Khi trẻ em nghèo… “chơi trăng”!

 Với tình cảm và trách nhiệm cùng cộng đồng nốii vòng tay nhân ái, khó khăn với người nghèo, đặc biệt là các trẻ em nghèo, tật nguyền, có rất nhiều chương trình Tết trung thu từ thiện diễn ra để đêm Trăng Rằm của các bé đẹp, lung linh và ấm áp tình người.

Với tình cảm và trách nhiệm cùng cộng đồng nốii vòng tay nhân ái, khó khăn với người nghèo, đặc biệt là các trẻ em nghèo, tật nguyền, có rất nhiều chương trình Tết trung thu từ thiện diễn ra để đêm Trăng Rằm của các bé đẹp, lung linh và ấm áp tình người.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ niềm vui Tết Trung thu với các em.
Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ niềm vui Tết Trung thu với các em.

Nhiều chương trình trung thu cho các cháu

“Vầng trăng cho Em” là chủ đề của đêm lễ hội hoạt động từ thiện do Tạp chí Truyền hình Hà Nội phối hợp với các danh nghiệp có lòng hảo tâm tổ chức nhân dịp Tết Trung thu và trước thềm năm học mới dành cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh nghèo, khó khăn vươn lên học giỏi tại địa bàn huyện Mê Linh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng H1- Đài PT-TH Hà Nội vào lúc 20h30’ ngày 7/9/2011 từ Hội trường UBND huyện Mê Linh.

Để có được đêm Rằm trọn vẹn cho các cháu, Tạp chí Truyền hình Hà Nội đã chuẩn bị một kịch bản khá chu đáo, hấp dẫn, với mong muốn mang đến cho các cháu niềm vui bất ngờ đầy thú vị. Các cháu sẽ được đón và vui chơi cùng chị Hằng Nga bước ra từ cung trăng do Hoa hậu Việt Nam 2010- Ngọc Hân thủ vai, được giao lưu và chơi các trò chơi ngộ nghĩnh với danh hài Xuân Bắc trong vai trò MC của đêm Rằm, được xem các vở kịch hài, rối cạn đặc sắc…Đặc biệt các cháu còn được gặp gỡ các ca sỹ rất nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Bảo Thy, Đinh Mạnh Ninh và các bạn trong câu lạc bộ Ngọc Trai Việt về biểu diễn và cùng chia vui.

Một “sân chơi” khác mang tên “Lễ hội cung trăng”- chương trình từ thiện dành tặng các em nhỏ Làng trẻ em Birla và các trẻ nhỏ mồ côi, khuyết tật Hà Nội, tại Trung tâm vui chơi Kinder Park -Công viên Hồ Tây. Đến Kinder Park, chào đón các em nhỏ là chú gấu Panda và heo hồng ngộ nghĩnh.

Các thông tin về Trung thu truyền thống được Kinder Park sưu tầm, in to và treo khắp nơi để các em nhỏ tìm hiểu: “Phá cỗ trung thu”, “Ý nghĩa tết trung thu”, “Trung thu và Trăng”… Có rất nhiều thông tin thú vị mà có thể nhiều bạn nhỏ chưa biết như sự khác nhau về lễ hội mùa thu giữa các Quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay sự tích “Chú cuội ngồi gốc cây đa”, các câu hát bài vè dân gian về Trung thu cũng được sưu tầm và gửi đến cho các em nhỏ.

 Một “phiên chợ quê” bày sẵn trên sân khấu ngay lập tức thu hút sự chú ý với gánh gồng, mặt nạ giấy bồi, mẹt tre. Các nghệ nhân nặn tò he, làm cào cào tre cùng các anh chị sinh viên đến từ trường Đại học Mỹ thuật vừa làm, vừa hướng dẫn các em tự tạo những món đồ chơi đơn giản mà ý nghĩa.

Sau khi tham gia tìm hiểu và tự tay làm các món đồ chơi truyền thống, “Lễ hội cung trăng” mở đầu bằng hoạt cảnh rực rỡ với sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội và đội Lân sư Tuấn Long Đường. Trong tiếng trống tùng dinh dinh rộn ràng, chị Hằng, chú Cuội, ông Địa lần lượt kể các câu chuyện bằng âm nhạc: “Trung thu tết hồng như son thắm, chúng em vui đùa bên nhau, đêm nay các bạn không ai vắng, quanh em sáng muôn suối màu…”.

Món quà tinh thần ấm áp

Các trò chơi tập thể cũng mang lại nhiều niềm vui cho các em nhỏ. Những bạn trai thì háo hức với thi múa lân. Đội Lân sư Tuấn Long Đường biểu diễn mẫu và hướng dẫn các em cách cầm đầu lân, cách đung đưa theo nhịp trống, cách phất đuôi sao cho hay cho đẹp. Các bạn gái lại tỏ ra vô cùng khéo léo trong phần thi bầy cỗ trông trăng, trò chơi rất đơn giản nhưng nếu không đoàn kết thì khó mà giành được chiến thắng: Chỉ từ những chiếc hộp bánh trung thu, phải làm sao để xếp lên được mâm cỗ cao nhất, đến khi chồng bánh đã vượt quá đầu người thì khán giả còn thót tim khi có đội bị đổ phải xếp lại từ đầu.

  Sau khi liên hoan phá cỗ, các em nhỏ lại được tha hồ khám phá các hạng mục vui chơi tại Kinder Park: Khu vui chơi liên hoàn khổng lồ, tường leo núi, thành phố thu nhỏ, phòng chiếu phim 3D… Không nhiều dịp các em nhỏ được thăm quan và vui chơi tại một không gian dành riêng cho tuổi thơ nên bạn nào bạn nấy đều rất thích thú.

Sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân khiến các em nhỏ vô cùng vui sướng. Chị Ngọc Hân không chỉ giao lưu, tặng quà mà còn trực tiếp dạy các em làm đèn lồng, vẽ mặt nạ, làm bánh trung thu. Lần đầu tiên tự tay vẽ lên chiếc đèn hay mặt nạ, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng bạn nào cũng rất tâm đắc với sản phẩm của mình. Các bạn nữ quan tâm đặc biệt với bàn làm bánh trung thu, được tự tay nhào bột, chọn khuân với rất nhiều hình thù cá chép, lợn rọ, mặt trăng, quả na, một vài chiếc bánh ban đầu còn chưa rõ hình thù nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của chú đầu bếp thì sản phẩm ngày càng đẹp hơn.

 “Trẻ em nghèo… “chơi trăng”- các em vui cười rạng rỡ, những người yêu trẻ ấy đã làm nên món quà đầy cảm động làm cho đêm Trăng Rằm của các bé đẹp hơn, lung linh và ấm áp tình người.

Nhiều doanh nghiệp chung tay đem niềm vui trung thu tới trẻ em nghèo

Sau 3 năm thực hiện tại 3 huyện Sóc Sơn, Thạch Thất và Phú Xuyên, chương trình “Vầng trăng cho em” đã trao quà cho gần 1000 cháu có hoàn cảnh nghèo, mồ côi, tật nguyền, khó khăn vươn lên học giỏi của gần 100 xã nghèo. Trong đó mỗi túi quà bao gồm: 10 cuốn vở học sinh, 5 chiếc bút bi, 1 bộ quần áo đồng phục, 1 túi bánh kẹo và bánh trung thu và 300.000 đồng. Ngoài ra, 180 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp nhận các phần quà khác như: xe đạp, ti vi, nồi cơm điện…của các nhà doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình. Đó là các doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Hà Kotobuki, Homivina, Tissue Sông Đuống, Công ty May Phương Thảo, Công ty Sữa Quốc Tế, Công ty Bảo Việt Hà Nội, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Dương, Công ty Xe đạp Thống Nhất...

Thuỳ Dương  

Đọc thêm