Không thể làm ngơ trước cái ác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để điều tra vụ 2 thuyền viên bị một nhóm đồng nghiệp hành hạ khi đang đánh bắt hải sản ngoài biển.
Ảnh chụp từ clip
Ảnh chụp từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh nhóm ngư dân hành hạ một người đàn ông mặc áo thun xanh khiến mắt người này bị sưng húp, miệng chảy máu.

Đáng nói, sau clip thứ nhất quay cảnh tra tấn dã man nạn nhân, trên mạng xuất hiện clip thứ hai, trong đó nhóm ngư dân hăm dọa người đàn ông mặc áo thun xanh không được khai báo khi tàu cập bờ. Trên clip, người mặc áo thun xanh sợ hãi trả lời “không có ai đánh hết, giờ vô là tôi không có nói cái gì đâu, mấy anh không có gì sai hết, từ đây tới lúc vô không có chuyện gì hết”. Sau đó người đàn ông này tiếp tục bị các đối tượng hành hạ.

Những hình ảnh từ clip đã khiến dư luận phẫn nộ. Một điều nữa khiến nhiều người băn khoăn: Vì sao nhóm đối tượng lại hành hạ các nạn nhân dã man như vậy?

Theo xác minh mới đây của cơ quan chức năng, vụ việc đã xảy ra từ tháng 5/2022, trên tàu cá biển kiểm soát BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà (64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Theo lời kể của nạn nhân Trương Văn Trung thì tàu BT 97993-TS xuất bến tại cửa biển Sông Đốc vào giữa tháng 1/2022. Khoảng một tháng cùng thuyền trưởng và 5 đồng nghiệp lênh đênh trên biển, ông Trung bắt đầu bị Toàn chửi mắng, hành hung. Thuyền trưởng lấy lý do thuyền viên không biết làm rồi đánh ông Trung.

Sau 10 ngày bị đánh lần cuối, ông Trung thấy sức khỏe xuống cấp. Lúc này, Toàn đón tàu dịch vụ hậu cần để nạn nhân vào đất liền điều trị.

Nạn nhân thứ hai trong vụ việc, là ông Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Ngoài Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi), CQĐT xác định thêm 2 nghi can là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi). Tỵ ở ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải; Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc.

Trong nghi án này, nguyên nhân ban đầu cho thấy các đối tượng gây án có thể chẳng vì lý do gì, chỉ vì… thích hành hạ người khác, vì không kiểm soát được phần ác trong người. Phải chăng lênh đênh trên biển dài ngày, nên với một số đối tượng, đã có những hành vi độc ác ?

Nguyên nhân sự việc suýt “chìm xuồng”, có thể vì một phần chính từ các nạn nhân. Theo một nguồn tin, sau khi về bờ lần đó, nạn nhân đã đến Trạm kiểm soát Biên phòng trình báo. Tuy nhiên sau đó hai nạn nhân được cho là đã được bồi thường một số tiền, nên sự việc “tạm im ắng”. Rồi số tiền đó lại có thể bị một số đối tượng trung gian “phù phép” kiểu gì đó khiến tiền chưa đến tay nạn nhân, rồi mới xuất hiện 2 clip.

Sự việc cuối cùng cũng đã bị phanh phui với quyết định khởi tố. Nhưng vẫn có điều đáng buồn ở chỗ, nếu cái ác sớm bị chính các nạn nhân và nhân chứng quyết liệt đấu tranh với tinh thần không thỏa hiệp, thì các nghi phạm đã không nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt một thời gian khá dài.

Đọc thêm