Hai món quà từ nạn nhân khiến bị cáo 'giết người' rơi nước mắt tại tòa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phiên tòa không có sự hằn học, trách móc của gia đình bị hại, người đàn ông suýt mất mạng dưới nhát dao của hung thủ đã đến động viên bị cáo “cố gắng nhé” khi tòa vừa kết thúc...
Bị cáo Đặng Đình Lâm bật khóc tại tòa, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình (ảnh: Kim Long).
Bị cáo Đặng Đình Lâm bật khóc tại tòa, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình (ảnh: Kim Long).

Đâm người sau lời thách thức

Đặng Đình Lâm (44 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Đặng Văn C. (40 tuổi) sinh sống cùng làng, trong cuộc sống thường nhật, họ cũng không ít lần ngồi “chén chú, chén anh”, tâm sự chuyện đời với nhau. Nhưng rồi, mối quan hệ láng giềng đó đã bị sứt mẻ chỉ vì sự nóng tính của cả hai. Đó là nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả vào cuối năm 2022.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 14/12/2022, Lâm phát hiện có 2 người đàn ông lạ đang cưa cây trong khu vực rừng mình được công ty giao bảo vệ nên vội ngăn lại và truy hỏi. Hai người này cho biết được anh Đặng Văn C. thuê chặt. Lâm không truy hỏi anh C. ngay mà về nhà nghỉ ngơi, đến đầu giờ chiều mới gọi điện hỏi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Lâm phóng xe đến nhà anh C. để hỏi chuyện nhưng chỉ gặp vợ của anh này. Thấy Lâm cầm dao và chỉ về phía mình, chị này hoảng sợ, bỏ chạy. Trên đường đi về Lâm gặp anh C. thì hai bên cãi vã. Mọi người đi đường can ngăn, khuyên cả hai nên về nhà. Tuy nhiên, sau những lời thách thức, bất thình lình, Lâm cầm dao đâm một nhát vào bụng đối thủ rồi bỏ đi.

Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng tổn thương 59% sức khỏe. Sau khi nhận thức hành vi của mình là sai, Lâm đến công an đầu thú. Với hành vi trên, lúc đầu Đặng Đình Lâm bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh thành “Giết người”.

Lòng bao dung của gia đình bị hại

Phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Đình Lâm về tội “Giết người” diễn ra vào một ngày trời oi bức. Từ sớm, bị hại đã cùng vợ và mấy người thân bắt xe đến TAND tỉnh Nghệ An. Chuyến đi không mong muốn này cũng có mấy người thân của gia đình bị cáo, ai cũng có nỗi niềm riêng sau vụ ẩu đả đáng tiếc.

Trước bục khai báo, Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai, với trách nhiệm của một người bảo vệ rừng đã hỏi bị hại về việc có thuê người chặt cây không? Vì bức xúc trước câu nói của bị hại, bị cáo đã không kiềm chế được bản thân. Bị cáo cũng đưa ra lý do hôm đó đi ăn cưới, có hơi men nên bốc đồng.

Bị cáo tỏ ra bình tĩnh cho đến khi quay sang gửi lời xin lỗi tới bị hại. Lúc này, Lâm đưa đôi tay lên mặt bật khóc nức nở. Trong tiếng nấc nghẹn, Lâm gửi lời xin lỗi anh C., mong anh và gia đình tha thứ. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, bù đắp lỗi lầm với vợ con.

Xét hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu cơ thể của bị hại là nguy hiểm; đồng thời sau khi cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, ăn năn hối lỗi, gia đình có công với cách mạng… tòa tuyên phạt Đặng Đình Lâm 7 năm tù về tội “Giết người”.

Nghe bản án, Lâm gạt nước mắt đứng dậy, đưa hai tay vào chiếc còng số 8 đang mở sẵn. Cùng lúc này, bị hại bước tới, vỗ vai bị cáo động viên “cố gắng nhé”. Còn vợ của bị hại cũng chạy lại, rút ví ra, định đưa tờ tiền cho bị cáo. Khi hiểu quy định của trại tạm giam, chị này đã nhờ một cán bộ dẫn giải đóng hộ tiền lưu ký cho bị cáo. Cùng lúc nhận hai “món quà” lớn từ bị hại và vợ của bị hại khiến bị cáo lặng đi trong giây lát, rồi rơi nước mắt.

Chia sẻ về hành động của mình sau phiên xử, vợ của bị hại tâm sự, quá trình xuống bệnh viện chăm sóc chồng sau hai lần phẫu thuật vì bị Lâm đâm, chị rất bức xúc trước hành vi của bị cáo. Nhưng khi nghe những lời xin lỗi, giọt nước mắt của bị cáo tại phiên tòa này chị đã động lòng trắc ẩn.

Hơn nữa, khi chứng kiến vợ của Lâm ngồi lặng lẽ khóc suốt phiên xử, là một người phụ nữ, chị đã đồng cảm với vợ của bị cáo. Gia đình Lâm cũng nghèo nhưng sau khi xảy ra sự việc đã cố gắng vay mượn bồi thường cho bị hại. Do đó, chị và chồng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Còn về việc gửi ít tiền cho bị cáo, chị này chia sẻ muốn động viên và mong Lâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội. Hy vọng lòng vị tha, bao dung của gia đình bị hại là động lực để Lâm cải tạo tốt, sớm ra tù hoàn lương, bù đắp lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

Đọc thêm