Lê thân tàn…đi tìm công lý

Phút chốc vụ tai nạn đã biến giáo viên làm đẹp Trần Minh Tú (quận Tây Hồ, Hà Nội) thành một phế nhân. 2 năm qua những mất mát, đau đớn không được giải quyết chị lê thân tàn đến gõ cửa các cơ quan tố tụng đòi công lý.  

 Phút chốc vụ tai nạn đã biến giáo viên làm đẹp Trần Minh Tú (quận Tây Hồ, Hà Nội) thành một phế nhân. 2 năm qua những mất mát, đau đớn không được giải quyết chị lê thân tàn đến gõ cửa các cơ quan tố tụng đòi công lý.  

b
Tai nạn đã biến chị Trần Minh Tú thành một phế nhân
Tai nạn thương tâm

Tối ngày 15.8.2008, chị Tú đứng ở cổng đợi sau khi hết giờ dạy múa cho các cháu thiếu nhi ở nhà văn hoá Quận Hai Bà Trưng thì ông Nguyễn Văn Thái (trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) điều khiển ôtô con loại 5 chỗ ngồi, BKS 30L - 5236 lao vào cổng nhà văn hoá với tốc độ cao, gạt đổ một loạt xe máy đang dựng tại đó rồi đâm vào bên phải đùi và ép chặt chị Tú vào một số xe môtô đang dựng tại đây.

Chị được đưa vào Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu với thương tích giập nát chân phải và phải cắt bỏ. Hơn một tháng trải qua nhiều bệnh viện và nhiều cuộc phẫu thuật, chị mới được xuất viện với cây nạng và giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 61%.

 Sau đó, TAND quận Hai bà Trưng mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Nguyễn Văn Thái 20 tháng cải tạo không giam giữ và phải bồi thường 37 triệu đồng.

Chị Tú có đơn kháng cáo, tại phiên phúc thẩm TAND TP.Hà Nội sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm, nâng mức bồi thường lên 53.797.000 đồng.

Cho rằng, mức án đối với Nguyễn Văn Thái được tuyên là chưa thoả đáng, bên cạnh đó HĐXX vẫn chưa xét đến mức thiệt hại thực tế mà chị phải gánh chịu chị Tú tiếp tục có đơn gửi tới TAND Tối cao đề nghị được kháng nghị giám đốc thẩm.

Giờ đây tôi phải chịu đựng nhưng cơn đau hành hạ, các bó cơ đùi bị tràn dịch đi lại rất đau đớn nhưng kẻ phạm tội lại ung dung, nhởn nhơ không biết người bị hại sống chết khổ sở ra sao”- Chị Tú nghẹn ngào.

Chờ đợi công lý

Ngày 29/6/2009, sau khi TANDTC trả đơn chị Tú với lý do “không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm” chị tiếp tục gắng gượng tìm đến VKSNDTC và Văn Phòng Chính phủ gõ cửa kêu cứu. 

Sau khi nhận được đơn của chị Tú, ngày 1.4.2010, Viện KSND Tối cao đã có quyết định kháng nghị số 07/QĐ-VKSNDTC-V3 kháng nghị giám đốc thẩm vụ án.

Trong quyết định có nêu: “Nguyên nhân vụ tai nạn này là do Nguyễn Văn Thái khi điều khiển xe ôtô chuyển hướng rẽ từ đường Bạch Mai vào Nhà văn hoá quận Hai Bà Trưng đã không làm chủ tốc độ, xử lý kém, khi gặp chướng ngại vật đã đâm vào bên phải đùi của chị Trần Minh Tú, ép vào một số môtô đang dựng tại đây. Lỗi hoàn toàn do bị cáo, người bị hại không có lỗi.

Hậu quả của hành vi do bị cáo gây ra là nghiêm trọng, đã làm chị Tú bị thương nặng, giập nát, mất đoạn chi 10cm, đoạn 1/3 dưới đùi và gối phải chỉ còn dính vạt da mỏng, với tỉ lệ thương tật 61%; đã làm hư hỏng nhiều xe môtô và một chiếc xe đạp."

Cơ quan công tố cũng xác định: Do không điều tra đầy đủ các tình tiết của vụ án (thiệt hại về tài sản, các chi phí hợp lý có thật của người bị hại, về điều trị và đi lại, không xác định thu nhập bị giảm sút của người bị hại sau khi tai nạn là bao nhiêu để làm cơ sở buộc Nguyễn Văn Thái phải có trách nhiệm bồi thường theo Điều 609 Bộ luật Dân sự.

Do việc đánh giá tính chất của vụ án chưa đầy đủ nên việc truy tố, xét xử bị cáo Thái theo khoản 1 (Điều 202- BLHS) và tuyên phạt bị cáo 20 tháng cải tạo không giam giữ là không phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo Thái đã gây ra, là chưa đúng pháp luật. 

Vì lẽ đó; VKSND Tối cao đã có quyết định: Kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 206/2009/HSPT ngày 3.4.2009 của TAND TP.Hà Nội.

Đề nghị Toà hình sự TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm để huỷ bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và bản án hình sự sơ thẩm số 501/2008/HSST ngày 19.12.2008 của TAND quận Hai Bà Trưng; giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật...

Hiện nay, chỉ còn một chân, lại sống độc thân chị Tú phải đối mặt với cuộc sống vô vàn khó khăn, hàng ngày, hàng giờ vẫn chỉ biết chờ đợi sự công minh của luật pháp sẽ đến với mình./.

Phi Hùng

Đọc thêm