Lời khẩn cầu của một phụ nữ độc thân

Mặc dù chưa được cấp đất ở, nhưng thỉnh thoảng bà Lộc lại bị một số đối tượng đến đập phá nhà cửa, đe dọa, bắt bà phải chuyển đi chỗ khác. Không những vậy, ông Hòa còn dùng gạch xếp đống, án ngữ trước cửa nhà nhằm cản trở việc đi lại, sinh hoạt của bà Lộc...

Theo bà Hoàng Thị Lộc (trú tổ 2, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), gia đình bà có 7 anh chị em. Từ năm 1959 đến 1980, bà sống cùng bố mẹ ở thị trấn Sóc Sơn, sau đó phải di dời đến khu Miếu Thờ. Mặc dù ông Hoàng Xuân Hòa (nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Dược) – anh trai bà lập gia đình và được cấp đất ở tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược nhưng khi thấy mẹ và các em được Nhà nước cấp đất, ông Hòa nói rằng để trông nom mẹ và các em nên ra ở cùng.

Do đó, chị em bà cùng mẹ đẻ ở 3 gian nhà lá bên ngoài, còn vợ chồng ông Hòa ở phía trong, cuộc sống lúc này đang thuận hòa. Đến năm 1983, mẹ bà qua đời không để lại di chúc. Năm 1990, chị gái bà lập gia đình và được cấp đất ở, còn người em đi bộ đội và lập nghiệp ở Yên Bái. Lúc này bà vẫn sống tại 3 gian nhà ngoài, ông Hòa và vợ con ở bên trong.

Năm 1993, khi nhà quá cũ và bị dột nên bà có ý định làm lại nhưng không hiểu vì sao ông Hòa không đồng ý và “tuyên bố” đất là của các cháu (các con ông Hòa -PV), muốn làm phải bước qua xác ông ấy? Thuyết phục không được, bà đành làm đơn kiện anh mình ra TAND huyện Sóc Sơn đòi quyền thừa kế. Theo Bản án số 04, ngày 29/3/1995, TAND huyện Sóc Sơn đã chia thừa kế cho anh chị em bà đều như nhau; bà Lộc tiếp tục được sử dụng toàn bộ 107,25m2 phần đất bên ngoài, còn vợ chồng ông Hòa ở bên trong…

Bà Lộc và người em trai bất lực trước đống gạch do chính  anh mình xếp đống án ngữ trước nhà
Bà Lộc và người em trai bất lực trước đống gạch do chính anh mình xếp đống án ngữ trước nhà

Không chấp nhận, ông Hòa kháng án. Tại Bản án Phúc thẩm số 289, ngày 29/11/1995 của TAND TP.Hà Nội đã chia di sản thừa kế của mẹ bà là cụ Đỗ Thị Quý cho 7 người con. Theo đó, kỷ phần mỗi người là 714.285đ và ông Hòa có trách nhiệm thanh toán theo kỷ phần cho mỗi người. Tiếp tục cho bà Lộc sử dụng ngôi nhà đang ở đến khi được cấp đất ở mới. Mặc dù bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng đến nay ông Hòa vẫn chưa thi hành án cho các kỷ phần?

Mặc dù chưa được cấp đất ở, nhưng thỉnh thoảng bà Lộc lại bị một số đối tượng đến đập phá nhà cửa, đe dọa, bắt bà phải chuyển đi chỗ khác. Không những vậy, ông Hòa còn dùng gạch xếp đống, án ngữ trước cửa nhà nhằm cản trở việc đi lại, sinh hoạt của bà Lộc. Bà Lộc báo cáo chính quyền xã Tiên Dược và huyện Sóc Sơn nhờ can thiệp nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Về việc này, ông Trịnh Xuân Phúc - Trưởng Công an xã Tiên Dược cho biết: Việc nhà bà Lộc bị phá là có thật và lần nào bà Lộc cũng đều trình báo, chúng tôi đều xuống xác minh sự việc. Mới đây nhất, nhận được tin báo khi chúng tôi xuống thì thấy có 4 người đang đập phá nhà bà Lộc, trong đó có con trai ông Hòa và đối tượng Nguyễn Ngọc Xướng đã có tiền án tham gia, chúng tôi đã báo cáo công an huyện nhờ can thiệp.

Theo chúng tôi, không biết sự việc sẽ được xử lý đến đâu, nhưng những gì xảy ra đối với bà Lộc – một phụ nữ sống độc thân kéo dài nhiều năm nay cho thấy sự yếu kém, thiếu trách nhiệm đối với người dân của các cấp chính quyền nơi đây.

Đặng Vũ

Đọc thêm