Lĩnh án tử hình vì vác dao truy sát người quản lý sân bóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ mâu thuẫn liên quan tới đất đai, Nguyễn Văn Dũng đã dùng dao bầu truy sát đối phương. Hậu hành vi này, Dũng phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Sáng qua (6/11), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Lê Thanh H (SN 1969, ở Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2011, Nguyễn Văn Dũng đã lấn chiếm 1 mảnh đất lưu không gần nhà tại ngách 76/39, đường An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội nhưng chưa sử dụng. Cạnh mảnh đất trên là sân bóng An Dương do 1 công ty đầu tư, khai thác sử dụng. Ông Lê Thanh H là quản lý, điều hành hoạt động của sân bóng trên.

Khoảng tháng 8/2022, ông H mở cửa từ sân bóng An Dương đi qua mảnh đất do Dũng lấn chiếm. Dũng đã tìm gặp ông H để yêu cầu không được phép sử dụng mảnh đất này.

Ông H đặt vấn đề về việc cho ông xây ngôi nhà khoảng 50m2 trên diện tích đất trên nhưng Dũng không đồng ý. Từ đó, xảy ra mâu thuẫn giữa ông H và Dũng.

Khoảng 14h30 ngày 17/12/2022, sau khi uống rượu, Dũng biết tin ông H làm lại hàng rào tôn, đổ móng, làm cột bê tông chờ lấn, lấn sang phần đất của mình khoảng 3m. Bực tức vì cho rằng ông H lấn chiếm đất của mình, Dũng đã chuẩn bị máy bắn vít để tháo hàng rào tôn và 2 con dao bầu để sử dụng khi va chạm với ông H.

Khi ra đến cửa nhà, Dũng còn lấy thêm con dao rựa của cháu dâu. Sau đó, Dũng đeo balo bên trong có 2 con dao bầu sau lưng, tay trái cầm dao rựa, tay phải điều khiển xe máy đến khu đất tại ngách 39/76 An Dương.

Khoảng 15h cùng ngày, ông H đến sân bóng thì phát hiện Dũng đang tháo dỡ hàng rào tôn. Do đó, ông H đi sang khu đất lưu không. Thấy ông H đi đến, Dũng hỏi: “Sao anh xây trên đất của em”. Nhận được câu trả lời: “Tao thích tao làm”, Dũng đã lấy dao ra, lao về phía ông H, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Bị đâm, ông H quay người bỏ chạy. Thấy vậy, Dũng đuổi theo, tiếp tục sát hại ông H. Thấy Dũng đuổi theo ông H, hai người đang ngồi uống nước tại sân bóng đã can ngăn.

Bị can ngăn, Dũng quay trở lại khu đất, cất dao, lấy xe máy. Sau đó, Dũng lại đi đến gần chỗ ông H đang nằm, lấy dao ra định tiếp tục đâm ông H. Do được mọi người can ngăn, Dũng bỏ đi.

Ông H được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn nhưng do thương tích nặng, ông H đã tử vong sau đó.

Khi biết tin ông H bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, Nguyễn Văn Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và vứt bỏ hung khí gây án.

Đến ngày 18/12/2022, Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Với hành vi nêu trên, Dũng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”./.

Đọc thêm