Lắp ca-mê-ra bán ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định (PC47) vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp liên tỉnh được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định (PC47) vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp liên tỉnh được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này.

Trùm ma túy mới nổi

2
Đỗ Thị Yến

Đối tượng cầm đầu đường dây này là “nữ quái” Đỗ Thị Yến (43 tuổi, ở 12/173 Hàng Tiện, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định). Đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy liên tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh - Nam Định.

Không nghề nghiệp nhưng lại ham ăn chơi đua đòi, thích có nhiều tiền mà không chịu đổ giọt mồ hôi nên khi có cơ hội, Đỗ Thị Yến đã nhanh chóng bập vào việc mua bán ma túy. Từ đầu năm 2010, Yến nổi lên là một trùm buôn bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn trên địa bàn TP. Nam Định. Không chỉ cung cấp “cái chết trắng” bao gồm ma túy tổng hợp và hê-rô-in cho các điểm, tụ điểm ma túy ở TP. Nam Định, Yến còn là đầu mối trung chuyển “hàng” vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

2
Phạm Công Thành

Biết việc một thân một mình đi buôn ma túy rất dễ bị bạn hàng bắt nạt, Yến đã bắt mối và sống như vợ chồng với Phạm Công Thành (35 tuổi, ở 41/30 Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Mỗi khi bắt được tín hiệu của khách, Yến và Thành thường trực tiếp mang ma túy đi bán. Theo thời gian, đôi tình nhân “già nhân ngãi, non vợ chồng” này đã nhiều lần thực thi trót lót nhiều chuyến hàng cấm.

Cất lưới

Khoảng 19h30 ngày 16/6, khi đang chuẩn bị giao hàng cho đầu mối tại khu vực hồ Vị Xuyên, TP. Nam Định, Yến đã bất ngờ bị các trinh sát Đội 3 phòng PC47 Nam Định bắt quả tang với 5 viên ma túy tổng hợp giấu kĩ trong người. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác đã bí mật áp sát rồi ập vào nhà Yến ở 12/173 Hàng Tiện, bắt giữ Phạm Công Thành. Khám xét căn nhà này, các trinh sát phát hiện, thu giữ thêm 1,5 bánh hê-rô-in, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 500 “chấm đá” (ketamin), 300 điếu tài mà, một cân điện tử, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và một số vật chứng có liên quan.

3
Tang vật

Đại úy Nguyễn Ngọc Thắng - Đội trưởng Đội 3 phòng PC47 Nam Định là người đã trực tiếp chỉ huy tổ công tác kiên trì mật phục, đeo bám suốt ba tháng trời tại nhiều địa điểm khác nhau từ Hải Phòng đến Quảng Ninh rồi lại vòng về Nam Định để theo dõi hoạt động của cặp “tình nhân ma túy” Yến - Thành. Đại úy Thắng cho biết: “Thủ đoạn buôn bán ma túy của Yến rất ma mãnh. Để che giấu hành vi phạm pháp, Yến lắp đặt hệ thống ca-mê-ra hồng ngoại cùng ba màn hình lớn để theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Hơn nữa, nhà Yến ở sâu tít trong một con ngõ dài và độc đạo nên rất khó áp sát. Ròng rã mấy tháng trời, không kể đêm ngày, các trinh sát trong đội đã tiếp cận, quan sát quy luật hoạt động của đối tượng, đồng thời, được người dân quanh khu vực giúp đỡ vô hiệu hóa các ca-mê-ra”.

 Theo Đại úy, chính nhờ kế hoạch triệt phá đã được “lập trình” kỹ lưỡng và được cấp trên phê duyệt từ trước cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân sở tại mà chiều 16/6, phòng PC 47 đã tung lưới tóm gọn “con cá lớn” ngay tại TP. Nam Định và chiến thắng được những thủ đoạn ma mãnh của “nữ trùm” này.

Dư luận mong đợi từ mắt xích quan trọng Đỗ Thị Yến, cơ quan công an sẽ tiếp tục lật tẩy và triệt phá thêm nhiều trùm ma túy khác đang ẩn mình ở phía Bắc.

Bích Mận

Đọc thêm