Lấn chiếm lối đi chung, gây nguy hiểm cho hàng xóm

Nhiều năm qua, gần 20 người sống trong con ngõ nhỏ 162B Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) hằng ngày phải chui qua những thanh sắt và các tấm bê tông lơ lửng trên đầu.

Nhiều năm qua, gần 20 người sống trong con ngõ nhỏ 162B Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) hằng ngày phải chui qua những thanh sắt và các tấm bê tông lơ lửng trên đầu.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Bách, ngõ 162B Tôn Đức Thắng, gia đình bà sống trong sự nguy hiểm như vậy hàng chục năm qua.

Lối đi chung bị gia đình anh Tuấn lấn chiếm
 

Cũng theo bà Bách, những tấm bê tông, những thanh sắt đó là do gia đình anh Tuấn (sống cùng ngõ 162B) chiếm đoạt khoảng không ngõ đi chung làm cầu thang. Anh này cũng để máy giặt, tủ lạnh lên khoảng đi chung, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Qua bức xúc, gia đình bà Bách đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Hàng Bột phản ánh hiện tượng trên.

Ngày 26/10/2009, UBND phường Hàng Bột đã kiểm tra và đình chỉ thi công công trình, đồng thời đề nghị gia đình anh Tuấn phá dỡ. Sau đó, gia đình anh Tuấn tự phá bỏ trụ gạch xây dựng, cắt hết gốc ze và các vật dụng trên ngõ.

Tuy nhiên, gia đình anh Tuấn vẫn để nguyên hai tấm đan bằng bê tông bắc qua các thanh sắt. Đến tháng 12/2009, gia đình anh Tuấn tiếp tục gác xà gồ để máy giặt, chậu rửa, tủ lạnh… trên hai tấm đan bằng bê tông.

Quá bức xúc, một lần nữa, bà Bách lại đến UBND phường Hàng Bột để phản ánh về vụ việc này. Nhưng tới nay, vụ việc vẫn chưa có biến chuyển, và ngày ngày, gia đình bà Bách tiếp tục đối mặt với sự nguy hiểm bởi sắt và bê tông lơ lửng trên đầu.

Bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, mất vệ sinh mà gia đình bà Bách hằng ngày gánh chịu.
 

Ghi nhận của PV tại hiện trường, khoảng không có lối ra vào nhà bà Bách bị chiếm dụng bằng những cây sắt cỡ lớn, mỗi đầu cây sắt được gác vào tường nhà anh Tuấn, đầu khác gác vào tường nhà bên cạnh, bắc qua ngõ. Trên những cây sắt này có kê một số tấm bê tông để và phủ kín bạt.

Trao đổi với PV PLVN Online, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Bột, cho biết: “Nhà anh Tuấn lấn chiếm khoảng không là có thật. Việc lấn chiếm này đã diễn ra từ năm 1988. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu trở lên phức tạp khi gia đình anh Tuấn tiến hành xây trụ gạch trên tấm đan bắc qua ngõ. Khi nhận được đơn phản ánh của bà Bách, UBND phường đã đề nghị gia đình anh Tuấn phải tháo gỡ những phần xây mới”.

Lý giải cho việc tại sao tình trạng lấn chiếm diễn ra từ năm 1988, người dân đã đề nghị rất nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý triệt để, ông Sơn cho biết, những tấm bê tông bắc ngang qua ngõ đã được xây dựng từ năm 1988, đến nay đã hơn 20 năm, việc cưỡng chế, tháo gỡ gặp nhiều khó khăn, UBND phường không thể giải quyết được.

Cũng theo ông Sơn, UBND phường đang phối hợp với các cơ quan chức kiểm tra, xin ý kiến chỉ đạo của quận, để xử lý dứt điểm vụ việc này.

H.P.
 

Đọc thêm