Khốn khổ với nạn cát tặc trên sông Tứ Câu

“Khuya nằm ngủ nghe tiếng máy nổ ầm ầm mà thấy bực lắm. Nhiều bà con ở đây tối khuya đổ ra bờ sông yêu cầu dừng việc khai thác nhưng chúng vẫn phớt lờ. Cũng vì cát bị hút đến cạn kiệt, nước sông ở đây nhiễm mặn, canh tác của nông dân tụi tôi vì thế cũng bị ảnh hưởng, vụ hè thu vừa rồi dân ở đây gần như mất trắng bởi lúa không thể phát triển nổi”, bà Huỳnh Thị Trà ở thôn Bồ Mừng, xã Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), bức xúc nói.

Gần 10 năm qua, người dân  hai thôn Tứ Câu, xã Điện Ngọc và thôn Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) hết sức khốn đốn trước tình trạng khai thác cát trái phép gây sụt lún, sạt lở đoạn sông Tứ Câu nằm giáp ranh giữa hai thôn.

Những chiếc ghe máy, xe cần cẩu phối hợp việc khai thác, vận chuyển cát một cách lộng hành khiến mực nước sông ngày càng cao, xâm lấn vào nhà dân

Tại nơi người dân phản ánh, có hàng chục chiếc ghe máy với hệ thống vòi rồng đang nổ máy ì ầm thực hiện việc nạo vét cát dưới sông. Phía trên bờ “đội quân” cần cẩu túc trực vận chuyển cát lên những chiếc xe tải trọng lớn đang chờ sẵn. Và theo ước tính có khoảng trên dưới mười bến khai thác cát đang “xiên tạc” dòng sông này.

Theo người dân địa phương, nạn khai thác cát tại địa phương xuất hiện từ khoảng 10 năm trước với quy mô nhỏ lẻ nhưng gần đây, cát tặc trở nên lộng hoành, bất chấp sự ngăn cản của người dân và chính quyền.

“Nhiều lần chính quyền xã đã yêu cầu các đơn vị khai thác dừng việc hút cát dưới lòng sông. Cách đây 1 năm, xã đã cho mời 3 chủ ghe gồm: 2 ghe máy của bà Nguyễn Thị Tín và 2 ghe máy hợp đồng khai thác chung của 2 ông Nguyễn Viết Chiến và Võ Văn Mười về ủy ban để xử phạt hành chính. Sau đó Phòng TN&MT huyện cũng cử người về triệu tập các chủ ghe nói trên để xử phạt răn đe. Sau một thời gian lắng xuống thì gần đây việc khai thác cát lại tiếp diễn, thậm chí còn quy mô hơn trước”, ông Huỳnh Thuận, trưởng thôn Tứ Câu, cho biết.

Ông Huỳnh Thuận, trưởng thôn Tứ Câu chỉ tay về nơi cát tặc thường xuyên khai thác vào buổi tối.

Để tránh cơ quan chức năng, ban ngày những chiếc ghe máy này chỉ  khai thác cát gần bờ với số lượng nhỏ, “bộ máy” hút cát chỉ thực sự “vào guồng” từ 1h đến 4h vì khi đó lực lượng công an xã và người dân khó phục bắt. Điều rất dễ nhận thấy ở những bến khai thác cát này là cát sẽ hết sạch vào buổi chiều và sau một đêm, lại xuất hiện những đống cát cao ngất ngưởng còn đôi bờ sông cứ theo đó bị xói mòn, sạt lở ngày càng sâu hoắm.

“Khuya nằm ngủ nghe tiếng máy nổ ầm ầm mà thấy bực lắm. Nhiều bà con ở đây tối khuya đổ ra bờ sông yêu cầu dừng việc khai thác nhưng chúng vẫn phớt lờ. Cũng vì cát bị hút đến cạn kiệt, nước sông ở đây nhiễm mặn, canh tác của nông dân tụi tôi vì thế cũng bị ảnh hưởng, vụ hè thu vừa rồi dân ở đây gần như mất trắng bởi lúa không thể phát triển nổi”, bà Huỳnh Thị Trà ở thôn Bồ Mừng, bức xúc nói.

Ông Trần Duy Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Điện Ngọc - cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vài chủ ghe có dấu hiệu lén lút khai thác cát vào ban đêm để điều tra xử lý. Ngoài ra, chúng tôi đang kiến nghị lên Phòng TN&MT  huyện phối hợp với địa phương 2 xã xử lí triệt để tình trạng trên chứ nhất thiết không thể để tụi cát tặc lộng hoành, gây phẫn nộ cho dân nữa”.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần mạnh tay hơn nữa với nạn cát tặc để bảo vệ cuộc sống cho người dân nơi đây.

Thanh Ba

Đọc thêm