Hè về, phượng hồng khoe sắc khắp trời Cố đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 là thời điểm hoa phượng nở nhiều nhất. Quyện trong ánh nắng vàng tươi đầu hạ, hoa phượng "thắp lửa" cả một vùng trời Cố đô, tô thêm nét rực rỡ, thơ mộng cho thành phố.
Cây phượng "huyền thoại" bên cầu Trường Tiền.
Cây phượng "huyền thoại" bên cầu Trường Tiền.

Cứ mỗi độ hè về, trên những con đường, góc phố, công viên ở thành phố Huế, màu đỏ của hoa phượng lại bừng lên rực rỡ.

Thức dậy vào một buổi sớm ban mai khi cầu Trường Tiền đang “ngái ngủ” trong làn sương sớm, dưới cầu Trường Tiền, cây phượng cổ thụ đã đứng đó chờ từ bao giờ, phô diễn một màu đỏ rực lấn át cả sắc xanh của lá, dịu dàng nghiêng mình xuống dòng sông Hương.

Hình ảnh cây phượng xứ Huế hiện lên thật hữu tình, nên thơ luôn gắn liền với cầu Trường Tiền – biểu tượng đặc trưng của Huế. Hình ảnh ấy đọng lại qua những con tem, những bìa vở, những bức ảnh lưu niệm... được bày bán khắp nơi trên đất nước Việt Nam.
Hình ảnh cây phượng xứ Huế hiện lên thật hữu tình, nên thơ luôn gắn liền với cầu Trường Tiền – biểu tượng đặc trưng của Huế. Hình ảnh ấy đọng lại qua những con tem, những bìa vở, những bức ảnh lưu niệm... được bày bán khắp nơi trên đất nước Việt Nam.
Cây phượng vĩ bên cầu Trường Tiền còn cực kỳ nổi tiếng khi lọt vào rất nhiều bức hình của các nhiếp ảnh gia.

Cây phượng vĩ bên cầu Trường Tiền còn cực kỳ nổi tiếng khi lọt vào rất nhiều bức hình của các nhiếp ảnh gia.

Nơi đây còn là địa điểm “check in” thu hút du khách thập phương tới chiêm ngưỡng, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi đến Huế.

Nơi đây còn là địa điểm “check in” thu hút du khách thập phương tới chiêm ngưỡng, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi đến Huế.

Cứ đến tầm chiều, người dân và du khách lại tụ tập ở chân cầu Trường Tiền, nơi có cây phượng để vui chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Cứ đến tầm chiều, người dân và du khách lại tụ tập ở chân cầu Trường Tiền, nơi có cây phượng để vui chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Chạy dọc theo các con đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Đặng Thái Thân, Lê Trực, Tống Duy Tân... những chùm hoa phượng lung linh khoe sắc, tỏa bóng mát giữa trưa hè, khiến thành phố thêm rực rỡ.

Vào hè, nhiều tuyến đường ở Cố đô Huế được tô điểm bởi sắc hoa phượng.

Vào hè, nhiều tuyến đường ở Cố đô Huế được tô điểm bởi sắc hoa phượng.

Du khách dạo bước trên đường Lê Trực rợp bóng hoa phượng đỏ.

Du khách dạo bước trên đường Lê Trực rợp bóng hoa phượng đỏ.

Cánh hoa phượng rơi rụng, rải thảm cả lối đi.

Cánh hoa phượng rơi rụng, rải thảm cả lối đi.

Không đơn chiếc như hoa hồng, hoa phượng nở thành từng chùm như những quả cầu lửa trong không trung.

Không đơn chiếc như hoa hồng, hoa phượng nở thành từng chùm như những quả cầu lửa trong không trung.

Dù không thơm ngào ngạt, quyến rũ, nhưng hoa phượng lại khiến người ngắm như bâng khuâng, bịn rịn, luyến lưu…

Chiếc thuyền rồng đi trên sông Hương ngang qua hàng cây phượng đỏ, giúp du khách thỏa mình nhìn ngắm sắc hoa.

Chiếc thuyền rồng đi trên sông Hương ngang qua hàng cây phượng đỏ, giúp du khách thỏa mình nhìn ngắm sắc hoa.

Thời gian này, những hàng phượng bên bờ thành Đại nội Huế đang bung nở, níu chân du khách ghé qua. Tại đây, cả con đường đi bộ trải dài màu phượng vĩ.

Thời gian này, những hàng phượng bên bờ thành Đại nội Huế đang bung nở, níu chân du khách ghé qua. Tại đây, cả con đường đi bộ trải dài màu phượng vĩ.

Phượng nhẹ nhàng nghiêng mình tạo dáng bên Kinh thành Huế.

Phượng nhẹ nhàng nghiêng mình tạo dáng bên Kinh thành Huế.

Các chùm hoa lớn, đỏ rực, la đà xuống mặt nước tạo nên cảnh sắc đặc trưng báo hiệu mùa hè tới.
Các chùm hoa lớn, đỏ rực, la đà xuống mặt nước tạo nên cảnh sắc đặc trưng báo hiệu mùa hè tới.
Gắn liền với những ngày tháng cắp sách tới trường, với những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng của thời học sinh, phượng vĩ còn được gọi bằng cái tên vô cùng thân thương - "hoa học trò".

Gắn liền với những ngày tháng cắp sách tới trường, với những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng của thời học sinh, phượng vĩ còn được gọi bằng cái tên vô cùng thân thương - "hoa học trò".

Phượng vĩ trước cổng Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế.

Phượng vĩ trước cổng Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế.

Với học sinh 12, mùa phượng đồng nghĩa với chia ly một thời hoa niên thơ mộng để bước chân vào đời với bao khát vọng lớn lao. Có những cái tên khắc vội lên thân cây lưu dấu, có những cánh phượng khô năm nào ép vội vào trang vở gợi nhớ bao kỷ niệm của tuổi học trò.

Với học sinh 12, mùa phượng đồng nghĩa với chia ly một thời hoa niên thơ mộng để bước chân vào đời với bao khát vọng lớn lao. Có những cái tên khắc vội lên thân cây lưu dấu, có những cánh phượng khô năm nào ép vội vào trang vở gợi nhớ bao kỷ niệm của tuổi học trò.

Màu hoa phượng tựa ngọn lửa thắp lên niềm tin, ước mơ, hoài bão qua từng thế hệ học trò.

Màu hoa phượng tựa ngọn lửa thắp lên niềm tin, ước mơ, hoài bão qua từng thế hệ học trò.

“Hoa học trò" cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho bao nghệ sĩ. Loài hoa bình dị đã đi vào những ca khúc không thể nào quên: "Phượng hồng", "Nỗi buồn hoa phượng", "Mùa hoa phượng nở"…

Mùa phượng vĩ như tô điểm thêm những nét đẹp ngày hạ, khiến ta càng thêm yêu những ngôi trường, những góc phố từng qua.

Mùa phượng vĩ như tô điểm thêm những nét đẹp ngày hạ, khiến ta càng thêm yêu những ngôi trường, những góc phố từng qua.

Nhìn những cánh phượng rơi, nằm lác đác giữa sân trường, báo hiệu một mùa chia tay bạn bè, mái trường và thầy cô nữa lại đến. Như trong lời bài hát “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn có viết: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”, cho đến bây giờ ca khúc này vẫn làm xao xuyến trái tim bao lớp tuổi học trò mỗi độ hè về.

Đọc thêm