Hài Tết Ất Mùi - thắng lớn nhờ chất lượng

(PLO) - Chưa có năm nào, phim hài mùa Tết lại được đánh giá là "nhiều phim đáng xem, nhiều phim đáng ngẫm" thay vì lời chê "hải nhảm, hài nhạt, chọt lét" như năm nay. 
Hài Tết Ất Mùi - thắng lớn nhờ chất lượng
Tin vui nhất cho danh hài Hoài Linh mùa Tết này có lẽ là việc bộ phim hài Tết do anh và con nuôi Hoài Lâm diễn đã thắng lớn với gần 30 tỷ đồng thu về sau 10 ngày ra rạp. Khởi chiếu từ 12/2, đến nay, bộ phim hài “Quý tử bất đắc dĩ” đã gần chạm kỉ lục phim Tết với hơn 300 nghìn lượt khán giả và gần 30 tỷ đồng doanh thu. 
Một yếu tố khiến phim ăn khách có lẽ là sự kết hợp mới mẻ của hai cha con Hoài Linh - Hoài Lâm - chàng ca sĩ đang khá "nóng" hiện nay. Ngoài ra phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên có tiếng như Hoài Linh, Tấn Beo, Việt Hương, Huy Khánh...
Nóng nhất hiện nay, có lẽ phải kể đến bộ phim “Ngày nảy ngày nay” do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn kiêm diễn viên chính trong phim. Với dàn diễn viên có tiếng, lỗi diễn duyên dáng cộng với kĩ xảo 3D đẹp mắt, bộ phim cũng đang cạnh tranh đứng đầu kỉ lục "đốt" phòng vé với trên 500 ngàn lượt xem, hơn 40 tỷ đồng cho đến thời điểm này và được đại diện các cụm rạp đánh giá là vẫn tiếp tục "làm mưa làm gió" tại rạp trong một thời gian nữa.
Một bộ phim hài Tết khác được giới chuyên môn đánh giá là đáng xem nhất của mùa Tết năm nay là “Trúng số”. Với nội dung hài hước châm biếm nhưng sâu sắc, bộ phim đã đem lại tiếng cười đầy sảng khoái và ý nghĩa cho người xem. Thành công của bộ phim cũng là một bất ngờ vủa nhà sản xuất, bởi trước khi ra mắt, phim đã được đánh giá là "kén khán giả" bởi không tìm đến tiếng cười dễ dãi, chọc hài như gu thông thường của phim Tết….
Năm nào, hài cũng là thể loại lập kỉ lục phòng vé mùa Tết. Có thể điểm lại các phim đạt kỉ lục danh thu Tết những năm trước như “Năm sau con lại về”, “Nhà có năm nàng tiên”, “Cô dâu đại chiến”... Tuy nhiên, điều đặc biệt là tiếng cười trong loạt phim hài Tết của năm nay ít bị chê "nhảm" như nhiều mùa trước. Các bộ phim cũng được đầu tư công phu hơn, nội dung xây dựng sâu sắc, ý nghĩa hơn và đa dạng về cách thể hiện hơn nhiều. 
Chính vì thế, chưa có năm nào, phim hài mùa Tết lại được đánh giá là "nhiều phim đáng xem, nhiều phim đáng ngẫm" thay vì lời chê "hải nhảm, hài nhạt, chọt lét" như năm nay. Nói một cách khác, năm nay hài Tết thắng lớn không phải chỉ vì như cầu "tìm tiếng cười đầu năm" của công chúng, mà thực sự đã chinh phục người xem bằng chất lượng phim.
Đây thực sự là một dấu hiệu rất đáng mừng cho điện ảnh Việt.

Đọc thêm