Hành trình cứu trợ 20 phòng trọ 3 ngày ăn cơm chan nước tương của Quốc Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xuất hiện trong một talkshow, Quốc Thuận khiêm tốn chia sẻ về công tác chung tay chống dịch nhiều ngày qua. Đây cũng là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ tiết lộ cái duyên với TP HCM trong chặng đường lập nghiệp đầy gian truân và “góc tối”.
Hành trình cứu trợ 20 phòng trọ 3 ngày ăn cơm chan nước tương của Quốc Thuận

“So với các bạn, tôi không là gì cả”

Trước khi tích cực “giải cứu” các khu phong toả và người dân nghèo không thể mua lương thực trong giai đoạn TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, Quốc Thuận đã luôn có mặt trong những công việc thiện nguyện của Thành đoàn và nhiều nhóm từ thiện.

Chia sẻ về hành trình tự mình lái xe vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến cho bà con và tặng hàng ngàn bộ đồ bảo hộ cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nam nghệ sĩ cho biết: “Tôi bắt đầu công việc chở rau củ từ 5h30 sáng. Mỗi sáng, tôi chạy ra đường lấy rau, cuối ngày chạy xe không về nhà thì cái cảm giác đó hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Nhưng mỗi một ngày đi về, tôi lại đọc những tin nhắn của mọi người xin những bó rau củ, tôi xót trong lòng và lại muốn đi nữa”.

Nói về kỷ niệm trên hành trình ý nghĩa ấy, Quốc Thuận chia sẻ về việc anh vừa kết thúc việc “cứu trợ” cho 20 phòng trọ đã 3 ngày ăn cơm với nước tương - sau khi nhận thông tin từ một phóng viên. Vì tình hình dịch bệnh khó khăn, các tuyến đường cũng bị giới hạn tối đa, khiến nam nghệ sĩ vất vả lạc gần 2 tiếng đồng hồ, nhận gần 100 cuộc gọi hối thúc mới đến địa điểm cứu trợ.

“Lúc đó tôi vừa đi cứu trợ định về nhưng quay đầu xe lại và đến bếp ăn của bạn tôi. Tôi xin thịt và mì gói nhưng tiếc là chỉ còn thịt. Tôi chạy từ Bình Thạnh xuống Bình Tân, nhưng nhìn vô trong đó thì bao mệt mỏi nó tan biến, là bởi vì khu đó quá sập xệ, nhìn vào rất là tội”, MC Quốc Thuận chia sẻ.

Nghệ sĩ Quốc Thuận dốc lòng hỗ trợ người dân TP HCM. Ảnh: MCV.

Nghệ sĩ Quốc Thuận dốc lòng hỗ trợ người dân TP HCM. Ảnh: MCV.

Dốc hết công sức cho công tác chống dịch, nhưng MC Quốc Thuận vẫn có sự trăn trở: “Giá như tôi có thể ở một mình để tiếp tục những chuyến đi, ngoài kia còn rất nhiều người thiếu ăn. Nhưng hiện tại tôi không thể bỏ con mình mà đi được. Vợ tôi thì rất ủng hộ nhưng tôi đi thì có nhiều rủi ro lắm. Cái thân này tôi chẳng sợ gì hết, mà nếu như có rủi ro gì xảy ra thì rất tội cho các con mình”.

Trong cuộc chiến chống đại dịch, có biết bao người thầm lặng không màng nguy hiểm mà dốc toàn lực cho công tác chống dịch. Tận mắt chứng kiến công việc vất vả của các “chiến sĩ áo trắng”, MC Quốc Thuận càng thấu hiểu sự vất vả, hy sinh của họ.

“Các em tình nguyện viên có người gọi mình là chú, là bác, các em làm việc rất là hăng say từ vận chuyển lương thực, dụng cụ y tế, bình oxy rồi đi xịt kháng khuẩn cho các khu bị phong tỏa. Có đi thực tế rồi mới thấy, phải cảm ơn rất nhiều lực lượng quân đội Việt Nam, công an, dân phòng, bác sĩ, y tá rồi tình nguyện viên... Cảm ơn tất cả những người đang làm việc ngày đêm, so với các bạn mình không là gì cả. Quốc Thuận cũng thay mặt bà con Sài Gòn cảm ơn những đồng bào đã hướng về Sài Gòn”, anh nghẹn ngào.

Chuyện nghề, chuyện đời trên đất TP HCM

Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Quốc Thuận bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầu đặt chân lên đất TP HCM và bén duyên với nghệ thuật. Dù không phải người con gốc TP HCM, nhưng tình cảm của MC Quốc Thuận dành cho mảnh đất này vẫn chân thành và đầy tình không kém. Năm 15 tuổi, từ An Giang đến TP HCM học tập, mang bao giấc mơ, kỳ vọng và sự nỗ lực đặt lên mảnh đất hứa hẹn này; nhưng con đường sự nghiệp của nam MC “Vợ Chồng Son” cũng lắm lúc gặp tuyệt vọng, bế tắc tới mức muốn rời bỏ Sài Gòn về quê làm công chức.

Theo lời nam nghệ sĩ, bà xã chính là lý do lớn để giữ anh lại mảnh đất này, sau nhiều lần anh nản lòng muốn bỏ về quê vì tương lai, sự nghiệp mãi không khởi sắc. “Trước đó tôi nghĩ có trụ lại cũng chỉ là một Quốc Thuận không ai biết mà thôi. Tôi là kiếp nhà thuê suốt 20 năm, nay đây mai đó, công việc bấp bênh. Tôi trải qua một mối tình gần đến đích rồi đó mà cuối cùng tan vỡ, và thế là tôi không tin vào điều gì vĩnh cửu cả. Trong lúc chán nản thì Liên (tên vợ MC Quốc Thuận) xuất hiện. Vợ tôi đã giữ chân tôi lại, nếu không có cô ấy chắc tôi về quê rồi”.

Nam nghệ sĩ cũng hiếm hoi chia sẻ về chặng đường sự nghiệp: “Đã dấn thân vào con đường nghệ thuật thì bất cứ người nào cũng đều muốn nổi tiếng và tôi cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, tôi đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn bế tắc, không biết làm cái gì và thế nào để được làm công việc mình đam mê. Rồi tôi đi đóng quần chúng cho phim, cho kịch, đi nhắc tuồng, soát vé, làm bóng đen… làm tất cả mọi thứ, ai chê thì tôi đóng. Nhưng tôi vui lắm, chưa bao giờ tôi biết buồn, tủi thân hay nhục. Chưa bao giờ tôi thấy mình đi sai đường, tôi vẫn luôn nói nếu như không làm nghệ thuật thì không biết làm cái gì”.

Trên hành trình xây dựng tên tuổi, trong lòng nghệ sĩ Quốc Thuận rất biết ơn khi được các đàn anh đàn chị yêu thương, tạo cơ hội từ khi anh chỉ là một “chiếc bóng âm thầm” cho đoàn phim, đoàn kịch để anh được diễn, được sống thỏa với đam mê nghệ thuật.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bà xã và sự giúp đỡ của các đàn anh, đồng nghiệp, Quốc Thuận đã được khán giả biết đến và yêu mến hơn. Ảnh: MCV.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bà xã và sự giúp đỡ của các đàn anh, đồng nghiệp, Quốc Thuận đã được khán giả biết đến và yêu mến hơn. Ảnh: MCV.

“Tôi là người may mắn, khi gặp những va vấp thì luôn có quý nhân xuất hiện. Họ là những người tôi mang ơn tới khi tôi chết, không có họ sẽ không có Quốc Thuận hôm nay.

Anh Quốc Thảo là người đặt viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Anh tạo điều kiện cho tôi rất nhiều, cho tôi về sân khấu 5B để diễn. Rồi sau này tôi mắc lỗi và bị bỏ rơi trong nghề, lúc đó không ai biết tôi là gì cả, nhưng nghệ sĩ Thúy Nga đã mời tôi đi diễn chung và giúp tôi dần có tiếng tăm trong giới tấu hài. Hai chị em đi lưu diễn rất nhiều, được lên truyền hình VTV3, được bà con rất là thích. Lúc đó chị Nga nổi lắm nhưng người ta không nhớ tên tôi, ra đường người ta gọi ‘anh diễn với Thúy Nga’, ‘anh Thúy Nga’... chỉ rất nhớ vai diễn của tôi với chị Thúy Nga", anh kể lại.

Đọc thêm