỏi kiện trên đây, UBND phường Hà Cầu đã “đề xuất” cấp trên “xây nhà tình nghĩa cho bà Hà”. Tuy nhiên, vào ngày 4/11/2011, cơ quan này đã mời gia đình bà Hà đến họp trước khi giao nhà để “mặc cả” rằng, bà Hà phải rút đơn khởi kiện và có bản cam kết nhận lại đồ đạc đã bị giữ trong cuộc cưỡng chế trước đây…

Vậy là đã rõ, “nhà tình nghĩa” đã một số người biến tướng thành “nhà tạm cư” và là cái để mà bên bị kiện “mặc cả” với với bên khởi kiện. Bức xúc trước sự việc làm này, rất có thể tới đây, gia đình bà Hà sẽ có đơn đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” trong vụ việc bị phá nhà một cách oan uổng gần 2 năm trước đây.

Khoa Lâm

 

Đọc thêm