Hà Nội: Sinh viên bị nhóm côn đồ chém rách lưng vì va chạm xe máy

(PLO) - Sau khi xảy ra va chạm xe, Khánh (SN 1995, trú tại phường Phú Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi về nhà thì bị nhóm thanh niên lạ mặt đến hành hung, cầm dao phay chém rách lưng. 
 
Khánh bị nhóm thanh niên lạ mặt hành hung chém rách lưng.
Khánh bị nhóm thanh niên lạ mặt hành hung chém rách lưng.
Chị Đinh Thị Như Hoa (trú tại tổ dân phố Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rất bức xúc về việc con trai của chị là Khánh (SN 1995) – sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Điện Lực Hà Nội bị một nhóm thanh niên lạ mặt hành hung, chém rách lưng.  
Cụ thể, vào khoảng 15h30, ngày 7/8, Khánh đi xe đạp điện ra chợ mua thức ăn. Khi đi đến khu vực đường tàu Phú Diễn thì xảy ra va quệt giao thông với ông T – hàng xóm của chị Hoa. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, ông T đã bỏ đi trước được một đoạn và ngồi chờ sẵn Khánh ở đó. Khi thấy Khánh đến nơi, ông T đã văng những lời tục tĩu và đánh cháu Khánh.  
Sau đó, có một thanh niên đi xe máy wave màu vàng đến và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu Khánh. Tự nhiên thấy mình bị đánh vô cớ, Khánh đã kháng cự một lúc thì nam thanh niên bỏ đi. Khánh cũng trở về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra.   
Sự việc không dừng lại ở đó, con trai ông T – anh Th đã sang nhà chửi bới và bắt gọi Khánh về nhà để giải quyết sự việc. "Khoảng 15 phút sau Th đã dẫn một nhóm thanh niên đến dựng xe máy ở trước cửa nhà. Khi anh trai tôi và cháu Khánh đèo nhau về chưa kịp tắt xe máy thì đám thanh niên đã hùng hổ xông vào túm tóc Khánh, lôi Khánh từ trên xe máy xuống đấm đá “lên bờ xuống ruộng”. Thấy thế anh trai tôi vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên khác xông vào đấm đá". Chị Hoa cho biết.  
Khánh đang điều trị tại bệnh viện.
 Khánh đang điều trị tại bệnh viện.
Theo lời chị Hoa cho biết, khi xảy ra xô xát nhóm thanh niên đã đi ra ngoài mở cốp xe máy lấy hai con dao. Thấy thế Khánh liền bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên cầm dao chém vào lưng, gục ngã xuống đất. Thấy máu chảy ra lênh láng nhóm thanh niên mới chịu dừng tay cất hung khí vào cốp xe và tẩu thoát nhanh chóng. 
Ngay sau đó, gia đình đã đưa Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện E (đường Trần Cung, Hà Nội) và việc học hành của cháu phải dừng lại. Ông Đinh Hồng Cương, chú của Khánh khi thấy cháu bị đánh liền xông vào can ngăn thì bị đánh vào mặt và bụng khiến cho mặt mày sưng vù lên, thâm tím. Sau khi trở về nhà ông Cương bị đau bụng dữ dội phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Gia đình đã đi khai báo sự việc lên công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhờ giải quyết. Hiện nay Khánh cũng đã ra viện, đang đợi cơ quan CA đưa đi giám định thương tật. 
Bố của Khánh, ông Nguyễn Như Tuấn cho biết: Gia đình tôi rất bức xúc, việc ông Tiến đâm xe vào con trai tôi trước, gia đình đã không trách móc còn gọi người đến hành hung con trai tôi. Tôi chỉ mong pháp luật lấy lại công bằng cho gia đình và con trai tôi.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Vũ Hữu Thắng, Phó trưởng CA phường Phú Diễn cho biết, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai các bên. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên CA phường đã chuyển hồ sơ lên CA quận Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền. Hiện một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn, CA phường đang phối hợp với CA quận truy bắt để xử lý theo quy định./.
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc trên...

Đọc thêm