Khi "sao" Việt lên mạng “choảng” nhau

(PLO) - Chuyện sao Việt mượn các trang mạng để mắng nhau không phải là chuyện mới, nhưng gần đây tình trạng này trở nên đáng báo động khi những phát ngôn ngày càng dung tục, quá quắt. Là những người nổi tiếng, nhiều người trông vào nhưng văn hóa ứng xử của một bộ phận sao Việt khiến công chúng ngán ngẩm.
Người nổi tiếng, bất kỳ lúc nào có cơ hội xuất hiện dù là giữa đám đông hay trên các phương tiện truyền thông cũng đều tỏ ra mình là người có văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn có một nơi mà một số người nổi tiếng tự cho phép mình bớt văn hóa, thậm chí đôi khi đến mức vô văn hóa, đó chính là mạng xã hội, hay cụ thể hơn là Facebook. 
Từ chửi đổng thiên hạ
Sao Việt chửi thiên hạ trên “face” cũng có nhiều kiểu. Chửi nhẹ nhàng có; chửi ngoa ngoắt, tục tĩu cũng có. Không chỉ “anti-fan” là những đối tượng thường xuyên ăn chửi mà ngay cả những ai sống trái quan điểm với họ cũng bị cho “lên thớt”.
Mới đây nhất là câu chuyện “cặp đôi hoàn hảo” Phương Mai và Nathan Lee hùa nhau lăng mạ Huyền chíp. Lý do chỉ vì cô gái “Xách va li lên và đi” lỡ lời cho rằng ăn thịt chó cũng chẳng có gì sai. Ngay lập tức, hai ngôi sao tự cho mình là những người yêu động vật thi nhau chửi đồng loại của mình xa xả trên mạng xã hội. 
Siêu mẫu Phương Mai lăng mạ Huyền Chíp trên Facebook.
Siêu mẫu Phương Mai lăng mạ Huyền Chíp trên Facebook. 
Đả kích Huyền chíp, cô người mẫu viết: “Nó xấu gái, vô duyên lại thêm man di mọi rợ. Nó – quần đùi, áo ba lỗ ngồi vỉa hè cái tay vừa bốc miếng thịt vừa gãi mông, chân hai tháng quên wax (nhổ lông) cái trên cái dưới, xung quanh chỗ ngồi là đủ loại cống rãnh rác thải…”.  Phương Mai vừa “tung”, Nathan Lee “hứng” liền. Nam ca sĩ này hể hả đưa ra những tuyên bố như: “Nhìn chó chứ cương quyết không nhìn thể loại này”,  hay “Để anh thả Noel ra tè một bãi lên mặt cho nó tỉnh…”.
Không bàn đến chuyện ăn thịt chó là đúng hay sai, điều muốn nói đến ở đây là cái cách “phản biện” của Phương Mai và Nathan Lee quá “trẻ trâu”. Thay vì lập luận bằng lý lẽ, cả hai thi nhau nói xấu người không cùng quan điểm với mình. Đoạn hội thoại được đăng tải một cách công khai khiến nhiều người đọc xong không hiểu mình có vào nhầm “face” không, hay chủ nhà bị “hack”.
Nathan Lee và Phương Mai.
Nathan Lee và Phương Mai. 
Dẫu vậy, so với Pha Lê thì Phương Mai và Nathan Lee vẫn còn thua kém đến vài bậc. Nhắc tới cô ca sĩ đất cảng này, ai cũng nhớ đến giai thoại… “ĐCM”. Chuyện là, sau khi bị ai đó lấy hình bạn trai tung lên một trang mạng, Pha Lê lập tức lên tiếng chửi đổng mà rằng: “Đcm thằng phóng viên nào lấy ảnh vợ chồng em trong FB rồi đăng lên…”.
Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, khi bị truyền thông “sờ gáy”, người đẹp phán xanh rờn rằng “ĐCM” nghĩa là “đồ con mèo”, là “đuổi con muỗi” hay là “đá cái mông”… Thôi thì, Pha Lê đã giải thích thế thì cứ cho là như thế đi. Và nếu như ai đó đã trót đăng ký “theo dõi” cô ấy thì sẽ thấy cô ấy “đuổi muỗi” và “đá mông” hàng ngày.
Không “lập lờ đánh lận con đen” như đàn em, trong một lần tức giận với anti-fan, Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn lên tiếng chửi thẳng mặt. Cụ thể, sau khi cho đăng tải hình của cậu con nuôi nhưng lại phải đón nhận nhiều bình luận thiếu thiện chí, Mr.Đàm đã viết một thông điệp mang tính chất đáp trả. Và ở cuối thông điệp này, “ông hoàng” chốt hạ: “Xin thưa là tên của thằng này còn sáng hơn bộ lư trên bàn thờ nhà các người nữa đó! Lũ chó!”.
Đến nhục mạ lẫn nhau 
Không chỉ chửi đổng thiên hạ, facebook còn là nơi để nhiều sao vạch mặt nhau, công kích nhau, nói xấu lẫn nhau. Chỉ cần một vài xích mích hoặc hiểu lầm nhỏ, thay vì ngồi với nhau và giải quyết nội bộ, họ lại khơi mào những trận khẩu chiến tưởng như không có hồi kết trên mạng xã hội.
Nhắc đến chủ đề này, chắc hẳn ai cũng còn nhớ cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai tên tuổi kỳ cựu làng nhạc Việt là Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương. Cùng tham dự chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2013, trong khi Mỹ Lệ là thí sinh thì Lưu Thiên Hương lại ngồi ghế giám khảo. Mâu thuẫn giữa họ nảy sinh ở đêm liveshow 5, khi cả hai không có chung quan điểm về một dòng nhạc.
Chưa dừng lại ở đó, những người tưởng như không liên quan đến vụ việc cũng bất ngờ vào cuộc khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng. Bênh vực chị gái mình, Lưu Hương Giang đã mượn trang cá nhân để tố Mỹ Lệ từng có thái độ trịch thượng với những ca sĩ đàn em. Chẳng dính líu tới những người trong cuộc, Đức Tuấn cũng tranh thủ “đá xoáy” nàng “mỹ nhân ngư” là “ghen ăn tức ở”.
Thời gian qua, công chúng cũng đã không ít lần được chứng kiến những trận cãi vã khác giữa những người nổi tiếng. Nào là màn khẩu chiến giữa cặp đôi thầy trò Thanh Thảo – Ngô Kiến Huy, nào là lời “dạy bảo” qua lại giữa hai người từng là bạn thân Trấn Thành – Thanh Thảo, và thậm chí là cả những ca sĩ “ít đụng chạm” như Mỹ Linh, Mỹ Tâm cũng từng bị lớp hậu bối kém tiếng xỉa xói…
Mỉa mai hơn cả, một vài gương mặt cũng có tiếng trong làng thời trang như Trang Trần, Vũ Hoàng Điệp, Hồng Quế hay Đỗ Mạnh Cường lại chính là những đối tượng hung hãn nhất trên mạng. Không ít lần, câu từ mà những người “làm đẹp cho đời” dùng để viết về đồng nghiệp, về người trong giới hoàn toàn tỷ lệ nghịch với vẻ bề ngoài của chính họ.
Bán thanh danh giá rẻ mạt 
Văn hóa, thanh danh của một con người, nghe thì trừu tượng nhưng thực ra lại là thứ rất dễ để đánh giá. Nó thể hiện rõ mồn một qua cách ứng xử, qua lời ăn tiếng nói của mỗi cá nhân, dù là ngoài đời thực hay trên mạng ảo. Cứ tưởng điều đơn giản này ai cũng biết, vậy mà vẫn có nhiều người của công chúng tỏ ra chẳng hề quan tâm, hoặc cố tình mặc kệ.
Như nam ca sĩ Nathan Lee, trước phản ứng của công chúng về cách mà anh hành xử trên mạng, đã ngọt nhạt đáp trả rằng: “Tôi không phải là thánh”. Dĩ nhiên, Nathan Lee hay bất cứ nghệ sĩ nào khác, chẳng ai được coi là thánh cả. Nhưng, như đã nói ở trên, là những người làm công việc truyền bá văn hóa thì việc họ phải cư xử sao cho có văn hóa chẳng lẽ lại là một đòi hỏi quá đáng?
Lại có một số nghệ sĩ khác thanh minh rằng facebook cũng giống như nhà riêng vậy, và họ thích làm gì là quyền của họ. Thực ra, lý lẽ này chỉ là một sự bao biện không hơn không kém. Bởi lẽ, nó sẽ chỉ là nhà riêng khi “kín cổng cao tường”, gia chủ có thể làm mọi việc mà không bị ai nhòm ngó. Nhưng một khi các sao đã mở tung cửa ra cho toàn bộ 5.000 bạn bè trong “friend list” cùng hàng nghìn người theo dõi được tự do ra vào, thoải mái bình luận thì đó rõ ràng không còn là nhà riêng nữa rồi. 
Thậm chí, nó giống một chốn công cộng thì đúng hơn. Và thái độ ứng xử của mỗi facebooker nổi tiếng sẽ quyết định đó là nhà hát công cộng, thư viện công cộng hay… WC công cộng.
Được biết, trong số các nghệ sĩ Việt, Tina Tình là một trong những trường hợp hiếm hoi tuyệt đối nói không với mạng xã hội. Lý do chính là vì cô sợ không kiểm soát được lời nói, sẽ đánh mất hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Tiếc thay, chẳng mấy ai trong showbiz Việt vốn đầy rẫy thị phi có thể nghĩ được như Tina Tình. 

Đọc thêm