Hãy giúp hai cháu bé bị bại não

Từ thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chị Lê Thị Thạch (SN 1980) một tay bế đứa con nhỏ chừng 4 tuổi, một tay dắt theo cháu lớn khoảng 5 tuổi (cả hai con của chị đều ngớ ngẩn, như câm điếc) đến bến xe khách Quy Nhơn xin tiền khách mua cơm.

Từ thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chị Lê Thị Thạch (SN 1980) một tay bế đứa con nhỏ chừng 4 tuổi, một tay dắt theo cháu lớn khoảng 5 tuổi (cả hai con của chị đều ngớ ngẩn, như câm điếc) đến bến xe khách Quy Nhơn xin tiền khách mua cơm.

Mẹ con chị Lê Thị Thạch

Chị nói trong nước mắt: Chồng tôi quê ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã bỏ ba mẹ con tôi khi gia cảnh cùng cực khó khăn với hai con “có xác không hồn”. Chị không có nhà, ở chung với ông bà ngoại; ông bà cho chị một sào ruộng lúa nước vì phải chăm con nên chị cho thuê lấy tiền nuôi con. Thương con, xin bà con trong thôn được 300.000 đồng đưa các con vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khám. Tại đây, bác sĩ nói hai con của chị đều bị bệnh bại não bẩm sinh; bác sĩ khuyên chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM khám chữa.

Gia đình chị Thạch có sổ hộ nghèo và có bảo hiểm y tế hộ nghèo nhưng chị cũng không có tiền để đi lại từ địa phương đến bệnh viện huyện hay tỉnh khám bệnh cho hai con. Hoàn cảnh của ba mẹ con chị như lâm vào bước đường cùng.

Các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Thạch gửi về địa chỉ trên.

PLVN

Đọc thêm