Hãy giúp đỡ cựu chiến binh khốn khó

Dù đang bị bệnh tim, viêm phế quản mãn tính và mù mắt phải nhưng cựu chiến binh Lê Quốc Kim (60 tuổi) vẫn phải làm quần quật suốt ngày để nuôi hai con học đại học và người vợ bị tai biến hơn 3 năm nay.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 13, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cựu chiến binh Lê Quốc Kim (60 tuổi) mang trong mình những cơn trọng bệnh vẫn phải gượng dậy làm thuê, làm mướn kiếm từng đồng tiền, củ khoai, bát gạo nuôi con ăn học và người vợ bại liệt nằm một chỗ. 

dzeht
Cựu chiến binh này bị bệnh tim chăm sóc vợ bại liệt

Ông Kim ngậm ngùi: Năm 1967, tôi lên đường vào chiến trường, kháng chiến chống Mỹ đến năm 1975 khi đất nước giải phóng, tôi rời quân ngũ trở về quê hương. Nhưng trên đường về, tôi mất hết giấy tờ nên không được hưởng bất kỳ trợ cấp nào.

Năm 1976, ông lập gia đình với bà Trần Thị Quyền và sinh được 3 người con thì hiện nay hai con là Lê Quốc Phong (SN 1988) đang theo học Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Lê Thị Thiên Phú (SN 1990) sinh viên Đại học kinh tế Đà Nẵng.

Cuộc sống thôn quê đã khó khăn lại càng thêm cùng cực khi ông bị bệnh hiểm nghèo, bà bị bại liệt. Nén đau, ông cầm cố hết tài sản có giá trị trong nhà để chữa bệnh cho vợ; không đủ, ông còn vay mượn bà con nhưng tất cả đều vô vọng.

Ngoài việc tảo tần kiếm tiền nuôi con học đại học, mọi sinh hoạt của vợ đều một tay ông Kim lo toan. Hiện gia đình ông Kim vay nợ ngân hàng lên tới 50 triệu đồng.

Ông  Hoàng Kim Thắng - Chủ tịch xã Cẩm Phúc cho biết: Gia đình ông Kim sống rất mẫu mực, nhưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Chính quyền địa phương cũng chỉ thăm hỏi trợ giúp phần nào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên, hoặc Báo PLVN nhà 42/29, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. 

Xuân Bắc

Đọc thêm