Hành trình truy bắt kẻ cướp vùi xác bác xe ôm

(PLO) - Buổi sáng hôm ấy, chị Nguyễn Thị Quyền (SN 1964, ngụ phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã không còn gặp lại chồng mình sau khi tiễn anh đi làm. 49 ngày mất tích nặng nề trôi qua, thi thể chồng chị được tìm thấy dưới ruộng bùn.
Chị Quyền bên di ảnh chồng
Chị Quyền bên di ảnh chồng

Cuốc xe ôm không có ngày về

Nạn nhân trong vụ án là anh Cao Hồng Nhựt (SN 1963) đã qua đời 20 năm, các con chị Quyền đều đã lớn, được mẹ dựng vợ gả chồng, cuộc sống bớt dần khó khăn, nhưng nỗi đau mất đi người thân yêu vẫn chưa nguôi.
Vợ chồng anh Nhựt, chị Quyền lấy nhau 10 năm, có được 3 mặt con. Ruộng vườn không nhiều, để lo cho cuộc sống, chị Quyền phải vay mượn khắp mới mới tậu được chiếc Cup 50 cho anh Nhựt hành nghề xe ôm.
Thời điểm cuối năm 1994, miền Trung lạnh cắt da thịt nhưng nghĩ đến món nợ chưa trả hết, anh Nhựt cũng không dám nghỉ ngơi. Càng đến ngày cận ngày Tết, biết chồng sẽ nấn ná kiếm thêm khách chở đêm, như có linh tính mách bảo, lúc tiễn chồng đi làm, chị Quyền nói với theo: “Sức khỏe quan trọng hơn, thấy vắng người thì anh lo về nghe, đừng cố sức quá”.
Chị Quyền kể, hôm đó trời mới nhá nhem tối, nhưng chị luôn cảm thấy nóng ruột, ra vào ngóng trông. 12h đêm anh Nhựt vẫn bặt tăm. Vốn hiểu chồng không bao giờ la cà nhậu nhẹt, chị Quyền bắt đầu lo sợ điều không may xảy ra. Sau một đêm thức trắng, tờ mờ sáng, chị Quyền cuốc bộ đi tìm những đồng nghiệp của anh Nhựt để hỏi thông tin về chồng, nhưng không ai hay biết gì.
Những ngày tiếp theo, vẫn không thấy chồng về. Thời gian trôi qua được 49 ngày, đột nhiên vào sáng sớm một ngày giữa tháng 2/1995, chị tình cờ nghe loa phát thanh phường phát bản tin, tại xã Tam Vinh (cách nhà khoảng 10km) vừa phát hiện một xác chết.
 Trong lúc ra ruộng, một nông dân ở xã Tam Vinh vô tình đạp lên một vật gì trơn nhầy dưới lớp bùn. Dùng cuốc kéo lên, người này hốt hoảng nhìn thấy xác một người đàn ông đang phân hủy.
Thông tin được cấp báo lên Công an xã Tam Vinh, Công an Tam Kỳ và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (khi ấy còn có tên là PC14, trụ sở tại Đà Nẵng, thời điểm trên chưa tách tỉnh).
Khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 40 tuổi, tử vong do 3 vết dao đâm vào ngực trái.
Chị Quyền lập tức tới tìm hiểu, trình báo về việc mất tích của chồng mình cách đây 49 ngày. Thi thể bị phân hủy, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, nhưng đối chiếu lời khai về nhân dạng, cơ quan điều tra kết luận anh Cao Hồng Nhựt chính là nạn nhân bị vùi xác dưới ruộng.

Vị khách có gậy gỗ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT loại dần khả năng án mạng liên quan đến việc anh Nhựt mâu thuẫn trong tranh giành khách với đồng nghiệp. Ngoài ra, nghi vấn về 2 người thanh niên được anh Nhựt chở cũng bị loại bỏ.
Dựa theo quy luật chung của những vụ cướp giết xe ôm, cảnh sát nhận định đối tượng chắc chắn đã giả làm khách, sau đó điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ và ra tay sát hại. Từ nhận định này, các trinh sát quay lại địa điểm nạn nhân bắt khách để lần thông tin.
Kiên trì rà hết lại mọi manh mối, lực lượng điều tra được anh Hồ Công Xuân (SN 1960, ngụ Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, khoảng nửa tháng trước khi anh Nhựt mất tích, lúc trời nhá nhem tối có một thanh niên đến thuê anh Xuân chở về Tam Vinh.
Trước khi đi, người khách này dắt xe đạp vào gửi một nhà dân trong đường hẻm đối diện với Bưu điện Tam Kỳ. Khi đi ra, đối tượng cầm theo khúc gỗ. Thấy vậy, anh Xuân cảnh giác lấy khúc gỗ để phía trước giỏ xe. Trên đường chạy, anh Xuân luôn quan sát khách qua kính chiếu hậu, hỏi điểm đến và đi một lèo tới khu vực Hợp tác xã I, Tam Vinh trả khách.
Nguồn tin được cho là khá đắt giá, các trinh sát nhanh chóng phối hợp với công an địa phương tìm ngôi nhà nhận gửi xe đạp và được biết, chủ nhân chiếc xe có tên Nguyễn Long (SN 1970, ngụ Hợp tác xã I, Tam Vinh).
Nhân thân về Long được tìm hiểu kỹ: Có vợ và con ở Tam Vinh, làm nghề buôn bán gỗ ở tuyến đường ĐT 616 từ các huyện miền núi Bắc Trà My, Tiên Phước (Quảng Nam) về Tam Kỳ.
Điều đặc biệt, Long rất mê cờ bạc. Thời gian gần đây, Long bị thâm hụt vốn, nợ nần rất nhiều người, xe máy phải bán đi. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, Long lại có chiếc Cup 50 với đặc điểm bên ngoài rất giống xe của anh Nhựt nhưng khác biển số, màu sơn. Cảnh sát định, Long đã ra tay sát hại anh Nhựt, rồi cướp xe máy.
Tiếp cận Long, đối tượng khai mua xe của 1 người dân ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Thế nhưng, qua tìm hiểu, không có người bán này. Song song, lấy kết quả giám định từ Phòng Cảnh sát giao thông cho thấy, biển số xe là giả; số máy, số khung trùng với xe của anh Nhựt. Đến đây, Long biết mọi hành vi đã bị phơi bày nên cúi đầu nhận tội. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nhanh chóng được ban hành.
Trở lại với gia đình nạn nhân, chị Quyền cho biết, gia cảnh vốn nghèo khó, lại mất đi người đàn ông trụ cột, 3 con của chị cũng không còn điều kiện được học hành. Cứ 3h sáng mỗi ngày, 4 mẹ con phải trở dậy bồng bế nhau đi cắt rau thuê, rồi đi quét chợ hay ai mướn gì làm nấy. Nhiều năm tiếp theo, đợi các con lớn, chị Quyền mới quyết định bán chiếc xe của chồng để lấy tiền cho các con học nghề, sau này xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp địa phương.
Về phần hung thủ, hôm đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Tam Vinh, phiên tòa thu hút rất nhiều người dân đến xem. Bản thân chị Quyền khi đó cũng không yêu cầu gì, vì chị biết với mức án nào thì chồng mình không thể trở về. Tháng 8/1995, kẻ cướp xe ôm đã bị TAND tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng kết án tử hình./. 

Đọc thêm