Lào Cai :Bỏ qua hung thủ, tạm giữ nạn nhân?

  Báo PLVN nhận được phản ánh của gia đình anh Phạm Quang Hải (29 tuổi, ở thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng - Lào Cai) về việc anh Hải bị một nhóm côn đồ hành hung, nhưng Cơ quan điều tra (CQĐT) không xử lý hung thủ mà lại bắt giữ nạn nhân. Tại sao ?

Báo PLVN nhận được phản ánh của gia đình anh Phạm Quang Hải (29 tuổi, ở thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng - Lào Cai) về việc anh Hải bị một nhóm côn đồ hành hung, nhưng Cơ quan điều tra (CQĐT) không xử lý hung thủ mà lại bắt giữ nạn nhân. Tại sao ?

Súng nổ giữa hội chợ vùng cao

Theo người nhà anh Hải, ngày 22/8/2010, anh Hải cùng bạn đi chơi hội chợ ở xã Mường Hum (huyện Bát Xát) do Công ty TNHH Hội chợ thương mại F17 (Cty F17) tổ chức. Khoảng 14h, anh Hải đang ngồi uống nước thì bị một đối tượng tên Đạt (Đạt “ma”, 25 tuổi) dùng chai thủy tinh đập mạnh vào đầu từ phía sau. Anh Hải cố bỏ chạy về phía trụ sở UBND xã Mường Hum, Đạt “ma” hô hào đồng bọn cầm hung khí đuổi đánh.

Nạn nhân Phạm Quang Hải (khi chưa bị tạm giữ)

Trước tình hình đó, lực lượng công an có mặt tại hội chợ buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp các đối tượng côn đồ. Lúc này, Đạt “ma” vứt vũ khí và bỏ chạy. Anh Hải được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Mường Hum với vết thương trên đầu vẫn chảy nhiều máu. Sau đó, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên, hai chiến sỹ công an đã đưa nạn nhân đến Trung tâm cai nghiện của xã Mường Hum để lấy lời khai(?)

Anh Hải cho biết, trong quá trình lấy lời khai, anh bị choáng do mất máu ở đầu. Sau nhiều giờ khai báo, anh Hải được công an đưa cho một tờ giấy trắng, bảo ký vào đó rồi sẽ đưa đi cấp cứu, và anh Hải đã làm theo. “Tuy nhiên, sau đó họ vẫn không đưa tôi đi bệnh viện mà đóng cổng, giữ tôi lại đến nửa đêm mới cho về” - anh Hải nói.

Những điều cần làm rõ

Tiếp đó, anh Hải được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa số 2 trong tình trạng mất máu nhiều, sốt cao, chấn thương sọ não kín do bị đánh. Anh Hải cho biết, từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì với Đạt “ma”, nhiều khả năng Đạt “ma” nhận lệnh từ người khác để hành hung anh Hải. Phía gia đình anh Hải đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai nhờ can thiệp nhưng vẫn chưa có hồi âm và anh vẫn chưa được tiến hành giám định tỷ lệ thương tật.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khiêm (Phó Trưởng Công an huyện Bát Xát) cho biết, sau khi xảy ra vụ xô xát trên, công an khám xét khẩn cấp nhà ông Hoàng Duy Hanh (33 tuổi, Giám đốc Cty F17) thuê ở gần hội chợ xã Mường Hum. Tại đây, có 19 đối tượng đang ở nhưng không khai báo tạm trú tạm vắng. Ngoài ra, công an còn thu giữ được nhiều kiếm, mã tấu, bình xịt hơi cay...

Theo ông Khiêm, trước đây Cty F17 của ông Hanh đã tổ chức nhiều hội chợ trên địa bàn Lào Cai, trong quá trình tổ chức có thuê Hải và một số người khác bảo vệ cho các hoạt động của hội chợ (không có hợp đồng).

Lần tổ chức hội chợ này, ông Hanh đã thuê Đạt “ma” và một số người khác làm công tác bảo vệ, sau đó nhóm của Đạt xảy ra xô xát với anh Hải. Tại CQĐT, Đạt đã khai nhận hành vi đánh anh Hải gây thương tích, vấn đề còn lại là xác định được tỷ lệ % thương tật của anh Hải rồi sẽ xem xét và xử lý tiếp.

Trong khi nạn nhân vẫn chưa được đưa giám định tỷ lệ thương tật thì khoảng 6h30’ ngày 8/9, có hai chiến sỹ công an đến và yêu cầu anh Hải đi cùng lên trụ sở Công an tỉnh để làm việc.

Đến chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin anh Hải bị tạm giữ 3 ngày để điều tra. Vì sao Công an tỉnh Lào Cai lại có hành xử lạ lùng như vậy?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những diễn biến của vụ việc./.

Trần Giang Nam

Đọc thêm