Hành hung một phụ nữ thành tật nhưng chưa bị xử lý?

Chị Nguyễn Thị Vui, trú tại thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi (Gia Lâm, Hà Nội) có đơn gửi Báo PLVN phản ánh: Khoảng 19h ngày 8/3/2011, chị Vui và mẹ của chị (khoảng 70 tuổi) đang ăn cơm thì bị Nguyễn Thị Tuyến cùng 4 người phụ nữ khác cầm dao, ập vào túm cổ chị dúi xuống đất, đấm đá liên tiếp.

Chị Nguyễn Thị Vui, trú tại thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi (Gia Lâm, Hà Nội) có đơn gửi Báo PLVN phản ánh: Khoảng 19h ngày 8/3/2011, chị Vui và mẹ của chị (khoảng 70 tuổi) đang ăn cơm thì bị Nguyễn Thị Tuyến cùng 4 người phụ nữ khác cầm dao, ập vào túm cổ chị dúi xuống đất, đấm đá liên tiếp.

Trong đó, Chu Thị Thanh là người trực tiếp cầm dao xông vào đánh chị Vui đến ngất. Mẹ chị cũng bị đánh bất tỉnh. Nhóm người này còn đập phá đồ đạc, lấy đôi bông tai 2 chỉ vàng của chị rồi bỏ chạy. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng bất tỉnh. 

Kết quả vụ hành hung có tổ chức này khiến chị Vui bị mất hoàn toàn 1/3 môi dưới; Nguyên nhân gây ra vết thương được xác định tạm thời là do bị người khác dùng dao cắt vùng môi và cằm...

Sau hơn một tháng điều trị, qua 2 lần phẫu thuật, chị Vui đã bắt đầu hồi phục sức khỏe nhưng để lại dị tật trên mặt. Chưa hết bàng hoàng, chị Vui kể lại: Nhận được tin báo, ngày 9/3, Công an huyện Gia Lâm, Công an xã Lệ Chi đã có mặt tại hiện trường. Nhưng đến nay cơ quan công an vẫn chưa khởi tố vụ án và bị can. Những đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trao đổi với phóng viên PLVN, một cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm cho biết: Chúng tôi mới được lãnh đạo Công an huyện giao hồ sơ vụ việc từ 28/3.

Công an huyện Gia Lâm đang tiến hành xác minh, bước đầu đã gọi các đối tượng gây án lên thẩm vấn và sẽ đưa chị Vui đi giám định thương tật.

Báo PLVN đề nghị Công an huyện Gia Lâm sớm xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Gia Khánh

Đọc thêm